Thứ 7 tuần rồi mới ghé rửa Sonax ĐBP, địa chỉ 227/9, P.15-Q.BT, cty Nhật Vũ (chỗ này anh em đều biết vì nổi tiếng chuyên nghiệp và rửa sạch xưa giờ) gặp thằng thợ lớn tuổi nhất trong 3 thằng, làm biếng và "vẽ" kinh. Em đến 11h nên tụi nó rửa ào ào để nhanh nghỉ trưa, kêu xử lý chút xíu thuốc bắc bị dính vô thảm nó kêu mua chai dung dịch mới 300K thì nó làm cho, trong khi chị quản lý từ đầu đã nói chỉ cần xịt ít dung dịch tẩy sạch và khử mùi là xong. Có lẽ chỗ này không cho nhân viên nhận tiền tip nên thằng nào cũng mặt 1 đống! Chị quản lý khi rửa xong ra check xe rất kỹ, thấy băng keo còn dính trên cửa chưa sạch kêu thợ làm lại nhưng em nói "khỏi, để em qua chỗ khác rửa lại, chị kỹ nhưng gặp nv vậy là chết rồi"...Rửa xe xong thất vọng gì đâu!