Hạng C
11/11/13
799
549
93
Chào các bác !

Xin hỏi các là từ Sài Gòn đến Buôn Ma Thuột đi hết mấy tiếng đồng hồ ạ? Có nhiều chỗ bắn tốc độ không?
Những gì cần lưu ý trên đường đi

Xin cám ơn sự tư vấn của các bác !
SG-BMT khoảng 350km, bác chia trung bình 55km/h là ra. Đường 14 hiện tại khá đẹp tới Buôn mê, biển báo rỏ ràng, bác cứ theo bb mà chạy. Hầu hết các KDC đều tổ chức bắn tốc độ nên để an toàn bác cứ chạy đúng bb là ok thoai. Chúc chuyến đi vui vẻ.
 
Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
Đi QL14 e nghĩ 5 tiếng là bình thường. SG-Đà lạt 5 tiếng vẫn dc mà
Bác nghĩ hay đã đi thực tế? Em chạy chưa bao giờ đi được 5 tiếng. 335Km/5=66km/h. SG-ĐL em mới đi cách đây 1 tuần mà đi 1 mình lúc 4h sáng cũng hết gần 6 tiếng trong khi đó nó có 2 cao tốc bớt được bao nhiêu thời gian.
 
Hạng C
11/11/13
799
549
93
Đi QL14 e nghĩ 5 tiếng là bình thường. SG-Đà lạt 5 tiếng vẫn dc mà
Thánh đạp hết ga hết số thì 5 tiếng chắc gì đã tới Đak Mil. Đường 14 đẹp nhưng đồi dốc quanh co, mỗi bên chỉ có 1 làn, chạy nhanh kg có an toàn a.
 
Hạng B2
30/7/09
154
276
63
Em vừa từ BMT về hôm chủ nhật, xuất phát 12h30 về đến Cơm tấm Ba Nghiền đúng 19h, nghỉ uống nước ở Đồng Xoài 30', Bác nào chạy được 5h chắc đi đêm thì họa may....
 
Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
Em vừa từ BMT về hôm chủ nhật, xuất phát 12h30 về đến Cơm tấm Ba Nghiền đúng 19h, nghỉ uống nước ở Đồng Xoài 30', Bác nào chạy được 5h chắc đi đêm thì họa may....
Cũng không nổi đâu (trừ xe khách chạy hàng ngày thì may ra). Em thì năm ít đi cũng 3-4 chuyến, năm nào siêng thì +-12 chuyến, từ cái thời còn phải vòng qua 14C để tránh đi đường ổ gà chứ 14 không có ổ gà nào nữa kìa cho đến bây giờ mà vẫn chưa khi nào chạy được 5tiếng. Em chạy từ SG-Cây Chanh thì 80% quãng đường là +-100km/h chứ đừng nói là đi đúng tốc độ.
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Tặng Bác bí kíp của em hôm đi BMT tháng 3/2016.


Du lịch Buôn Ma Thuột: 10 nơi nên đến
March 6, 2014
52 Comments
Khi một ai hỏi mình lên BMT chơi gì? Mình thường hay nói: “lên đấy chỉ có đi ăn nhậu là sướng thôi, chứ chả có gì”. Uh, đấy là cách nghĩ chủ quan của mình thôi…chứ bạn mà làm theo mình thì thấy, mình nói đúng. kaka
Nói chứ, Daklak cũng nhiều cái để ngó ngàng lắm chứ. Nhưng nếu đi với một người có kiến thức về các địa điểm đó (bạn bè, tour guide) thì bạn sẽ thấy chuyến đi này có nhiều thông tin bổ ích hơn nhiều khi được nghe họ giới thiệu về nhà sàn, người đồng bào, cách phân biệt họ là dân tộc nào,… nhiều cái hay lắm…mà thằng như mình éo nhớ nỗi. Nên thôi, dẫn đi ngó cảnh, chụp cái rồi về đi ăn cho lẹ :))))
Đua Voi – Ảnh: Trần Bảo Hoà
Đây nhé, một số điểm du lịch, tham quan mà bạn có thể đến để khám phá:
BÁN KÍNH 20KM TỪ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT
1. Buôn Ako-Dhong: thẳng Trần Nhật Duật, gặp khách sạn Chư Yang Sin – là nó đó :)))
Buôn Ako-Dhong – Ảnh: Google
Buôn này mình hay gọi vui là Buôn nhà giàu, bởi đường xá, quang cảnh được đầu tư rất sạch sẽ và đẹp. Phía trước là các nhà sàn và nhà dài truyền thống còn khá nguyên vẹn…nhưng đằng sau đó toàn là nhà được xây dựng khá hoành tráng. Đa số các nhà đều có khoảng sân khá rộng rãi nữa.
Chắc đây là cộng đồng người Ê-Đê có “điều kiện” nhất nước mình quá. ^.^
Khi vào Buôn này, bạn có thể pose với các nhà sàn ^^
Nhà sàn Ê-Đê – Ảnh: Google
2. Hồ Ama H’rin:
Tiện thể tới Ako-Dhong rồi, chạy 1 xíu nữa, quẹo phải để xuống khu sinh thái hồ Ama H’rin luôn đi.
Đi từ từ thôi nhé, để tận hưởng mùi hoa cafe bên đường, độ cong và dốc của con đường nữa. Sau đó là mùi đất đỏ, và tiến thẳng vào khu sinh thái.
Hồ Ama H’rin – Ảnh: KienPham
Bạn có thể câu cá, tổ chức ăn nhậu tại đây. Lành mạnh hơn thì cầm nước đi dạo dạo chụp hình chơi, khá nhiều cảnh đẹp để chụp
Hồ Ama H’rin – Ảnh: Google
3. Khu sinh thái KoTam: cách trung tâm BMT 9km, hướng đi Nha Trang (đường Phạm Văn Đồng thẳng luôn)
Khu sinh thái Kotam – Ảnh: Google
Khu này mới, thích hợp để chụp hình hoa lá cành (ở đây có diện tích trồng hoa hướng dương lớn nhất BMT – theo như poster họ treo hồi Tết 2014 vừa rồi), câu cá, nhậu nhẹt

4. Biệt Điện Bảo Đại:ngay đoạn giao giữa Nguyễn Du và Lê Duẩn
Đây là một trong số cả mớ Biệt Điện mà Vua Bảo Đại từng ở. Ở đây trưng bày rất nhiều hiện vật có giá trị về văn hoá của hơn 44 dân tộc anh em đang quần cư sinh sống tại Đắk Lắk, trong đó không gian văn hóa cồng chiêng và các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc tại chỗ được thể hiện rõ nét.
Biệt Điện Bảo Đại – Ảnh: Google
Điều mình thích ở đây là có rất nhiều cây cổ thụ trên 100 năm tuổi và có 2 câu Long Não lớn nhất Việt Nam, tán xoè rất mát và đẹp mắt. Ngày trước còn học cấp 3, trưa trưa lười học có hay ra đây trốn nắng, leo trèo,… Ah, cũng là “nơi tình yêu kết thúc” một thời của mình. há há
5. Nhà thờ Chánh toà ngay ngã 6 trung tâm BMT hay Toà giám mụcvới thiết kế như nhà dài Ê-đê và hoàn toàn bằng gỗ (toạ lạc trên đường Phan chu Trinh) cũng là nơi đáng để đến và chụp hình lưu niệm bởi lối kiến trúc rất “dân tộc”

6. Sáng sớm hay chiều mát trời, bạn có thể dong xe về hồ EAKAO
hóng gió. Chạy thẳng Lê Duẩn, rẽ trái vào đường Y Wang, chạy thẳng vào, rồi rẽ trái lần nữa (éo biết chỉ sao chỗ này tới đó hỏi thêm giúp ha :p), thẳng luôn là tới hồ Eakao. Ah, đừng quên mua chuối chiên ở đầu đường Y Wang hoặc ở khu Cao Đẳng Sư Phạm Daklak nhé ^^

Ra tới hồ rồi, quẹo trái, sẽ có khu thoáng để bạn đậu xe – ôtô thì cứ gọi là ô cê luôn ha, có nước mía phục vụ tận nơi. Ngồi nhâm nhi miếng chuối chiên nóng hổi, ngon lành, nhấm nháp nước mía, dòm các đôi trai gái tíu tít nhau chụp hình này nọ, hóng gió, ngắm trời xanh mây trắng, ngó người dân nơi đây giăng lưới, câu cá, nghe tiếng sóng vỗ…chẹp, đáng để chịu khó chạy xa 1 chút ha.

7. Nhà Đày Buôn Ma Thuột

Đến ngó xem hồi xưa thực dân Pháp đã đày đoạ dân ta như thế nào há.


8. Buôn Đôn:
Chắc chẳng ai không biết bài Chú voi con ở Bản Đôn nhỉ? Nếu ko biết thì có khi là tuổi thơ bị đục khoét nhiều quá rồi cũng nên. hehe
Buôn Đôn hay còn gọi là Bản Đôn, cách BMT gần 50KM. Chạy thẳng con đường Phan Bội Châu, cứ thẳng và thẳng, bạn sẽ gặp…rất nhiều panel quảng cáo của các đơn vị khai thác du lịch tại đây. Có thời gian bạn cứ thử đi từng cái xem cho biết :)))))))) Nhớ không lầm là bạn sẽ gặp KDL Thanh Hà đầu tiên, sau đó là đến KDL của Cao su Daklak thì phải, rồi đến 1 KDL Sinh thái của ai khai thác thì không nhớ nỗi. Mình thì hay dẫn đoàn đến cái ở giữa hơn…bởi nó quen thuộc với mọi người rồi :))) – qua màn ảnh nhỏ, báo chí,… nên sẽ ko bị thắc mắc là “sao lạ vậy”, “cầu treo ở đây khác với tao thấy quá mậy”,… hề hề…đỡ giải thích, để thời gian uống beer cho vui
Loanh quanh khu Buôn Đôn này thì có:
- Cưỡi voi: món này thành “đặc sản” của BMT rồi, đi Buôn Đôn nhớ cưỡi voi nhen. 150k/15p 3 người, 300k/30p 3 người. Tiền nhiều hơn thì được voi cưỡi đi lội suối, băng rừng. Ít hơn thì chỉ có đi trên đường bằng – đường bộ, cho có cái gọi là cưỡi voi thôi. Lỡ rồi, đi lội suối luôn cho nó dzui…cảm giác feel-đờ-bítch lắm.

- Khu cầu treo:
nơi các chàng trai khi nào cũng tỏ ra là ko sợ và đàn áp các bạn gái bằng cách rung,lắc,nhún nhảy,…trên cầu treo, và sự cực khoái của họ là các tiếng kêu gào, xin xỏ, sợ hãi của các bạn nữ. Định Mệnh ha

- Khu nhà hàng – sàn:
ngồi giữa núi rừng, nghe tiếng dòng sông Serepok chảy, gọi các món như gà sa lửa + cơm lam + canh cá lăng đỏ + rượu cần + rau rừng,…ra và chén. Toẹt nhờ
Khu đảo Eano: khu này chỉ đông vui vào dịp lễ hội – Tết thôi, còn ngày thường chán phèo.
- Thác 7 nhánh: như tên, thác này có 7 nhánh. Đứng vọc nước, chụp hình, hết
- Nhà sàn cổ hơn trăm năm tuổi: chụp hình, check-in

Ah, mình nghĩ là thử ở 1 đêm ở nhà sàn trong các khu resorts này xem. Trải nghiệm cuộc sống yên tĩnh, tối chỉ nghe tiếng gió – tiếng côn trùng – hoặc tiếng “ai đó” thôi :”) Làm nồi cháo giữa đêm, đốt lửa trại nướng bắp, nướng thịt, hàn huyên các câu chuyện…bên dòng sông Serepok cũng ko tồi. ^^

9. Cụm thác DrayNur – DraySap – Gia Long

Thẳng đường Lê Duẩn, hướng ra QL14, qua cầu 14 vài km, dòm bên trái có 1 cái bảng chỉ vào thác, quẹo thôi. Rồi tận hưởng các đường cong vắng vẻ, leo dốc giữa đồi – 2 bên toàn cỏ lau – phía trước là bầu trời xanh rì…toẹt quá còn gì
Cứ chạy đi, chạy thẳng quài sẽ đến đập thuỷ điện *quên mịa tên rồi :(*, dừng ở đây 1 xíu, chụp hình ^^
Lội ngược lại con đường ban nãy 1 xíu sẽ tới thác Gia Long – dzô chụp hình rồi đi, chỗ này chán

Thác DrayNur – Ảnh: Google
Ah, đi thác thì chuẩn bị thùng beer ướp lạnh, con gà vặt lông sẵn, cá gói giấy bạc, bò cuộn kim châm,…đại loại là các món để cho picnic nhé. Đến Draysap, và ra thẳng chỗ thác rồi…nổi lửa lên em eiii. Cuộc vui bắt đầu
10. Lak Resort
Thẳng tiến đường Nguyễn Lương Bằng, tiến về QL27 *hướng đi Đà Lạt*, cách trung tâm khoảng 50km. Lak chào đón bạn
Trên đường vào, bạn có thể dừng chân tại đèo Giang Sơn để chụp ảnh, khám phá Nhà thờ Cổ ha.
- Hồ Lak: là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Daklak và lớn thứ hai ở Việt Nam sau Hồ Ba Bể. Xung quanh hồ có những dãy núi lớn được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh. Bạn có thể cưỡi voi lội hồ Lak, chèo thuyền độc mộc để tận hưởng vẻ đẹp hồ Lak nữa.
- Biệt điện Bảo Đại: nằm ngay trên đỉnh đồi bên cạnh hồ Lak. Đây là nơi mà vua Bảo Đại nghỉ ngơi, ngắm cảnh, săn bắn. Đứng ở trên đây dòm xuống sẽ thấy gần như trọn mặt hồ nước, một góc của người dân nơi đây, có thể thấy được cảnh các con voi chở khách dạo dọc các con đường. Thú vị phết.

- Bên Hồ Lắk có buôn Jun và buôn MLiêng, những buôn làng tiêu biểu của dân tộc MNông. Hai buôn này được tổ chức thành một điểm du lịch quan trọng như những buôn bảo tồn, giới thiệu văn hóa dân tộc bản địa Tây Nguyên. Ở đây còn lưu giữ được rất nhiều những ngôi nhà dài truyền thống với mái lợp cỏ tranh vách thưng liếp nứa. Đến đây còn được thưởng thức những nét văn hóa Tây Nguyên như điệu múa lửa, múa ngày mùa, diễn xướng cồng chiêng, đàn đá,…
Ở BMT thì ở 3 ngày 2 đêm là vừa rồi, ở nhiều qúa sẽ thấy nó chán ih. Ở ít ít để còn có tí lưu luyến chứ. Ko lại bảo Buồn Muôn Thưở nữa
Nếu để mình set tour, mình sẽ:
- Ngày 1:
Sáng: đến BMT, ăn sáng, cafe, nghỉ ngơi tí rồi tiến vào cụm thác Draysap.
+ Trưa: nướng gà, uống beer. Mát mát tí rồi về.
+ Chiều: trên đường về ghé vào hồ Eakao. Ăn chuối chiên, ngắm trời lặn.
+ Tối: cafe, nhậu, karaoke, massage, bar
- Ngày 2:
+ Sáng: ăn sáng, cafe, vào Buôn Đôn
+ Trưa: ăn trưa ở nhà sàn giữa núi rừng, trên dòng sông Serepok. Phẻ người rồi về ^^
+ Chiều: đi ăn hàng, yeah yeah :v
+ Tối: cafe, nhậu, karaoke, massage, bar
- Ngày 3:
+ Sáng: ăn sáng, cafe, Ako-Dhong, Cô Thôn
+ Trưa: ăn trưa, ngủ trưa.
+ Chiều: vào KDL KoTam chụp hình hoa, mặt trời lặn,… đi ăn hàng ^^
+ Tối: ăn tối, cafe…lên xe về SG.
. Làng cà phê Trung Nguyên
[xtable]
{tbody}
{tr}
{td}
Làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh: Ngo Minh Truc{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Khu Phố 10, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột
Vé tham quan: miễn phí
Thông tin: Làng cà phê Trung Nguyên là nơi trải nghiệm về cà phê và những giá trị của cà phê. Đến đây các bạn có thể khám phá, tìm hiểu thêm về các loại cà phê, lịch sử phát triển của ngành chế biến cà phê và thưởng thức hương vị cà phê. Có thể xem đây là một bảo tàng cà phê thu nhỏ.

. Đình Lạc Giao
Địa chỉ:
đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
Vé tham quan: miễn phí
Thông tin: Đình Lạc Giao là một di tích lịch sử đã được xếp hạng, đình thờ cụ Đào Duy Từ, vị thần Hoàng bản thổ, thờ cụ Phan Hộ vị tiền hiền, người có công khởi xướng thành lập làng Lạc Giao.

. Chùa Khải Đoan (Sắc tứ Khải Đoan tự)
Địa chỉ:
đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (nằm gần Đình Lạc Giao).
Vé tham quan: miễn phí
Thông tin: Chùa Khải Đoan là ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột, Chùa do Đoan Huy hoàng thái hậu mẹ vua Bảo Đại cho xây dựng và Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công. Là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến.

. Buôn AKô Đhông
[xtable]
{tbody}
{tr}
{td}
Buôn AKô Đhông - Ảnh: Ngo Minh Truc{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Địa chỉ: cuối đường Trần Nhật Duật - thành phố Buôn Ma Thuột.
Vé tham quan: miễn phí
Thông tin: Buôn AKô Đhông là một buôn làng của người Ê Đê - buôn làng có lịch sử lâu đời nhất tại Buôn Ma Thuột.

. Biệt điện Bảo Đại (Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk)
Địa chỉ:
4 đường Nguyễn Du thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin: Biệt điện Bảo Đại là khu biệt điện của vua Bảo Đại lúc đương vị, hiện tại là Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk.

Nhà đày Buôn Ma Thuột
Địa chỉ:
18 Đường Tán Thuật - Phường Tự An - Thành phố Buôn Ma Thuột.
Vé tham quan: thường xuyên đóng cửa
Thông tin: Nhà đày Buôn Ma Thuột là một trong những nhà tù tàn bạo nhất của chính quyền thực dân Pháp tại Việt Nam, nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

. Tòa giám mục Ban Mê Thuột
Địa chỉ:
đường Phan Chu Trinh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Vé tham quan: không cho tham quan.
Thông tin: Tòa giám mục Ban Mê Thuột là một công trình kiến trúc cổ được xây dựng hầu hết bằng chất liệu gỗ, lợp ngói vảy cá, có quy mô rất lớn. Tòa nhà có kiến trúc đẹp và mang đậm dấu ấn phong cách nhà dài truyền thống của người Ê Đê bản địa nằm giữa một khuôn viên rộng với nhiều giống cây cỏ hoa lá lạ và được thiết kế rất công phu.

Các điểm tham quan du lịch lân cận Buôn Ma Thuột
. Buôn Đôn
Buôn Đôn là một điểm du lịch nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

. Hồ Lak
Hồ Lak là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Xung quanh hồ có những dãy núi lớn được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh, cùng với đó là những kiến trúc lịch sử như biệt điện của hoàng đế Bảo Đại, nhà dài của người M'Nông.

. Các thác: thác Trinh Nữ, thác Đray Sáp, thác Gia Long…
Nhà đày Buôn Ma Thuột
Tọa lạc tại số 18, đường Tán Thuật, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột do Pháp xây. Đây là địa điểm đỏ ở Buôn Ma Thuột, không chỉ có kết cấu kiến trúc độc đáo mà còn lưu giữ những chiến tích lịch sử của dân tộc. Nhà đày Buôn Ma Thuột là một trong những nơi ươm mầm cho hạt giống cách mạng ở Đăk Lăk. Tới đây, các bạn sẽ được cảm nhận rõ tinh thần yêu nước của con người Việt Nam trong thời kì chiến tranh. Nhà đày Buôn Ma Thuột là một địa điểm nổi tiếng, không thể bỏ qua khi du lịch Buôn Ma Thuột.
Làng Cà Phê Trung Nguyên
Có diện tích 20.000 m2, nổi tiếng với cụm kiến trúc cổ và độc đáo mang đậm phong cách Tây Nguyên. Tới làng Cà phê Trung Nguyên các bạn sẽ được hòa mình trong không gia xanh tươi và chiêm ngưỡng những cây cà phê cổ và tham quan nhà dài Êđê – nơi trưng bày những hiện vật có giá trị lâu đời của Tây Nguyên như: bộ sưu tập cồng chiêng và các công cụ, nông cụ, vũ khí…Làng Cà Phê Trung nguyên là một điểm đến hấp dẫn và thú vị khi du lịch Buôn Ma Thuột.
Thác Draynur – Dray Sap
Cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30km theo hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, thác Dray Nur có chiều dài 250m, nối liền địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Đứng trên độ cao hơn 30m các bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ dòng thác đổ mình xuống dòng sông sâu tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhìn từ xa, thác Dray Nur như một bức tường nước khổng lồ, muôn ngàn sợi nước trắng xóa quấn quít, đan xen, lung linh, huyền ảo, giữa đại ngàn kỳ vĩ, trùng điệp núi non.
Ngoài ra, còn nhiều điểm du lịch khám phá và trải nghiệm ở Buôn Ma Thuột khác như: vườn quốc gia Yokđôn, Buôn đôn. khu du lịch hồ Ea Kao, thác Thủy Tiên, đồi thông Buôn Ma Thuột, tháp Chăm Yang Prong…
Ẩm thực Buôn Ma Thuột

Ẩm thực Buôn Ma Thuột
+ Bún đỏ: Là món ăn đặc trưng và quen thuộc ở Buôn Ma Thuột, chỉ với 15.000 đồng là bạn có thể thưởng thức một tô bún đỏ ngon và hấp dẫn. Một bát bún đỏ bao gồm gạch cua, trứng cút, một ít tóp mỡ, thêm một chút mắm tôm tim tím màu hoa cà, ớt xay và rau cần, nếu thưởng thức vào những ngày se lạnh vô cùng tuyệt vời.
+ Bánh ướt thịt nướng: Là món ăn ngon, bổ và rẻ ở Buôn Ma Thuột khi du lịch không nên bỏ qua. Hay còn gọi là món bánh tráng thịt heo, tuy nhiên hương vị của món ăn này ở Buôn Ma Thuột có hương vị hoàn toàn khác. Món bánh ướt thịt nướng ở Buôn Ma Thuột bao gồm: thịt nướng ướp vừng kèm dưa chuột, xoài xanh xắt sợi, dưa chua, nắm nêm, nước mắm, ớt bằm, ớt tươi và chanh.
+ Nem nướng: Không chỉ Nha Trang nổi tiếng với món nem nướng, món ăn này ở Buôn Ma Thuột cũng rất nổi tiếng với giá cả rất rẻ và ngon.
Ngoài ra, còn nhiều món ăn ngon ở Buôn Ma Thuột nên thưởng thức như: Bánh canh cá dằm, bò nhúng me, bánh chiên, cơm tấm bì sườn chả, món gỏi sứa…
Một số địa chỉ ăn uống ngon, giá rẻ ở Buôn Ma Thuột các bạn có thể tham khảo:
  • Bánh canh bột lọc : Quán Cô Liên ngã 4 Trần Phú – Lê Hồng Phong
  • 264 Nguyễn Công Trứ, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Mì Quảng, 1 Bà Triệu, , Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Ăn vặt (cóc, xoài, ổi, khoai – chuối nấu rim, nước sâm…) : quán cô Út gần trường Phạm Hồng Thái.
    Lịch trình du lịch Buôn Ma Thuột 3 ngày 3 đêm:
    Ngày 1 : Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – Buôn Ma Thuột (80km)
  • Khởi hành từ Buôn Ma Thuột đi Buôn Đôn, tham quan du lịch Buôn Đôn, nhà sàn 100 năm tuổi, khu nhà mồ của người Ê Đê, viếng mộ và nghe kể chuyện về Vua săn voi – ăn trưa tại Buôn Đôn.
  • Khởi hành trở lại Buôn Ma Thuột tham quan Bảo tàng dân tộc Đăk Lăk
  • Buổi tối, đi dạo và thưởng thức cà phê.
    Ngày 2 : Buôn Ma Thuột – Cụm thác Dray Nur – Dray Sap – Gia Long – Buôn Ma Thuột
  • Buổi sáng: tham quan cụm Thác Dray Nur – Dray Sap – Gia Long. Ăn trưa.
  • Buổi chiều quay lại Tp Buôn ma Thuột tham quan Buôn Akô D’hông, chùa Sắc Tứ Khải Đoan
    Ngày 3 : Buôn Ma Thuột – Hồ Lăk – Buôn Jun
  • Sáng khởi hành từ Buôn Ma Thuột đi tham quan Hồ Lăk – Tham khu Biệt điện Bảo Đại – Buôn Jun, nghỉ ngơi và ăn trưa tại đây – Chiều khởi hành về lại Buôn Ma Thuột.


Địa chỉ ăn chơi bỏ túi khi đến Buôn Ma Thuột
Không chỉ có phong cảnh đẹp, Buôn Ma Thuột còn níu chân du khách với những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa.
Trong không khí mát lành của thành phố cao nguyên này, du khách có thể tản bộ trên các con phố để tham quan các địa điểm nổi tiếng như: nhà đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng các dân tộc Việt Nam; Biệt thự vua Bảo Đại; Toà Giám mục tại Đắk Lắk; đến thăm làng văn hóa buôn Ako Đhông và chụp hình lưu niệm với cây Kơ nia cổ thụ...
Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đi tham quan các huyện và tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như: cưỡi voi bản Đôn; chèo thuyền độc mộc trên hồ Lak; ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của thác Dray Sáp; khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô - Ea Kar...
Ẩm thực
Đắk Lắk giữ trong mình một nền văn hóa ẩm thực phong phú, là kết tinh của các dân tộc anh em cùng sinh sống ở đây. Về đây, du khách sẽ tha hồ thưởng thức đủ món ăn ngon như: gà sa lửa, gà nấu lá giang, cơm lam, canh chua nấu cá lăng đặc sản của dòng Serepork, rượu cần, gỏi rau rừng, gỏi cà đắng... và không thể thiếu ly cà phê thơm nức trong buổi sáng trong lành ở đây.
[xtable=76%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
Cơm lam, gà sa lửa là hai món ăn nổi tiếng của người đồng bào ở bản Đôn. Ảnh: T.P.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Dưới đây là một vài món ăn đặc trưng ở Buôn Ma Thuột:
- Bún đỏ, đây là một đặc sản của thành phố cao nguyên này. Tên gọi của món ăn bắt nguồn từ một tô bún với màu đỏ đặc trưng của nước dùng. Món ăn được kết hợp nhiều nguyên liệu như: gạch cua, trứng cút, các loại rau... Bạn có thể thưởng thức món ăn bình dân này ngay quán vỉa hè góc đường Lê Duẩn - Phan Đình Giót.
- Cơm lam, gà sa lửa là hai món ăn nổi tiếng của người đồng bào ở bản Đôn. Về đây, bạn có thể thưởng thức món ăn này trong các nhà hàng ở Buôn Ma Thuột.
[xtable=76%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
Canh riêu cá lăng là một trong những món ăn được chế biến từ loài cá lăng nổi tiếng của dòng sông Serepork. Ảnh: T.P.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
- Bánh ướt thịt nướng pha trộn nhiều nguyên liệu: một đĩa bánh ướt, một đĩa thịt nướng, bên cạnh là dưa leo, xoài xanh, dưa cải chua, rau thơm... Tất cả được cuốn lại và ăn kèm với chén nước chấm cay xé lưỡi. Du khách có thể ghé địa chỉ 43 Trần Nhật Duật.
- Bò nhúng me với vị chua ngọt, ăn kèm bánh mì, cải xoong và salad cũng là món ăn ngon nổi tiếng. Địa chỉ: 62A Lê Thánh Tông.
- Canh lá của người Êđê hay còn gọi là lẩu lá. Món ăn được chế biến từ 10 loại là rừng khác nhau. Khi ăn có vị nhân nhẩn đắng và cay nồng rất lạ miệng. Bạn có thể tìm thấy món ăn này trong các nhà hàng đặc sản ở Buôn Ma Thuột.
[xtable=76%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
Bún giò chìa là món ăn ngon miệng ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.P.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
- Canh chua cá lăng hay lẩu cá lăng - du khách khó có thể bỏ qua món cá đặc sản của dòng sông Serepork hùng vĩ. Đây là món ăn ngon miệng và có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong những ngày nắng. Ngoài ra, cá lăng còn được dùng để kho tộ, canh riêu cá lăng. Địa chỉ: nhà hàng DakMe - 143 Ngô Quyền.
Ngoài những món ăn kể trên, Đắk Lắk còn hấp dẫn du khách với ẩm thực đường phố phong phú với các địa chỉ:
- Bún bò đường Ybí AleO; Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng.
- Bún riêu đường Lê Thánh Tông; Xô Viết Nghệ Tĩnh.
- Xôi gà Phan Chu Trinh;
- Hủ tiếu bà Xuyến đường Lê Thánh Tông;
- Ốc hút Đinh Tiên Hoàng;
- Bánh bèo đường A Ma Jao;
- Lẩu gà lá giang ở số 9 Lê Lai.
- Gà hấp lá chanh đường Trương Công Định.
- Bánh canh chả cá đường Hai Bà Trưng.
- Bánh đúc nóng đường Phùng Chí Kiên.
- Bánh xèo đường Phan Bội Châu.
- Bánh canh cua đường Trần Phú.
- Cháo óc đường Lý Tự Trọng.
- Bún cá đường Hai Bà Trưng.
- Phở Tiến đường Lê Thánh Tông.
Tham khảo thêm kinh nghiệm du lịch Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên - TẠI ĐÂY Bánh khọt : Y Jut (khỏi cần giới thiệu), chỗ rẻ ngay cf Ý Niệm (rẽ để qua bên đường Phan Chu Trinh áh, quán nằm bên phải), bánh khọt ngay Đài Liệt Sĩ... Bánh xèo : Cổng số 1 (khỏi nói), đường Phan Bội Châu (dưới ngã 3 Phan Bội Châu - Đào Duy Từ 1 xíu), ngay ngã 4 Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai (bán buổi chiều)---Thiên Lộc đường Mai Hoàng Việt Bánh đúc : Đường Phùng Chí Kiên (gần quán bánh chiên), buổi sáng có thể ăn ở chợ Ba Toa (đường Nguyễn Du, qua Cầu Chui hỏi chợ Ba Toa là người ta chỉ, chỉ bán buối sáng 7h-9h) Bánh chiên : Phùng Chí Kiên (quá nổi tiếng rùi) Bánh hỏi , bánh cuốn, bánh bèo : Buổi sáng : Chợ Thăng Long (ngã 3 đối diện Đài Liệt Sĩ, các loại bánh đều ngon, rẻ 5k/dĩa, chỉ bán từ 6h-8h), ngã 4 Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thị Minh Khai (có thêm món bún xào mắn nêm), 46 Nguyễn Du (bánh cuốn nóng, nhân thịt từ 5k-10k dĩa), quán Bánh cuốn nóng miền Bắc (đường Phan Chu Trinh, khúc gần trường Trường sơn 10k/dĩa) Buổi chiều : Ngã 4 Trần Phú - Mạc Thị Bười (vô 20m, tay trái, 7k/dĩa), Hồ bơi cung văn hóa Bánh canh bột lọc : Quán Cô Liên ngã 4 Trần Phú - Lê Hồng Phong. Quán bà Mỹ (trong chợ, khúc bên đường Ama Trang Long, chỉ bán buổi sáng) Bánh bột lọc : Đường Ama Thao (quá nổi tiếng), nếu bạn nào có time rảnh thì chạy xe xuống Đạt Lý ăn bánh bột lọc (3 quán quán nào cũng ngon) Chuối chiên : Khu trường Cao Đẳng Sư Phạm (không nói gì thêm), đường Đào Duy Từ, bùng binh Nguyễn Du - Lê Duẩn (bán từ 17h-22h, trời mưa ko bán) Gỏi khô bò : đường Phùng Chí Kiên (đối diện Net Hello, gần trường Chu Văn An), đường Lý Thường Kiệt, quán cô Út (gần trường Phạm Hồng Thái) Bún cá Nha Trang : Cuối đường Hai Bà Trưng (gần Nguyễn Văn Trỗi, xưa là quán dưới đường Lý Thường Kiệt) Cháo : Hồ bơi cung văn hóa, đường Hoàng Diệu (dưới ngã 4 Phùng Chí Kiên - Hoàng Diệu), ban đêm có cháo trắng ở Y Jut. Xôi gà : Trên khu chợ Phan Chu Trinh (hồi xưa nằm ngay gần trường Trường Sơn), cổng trường Chu Văn An, trường Tiểu học Ngô Quyền. Ốp la, Bò né : Bánh mì cô Khang đường Bà Triệu, đường Lê Thánh Tông (ngay ngã 3 Lê Thánh Tông - Bà Triệu) Xôi cúc, xôi đậu xanh, xôi đậu đen : Cổng trường Tiểu học Võ Thị Sáu (từ 6h-9h), chợ Tân An, chợ Thăng Long Bún riêu : Gần chè 57, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Phan Chu Trinh, đường Y Jut Bún đỏ : đường Phan Đình Giót (quán Thu hay quán Thúy đều ngon) Cơm tấm : Ngã 4 Y Jut - Trần Phú, ngã 4 Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu, dưới ngã 4 Phan Bội Chau - Lý Thường Kiệt (20m) Phở, hủ tíu : ngay cổng trường THCS Phan Chu Trinh, ngã 4 Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo (2 quán này bán từ đêm đến khuya), quán Nguyên đường Lê Thánh Tông. Chè : Chè 57, chè nóng đường Phan Bội Châu, quán cô Thúy trong chợ. Kem Plan : Đường Nguyễn Văn Trỗi, chè 57 Ăn vặt (cóc, xoài, ổi, khoai - chuối nấu rim, nước sâm...) : quán cô Út gần trường Phạm Hồng Thái. Bánh bắp chiên: Nguyễn Đức Cảnh đối diện khách sạn Bạch Mã Quán: Ốc Sinh Viên Món đặc sắc: Ốc Địa chỉ: ngã 3 Mai Hắc Đế & Ng Viết Xuân Giá tiền : 10-20l
Có một món ngon nữa mà các bạn nào ở BMT chắc cũng đã từng ăn đó là gỏi hoa chuối. Địa điểm 29 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công. Một số bạn bè của tôi từ SG về chơi, sau khi ăn còn có ý định xuống SG mở tiệm luôn vì món ngon lạ mà giá cả phải chăng.
Món ăn đường phố luôn là thứ mà mình luôn tìm đến khi đến địa điểm mới, bởi những món đó mình khó có thể tìm được ở nơi mình thường xuyên sống, và cũng một phần góp vào văn hoá ẩm thực của địa phương đó. Đến Buôn Ma Thuột, phải ăn!!! Thật, mình đi cũng ko phải là ít, nhưng hình như chỉ có ẩm thực ở Buôn Ma Thuột mới đủ sức quyến rũ mình sao áh :”) Lần nào về cũng ăn cho ngập mặt. Bởi dzị, mới có những món mà mình sẽ không bỏ qua khi về Buôn Ma Thuột, như này: 1. Bún đỏ
Có mặt ở BMT từ rất lâu rồi, đến cấp 3 mình mới có cơ hội để thưởng thức món này. Ah, là vì trước đó mình ở cách xa trung tâm thành phố nên chẳng biết ăn chơi là gì cả đâu. Mãi đến khi lên cấp 3, được tự do đi học rồi, lúc đó mới biết đến món này. Để biết là, mình ăn món này cũng ngót nghét 10 năm rồi đấy. hờ hờ – kiểu như Fan cuồng ấy nhỉ. Mình cứ hay nói đùa rằng, “Bún đỏ là món mà nhiều người BMT thèm nhất khi sống xa nhà” – chắc cũng không ngoa nhỉ? Vì lần nào post ảnh bún đỏ, lượt LIKE của các bạn BMT nhiều lắm lun. hờ hờ Các bạn đừng bảo món này giống Canh Bún ở Saigon há, khác nhiều lắm, vị, rau,… Ah, các bạn nhớ tìm đến bún đỏ Bà Thu nghen – thường thì hay toạ lạc ở góc đường Phan Đình Giót – Lê Hồng Phong, đối diện cafe Forget Me Not, thường bán vào giấc chiều đến tối; hoặc ở góc Lê Duẩn – Phan Đình Giót, khu của Bún Đỏ bà Thu và Bún đỏ Vân. 2 chỗ này ăn được lắm ih Với mình, bún đỏ sẽ ngon hơn khi ăn với mắm tôm, ớt và rau cần. 2. Bánh khọt
Bánh khọt cũng là món lâu năm ở BMT rồi, cũng không thua gì Bún đỏ, mình ăn cũng trên 10 năm chứ chả ít. hehe Bánh khọt BMT rất đơn giản, chỉ có bột gạo thôi – không có tôm như ở Vũng Tàu há – và ăn kèm với đu đủ ngâm, mắm nêm ngâm với cà pháo, dưa leo,.. món này phù hợp với thời tiết hơi se lạnh, mưa mưa nữa thì toẹt. Vừa ăn, vừa thổi vì độ nóng của bánh vừa ra lò và độ cay của chén mắm bạn pha nữa. Ui chu cha, ngon :”) Bánh khọt thì bạn có thể ăn ở: - Góc đường Y Jut với Trần Phú: chỗ này bạn chỉ cần lên taxi và bảo đến Bánh khọt YJut thì đa số ai cũng biết - Cuối đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần chỗ Karaoke Bell áh: mình thích chỗ này hơn, bánh không quá nhão như ở Y Jut - Quán ở cổng sau trường Chu Văn An – đường Quang Trung 3. Ốc Ah, không phải các kiểu ốc “sang trọng” như ở Saigon đâu ha. Chỉ là ốc gạo, ốc bươu luộc hoặc xào thôi ha
Mình đánh giá cao ốc ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai – Lê Hồng Phong hơn, sạch sẽ và mắm ngon hơn ở góc Mai Hắc Đế – Nguyễn Viết Xuân. Ở đây bạn có thể order thêm món nem chua nướng nữa ấy. Ngon toẹt ko kém. hè hè 4. Bánh cuốn thịt nướng
Với món này, bạn có thể “làm màu” với người khác bằng cách pose với MỘT CHỒNG dĩa bánh cao chót vót như này áh.
Bởi mỗi dĩa bạn có thể cuốn được một cuốn thôi. hehe, ăn xong rồi thì chờ xíu sẽ có phục vụ mang dĩa khác nóng hổi đến để bạn cuốn.
Bạn có thể cuốn với thịt nướng, dưa muối và xoài sợi nhỏ. Chấm mắm và chén thôi. ^^ Trước đây quán mở tại 45 Trần Nhật Duật áh, mà giờ hình như đã chuyển qua một tiệm to đùng đoàng trên đường Lê Thánh Tông, đoạn giữa ngã tư Trần Nhật Duật vs Nguyễn Bỉnh Khiêm áh. Mình không nhớ địa chỉ chính xác đâu. hè hè 5. Xôi chiên
Món ngon, rẻ tiền, nóng hổi, vừa ăn vừa thôi. Dĩa này tốn 5k, quá rẻ ha. Bạn có thể thưởng thức ở cuối đường Phùng Chí Kiên, quán gỗ lụp xụp lắm. Nhưng mà ngon. 6. Bánh bột lọc
Dọc theo quốc lộ 14 cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 10 Km, đến chợ Đạt Lý, chạy qua 1 xíu nữa, nhìn bên trái, có cái chùa gì ấy quên ùi, rẽ vào đường bên cạnh chùa. Bạn sẽ thấy 2-3 hàng bánh bột lọc ở đó. ở đó có quán Thanh Nga,một quán bánh bột lọc Đạt Lý lâu năm.
Cơ mà mình lại thích ăn quán ở phía ngoài đường lớn hơn, cũng hướng đó, thay vì rẽ trái qua chùa, bạn chạy thẳng lên xíu nữa. Nhìn bên trái có tiệm hớt tóc Ngọc Châu gì đấy, kế bên đó có một quán bán bánh lọc, nậm như này luôn. Ăn ở đây ngon, không bị quá đông như ở Thanh Nga 7. Gỏi khô bò
Món này không hẳn là đặc trưng của BMT, nhưng đã đi vào dạ dày của rất nhiều bạn học sinh/sinh viên ở BMT rồi áh. Chiều chiều đi ngang đường Lý Thường Kiệt, đoạn gần với Nguyễn Công Trứ, bạn sẽ thấy nhiều bạn trẻ ngồi nhâm nhi đĩa gỏi khô bò như này. Ngon miệng, rẻ nữa chứ. Tầm 10k j đó hà Sơ sơ là vậy đi, nhớ ra gì nữa mình lại share. hehe. Túm lại là mấy món này giá giao động chỉ từ 5-20k/món thôi. Bạn có thể ăn tẹt ga.
Phải nói rằng, nếu bạn không thích ăn BÚN/BÁNH CANH thì thật khó để nghĩ xem: sáng ăn gì, tối ăn gì lắm luôn. Ở cái đất BMT nhỏ nhỏ vậy, nhẩm tính cũng có hơn chục loại đồ-ăn-có-nước được “địa phương hoá” một cách hoàn hảo – nhiều khi nghĩ, chẳng biết nó xuất xứ từ tỉnh/thành/nước nào, chứ lên BMT ăn thì…ngon ko biết khen sao cho hết. *Chắc mình không có nói quá đâu ha mấy bạn * Ví dụ ha ^^ 1. Bún Riêu Đoàn Kết Món này là món làm mình thèm thuồng nhất trong các thể loại Bún ở BMT. Lần nào về buôn cũng phải mò lên đây ăn cho bằng được ngay sáng đầu tiên mới chịu được. Hix hà. Bún riêu ở đây nấu cực kỳ đơn giản, không màu mè và nhiều thứ khác như ở SG. Chỉ có riêu tôm, tốp mỡ thôi; không có da heo, huyết,…đâu; gần đây mới thêm mấy miếng đậu hủ nữa, mà mình hok thích lắm nhưng mà đảm bảo, ăn xong bạn sẽ ghiền đó. ^.^ Ah, ăn ở đây, mình khuyên là nên ăn rau sống ha. Sẽ vẫn giữ được độ giòn nhẹ của các cọng rau được rửa sạch, thái nhỏ. Bạn cứ ăn thoải mái ha, hết rau thì xin thêm, chị chủ ở đây rất dễ chịu. hè hè, thích thêm tốp mỡ, rau,… thì cứ “chị ơi, cho em thêm…” ha.
Một tô như này chỉ có 15-17k thôi Lần nào về, vừa bước vào là chị chủ biết ngay mình ăn tô đại với nhiều tốp mỡ. haha. Khỏi mất công order :”) Quán này nằm trong hẻm gần chỗ Oto Công Thành (đối diện Biti’s, trên đường Nguyễn Tất Thành), cứ chạy thẳng vào sẽ thấy một dãy xe đang xếp ở đó há. Ah, nhớ là, nếu bạn đội MBH là Nón Sơn, thì vui lòng đem vào trong treo hoặc để dưới cốp xe nha. 2. Bún bò Huế – bún giò – bún chìa Aiyooo, đây cũng là một món mà mình ít khi bỏ lỡ khi về BMT nè. Mình cảm giác là ăn bún bò ở BMT là ngon nhất luôn áh. Nước cay vừa đủ, thịt thì ôi thôi…to, mềm, ngọt nước. Ăn kèm rau sống nữa nha, đừng ăn rau trụng nhaaaa. Chậc, vừa ăn vừa suýt xoa vì vừa nóng hổi, vừa cay nồng. Hơ hơ, ăn xong, nhấm nháp thêm ly trà nóng nữa thì…quá tuyệt vời cho bữa sáng đã miệng như vậy.
Nếu bạn sợ giò/chìa là quá nhiều với bạn, hãy order bún bò tái hén. Cũng ngon không kém, bò mềm và ngọt thịt lắm. ^^ Giá tầm 40k – cũng khá cao ha – nhưng ít ra là nó đang đồng tiền bạn ah Mình thường ăn ở quán Bún Bò trên YBih Aleo, ở góc đường Lê Thánh Tôn – Ngô Đức Kế 3. Bún thịt nướng Món này cũng gắn liền với thời học sinh cấp 3 khi được “mở man tầm mắt” với những thứ mà chỉ trên phố có chứ ở vùng ven như mình thì chịu áh.
Nói đến món này thì cả người lớn như phụ huynh mình cũng biết đến Bún thịt nướng Bà Cam, nằm trên con đường Dương Văn Nga, gần cuối đường Mai Hắc Đế. Cũng lâu rồi, giờ không biết có còn được ngon như trước không. Vì đông khách quá – cả khách du lịch nữa, mình sợ chất lượng sẽ giảm. hehe Một lựa chọn thay thế khác là bún Thịt nướng ở trên đường Điện Biên Phủ, gần đoạn giao với Phan Bội Châu, Gần đó có một ngôi chùa. Chỗ này cũng đáng để bạn ăn thử áh, ngon, ngay gần trung tâm thành phố, không quá đông như ở bà Cam 4. Bánh canh cá dằm Món này như mình được biết là xuất xử từ vùng biển – gần BMT nhất là Nha Trang, nhưng đã xuất hiện ở BMT từ rất lâu rồi. Món này sẽ ngon hơn khi bạn trộn với ớt sa tế và hành tây thái mỏng kèm theo (có nhiều bạn sợ cay lại không ăn – phí thế cơ chứ)
Nhiều bạn cho rằng món này mất vệ sinh, mà kệ đi, đừng quan tâm đến hậu trường bếp núc gì cả, ngon thì cứ ăn thôi, đời có mấy khi, nhờ YOLO! Bạn đến ngay góc Hai Bà Trưng và Phan Bội Châu lúc chiều chiều, bạn sẽ thấy ngay cửa hàng bún cá dằm này. Đông lắm ih 5. Bún/bánh canh chả cá Vạn Giã Ngồi ở lề đường Quang Trung (đoạn gần giao với Nơ Trang Guh), ăn tô bánh canh chả cá mà cứ ngỡ như là đang ở Vạn Giã, Khánh Hoà ấy. Ngon mà rẻ lúm. hờ hờ, tầm 10-15k/tô nhỏ-lớn thôi hà. hề hề. chièu chiều ăn nhẹ như này cũng phù hợp hầy
Chả cá ở đây vừa có loại hấp, vừa có loại chiên. Bạn cứ gọi một tô đầy đủ, kèm thêm 1 chén chả cá hấp nữa là vừa đủ. Chấm mắm cay cay nữa…ối dzồi ôi, đã miệng lắm các bạn ạh =P~ 6. Bún riêu cua đồng Món này là bị papa mình “tiêm nhiễm” này, ngày trước, lâu lâu papa lại chở mình lên phố (từ nhà mình lên phố 7km) chỉ để ăn sáng bằng món bún riêu cua đồng Cô Mai áh. Đúng là ngon bá đạo.
Bạn có thể tìm thấy quán này ngay dốc xuống đoạn giao giữa Hùng Vương – Nguyễn Công Trứ – Bùi Thị Xuân, từ Hùng Vương, bạn nhìn bên trái, có quá Bún riêu cua đồng nhỏ nhỏ áh. Cua sạch, rau sạch, nước lèo ngon. Quá đủ cho một bữa sáng nhẹ nhàng và đã cái miệng rồi ha. Còn đây là lựa chọn cho các bạn không thích BÚN/BÁNH CANH ha 7. Cháo lòng Sáng BMT hay lạnh lạnh, thêm tí sương nữa. Ngồi húp cháo nóng hổi, cắn miếng lòng heo vừa vớt lên, chấm mắm cốt + ớt, thêm tí rau thơm, quế, ngò,… nữa…Tống hết vào miệng một lần. Ui chu cha, nó đã gì đâu luôn áh =P~ có thể cảm nhận được là cháo nó đang “rơi” đến đoạn nào trong bụng lun áh. Nóng dzị mới đã. hề hề Có nhiều bạn còn có thú nhâm nhi thêm tí rượu nữa. Cái này thì tuỳ thôi ^^ Nói chung là mồi + rượu rất là hạp nhau. hehe
Một tô cả lòng luôn là khoảng 20k/tô. Bạn có thể ăn tại: + Cháo lòng KM5, đoạn vòng xoay ngã ba Hoà Bình (ngã ba đường đi Nha Trang – đường đi Đà Lạt/sân bay), chỗ này sáng nào cũng thấy vài bác xe biển xanh dừng ăn. + Ai biết ở đâu ngon nữa thì chỉ nhé =))) mình biết vậy thôi 8. Cháo sườn, óc heo Chẹp, món này ngon bá đạo. Thích hợp ăn khi trời lạnh hoặc sau khi lai rai xong. ^^! Món này khỏi nói nhiều ha, sườn ngon, mềm, dzòn; óc cũng ngon nữa. Ăn kèm quẩy + giá nữa. Cho thêm tí mắm gừng cay cay vào, tha hồ mà sướng.
Món này mình toàn ăn đêm thôi, và hay ăn tại: - Đoạn Phan Bội Châu, gần ngã tư Y Jut. Tối tối hay có 1 gánh hàng cháo sườn, óc, đuôi heo ở đấy ăn tả pí lù luôn đi, ngon mà - Ngay góc chợ Tân An, trên đường Ngô Quyền. Chỉ bán buổi tối thôi. Ở đây có 2-3 chỗ gì đó, mà hình như chỉ có 1 chỗ bán cháo thôi, coi chừng nhầm nghen mí bạn. 9. Miến lươn Nghệ An Ah, ở BMT có một chỗ miến Lươn còn đậm chất Nghệ An lắm. Ngay gần đoạn giao giữa Trần Quang Khải – Phan Chu Trinh.
Khác với món cháo lươn, miến lươn không quá đậm vị cay và ngoài nguyên liệu chủ đạo là thịt lươn và miến, dứt khoát phải có thêm mộc nhĩ. Miến lươn được chế biến theo hai dạng: miến lươn xào và miến lươn nước (sử dụng nước dùng). Miến rất mềm, ko bị quá dai nữa chứ.
Bạn thử xem những mẫu bánh mì nhỏ vào tô miến/cháo lươn mà ăn xem. Cũng khá lạ miệng và thú vị đấy ^^ 10. Bánh canh Gà Món này nghe có thể quen với nhiều bạn vì ở đường Y Jut, tối nào cũng đầy nhóc các hàng quán bán món này hoặc một quán trên đường Hoàng Diệu (đoạn gần với giao Nguyễn Trãi – hy vọng là nhớ không nhầm). Còn ăn sáng? Bạn có thể tìm thấy quán này tại ngã ba giao giữa Ngô Mây và Trần Phú, quán nằm trên đường Ngô Mây nhé. Vừa từ Trần Phú, rẽ trái vào Ngô Mây là sẽ thấy ngay quán này. ở đây còn nhiều món khác nữa như bún riêu, hủ tiếu,… mà có lẽ nổi nhất là bánh canh Gà. Bạn có thể gọi món gà chặt (chặt từng cục gà bự), hoặc gà xé (thịt đã được xé nhỏ từng sợi sẵn, đỡ mất công nhây nhây, tách xương). Yên tâm, ở đây toàn là gà ta thôi. Lên BMT để “được” ăn gà công nghiệp chắc hơi bị ít
Nước dùng nấu theo kiểu nước trong như bánh canh giò heo vị hậu ngọt. Thêm 1 chén nước mắm, nặn miến chanh, ớt, để nêm nếm tô bánh canh và chấm thịt gà, thế là xong NGON Giá tầm 30k áh. Hehe, nhiêu đây cũng khó để lựa chọn “ăn gì sáng/tối nay” rồi ha
Hiện nay Buôn Ma Thuột vừa mới xuất hiện 1 quán chuyên bán Bò Nướng Lá Lốt và Cá Lóc nướng cực rẻ mà ngon. Bò nướng lá lốt chỉ 35k/ phần dành cho 2 người ăn Cá Lóc Nướng kiểu miền tây cực ngon. Một con cá dành cho 4 người ăn mà chỉ có 100- 120k. Gồm đầy đủ bánh tráng, rau sống , bún... Địa chỉ quán là : 210 Y Jut - Tp. BMT. Ngay ngã 4 Trần Phú - Y Jut.
Một số quán ăn tại TP. Buôn Ma Thuột
Thứ năm, 27/8/2015 - 9h31
1. Bún Bò Bà Mô ĐC: 82 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 2. Bún bò Huế O Hằng ĐC: 315 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 3. Bánh Cuốn Thịt Nướng - Trần Nhật Duật ĐC: E45 Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 4. Bún Bò Huế O Manh - Lê Duẩn ĐC: 329 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 5. Res Beefsteak ĐC: 4 Nguyễn Đình Chiểu Nối Dài, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 6. Bún Riêu Nga - Ngô Mây ĐC: 28 Ngô Mây, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 7. Phở Hà - Phan Bội Châu ĐC: 441 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 8. Quán Cơm Sài Gòn ĐC: Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 9. Thủy Cương 2 - Nguyễn Khuyến ĐC: 1 Nguyễn Khuyến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 10. Bánh Cuốn Bắc - Mạc Thị Bưởi ĐC: 84 Mạc Thị Bưởi, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 11. Nem Nướng Thanh Trầm ĐC: 22 Lý Thường Kiệt, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 12. Cơm Chay Giác Đức ĐC: 169 -171 Y Jút, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
13. Cơm Chay Thanh Lạc Trai ĐC: 304 Hoàng Diệu, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
14. Bún Mắm Miền Tây ĐC: 136 Hai Bà Trưng, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 15. Thiền Tâm Quán ĐC: 78 Lý Thái Tổ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 16. Quán Sang Phát - Nhậu Bình Dân ĐC: 188 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 17. Quán Hương - Bánh Canh Cá Dầm ĐC: 55 Hai Bà Trưng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 18. Cơm Gà 52 - Ngô Quyền ĐC: 288 Ngô Quyền, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 19. Cơm Tấm Mai Tân ĐC: 226 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 20. Cơm Gà 52 - Lê Thánh Tông ĐC: 25 Lê Thánh Tông, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 20. Ăn Là Ghiền ĐC: 136 Nguyễn Công Trứ, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 21. Phở Khô ĐC: 264 Nguyễn Công Trứ, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 22. Bánh Xèo A Dừa ĐC: 17B A Dừa, P. Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 23. Tofu - Hơn Cả Tào Phớ ĐC: 34 Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 24. Cơm Chay Tịnh Tâm ĐC: 98 Lê Quý Đôn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 25. Phở Nguyên - Hương Vị Hà Nội ĐC: 24 Lê Thánh Tông, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 26. Nem Ninh Hòa ĐC: 20 - 24 - 26 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 27. Phở Thìn - Lê Duẩn ĐC: 407 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 28. Quán Bún Cá ĐC: 215 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 29. Hạnh Phúc Quán ĐC: 6 Nguyễn Viết Xuân - Tp Bmt - Daklak, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 30. Bún Bò Bà Mô - Nguyễn Công Trứ ĐC: 3 Nguyễn Công Trứ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 31. Cơm Chay Lộc Uyển ĐC: 17 Trần Bình Trọng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 32. Pizza Carmen - Nguyễn Đức Cảnh ĐC: 98 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 33. Quán Phượng - Bún Bò Huế ĐC: 228 Trần Phú, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 34. Phú Lâm ĐC: 9 Quang Trung, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 35. Phở Tráng ĐC: C30 Trần Khánh Dư, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 36. Quán Phố - Bún Đậu Mắm Tôm ĐC: 221 Trần Phú, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 37. Cô Khang ĐC: 41 Bà Triệu, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 38. Quán Ngõ - Hoàng Diệu ĐC: 173 Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 39. Muối Ớt Xanh - Bánh Canh Ghẹ ĐC: 42 Y Bih Aleo, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 40. Miến Lươn Nghệ An - Trần Quang Khải ĐC: 67C Trần Quang Khải, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 41. Mì Xào Giòn Hường ĐC: 3 Mạc Thị Bưởi, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 42. Quán Hạnh - Đào Duy Từ ĐC: 49-51-53 Đào Duy Từ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 43. Quán Nem Nướng Hải Loan ĐC: 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 44. K&J Beer Garden - Đặng Dung ĐC: 4 Đặng Dung, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 45. Quán Cơm Thảo ĐC: 75 Y Bih Alêô, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 46. Nem Việt - Lý Thường Kiệt ĐC: 14-16 Lý Thường Kiệt, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 47. Bánh Đa Cua - Bánh Đa Cá Rô Đồng ĐC: 25 Trần Khánh Dư, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 48. Phở Số 1 Hà Nội ĐC: 370 Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 49. Bún Bò Hiếu ĐC: 248 Quang Trung, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 50. Bánh Đập Xứ Nẫu - Trần Bình Trọng ĐC: 58 Trần Bình Trọng, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 51. Phở Khô Gia Lai - Ngô Quyền ĐC: 52 Ngô Quyền, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 52. Quán Cơm 16 ĐC: 16 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 53. Quán Chi - Món Nước ĐC: 205 Trần Phú, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 54. Xì Trum - Nguyễn Đức Cảnh ĐC: 73 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 55. Mr BBQ - Nướng Ngoài Trời ĐC: 42 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 56. Hùng Cường Quán ĐC: 33 Đào Duy Từ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 57. Pizza Hùng Bích - Lý Thường Kiệt ĐC: 121 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 58. Cháo Gà & Xôi Gà A Cón Y ĐC: 110/1 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 59. Quán 06 ĐC: 120/26/10 Ywang, P. Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 60. Jahy Food ĐC: 242 Hoàng Diệu, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 61. Amateur Chicken Rice ĐC: 251 Hoàng Diệu, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 62. Kim's ĐC: 104 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 63. Cây Sao ĐC: 170A Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 64. Bánh Bèo Đào Duy Từ ĐC: 2 Đào Duy Từ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 65. Cơm Tấm 94 - Phan Bội Châu ĐC: 94 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 66. Bánh Khọt Y Jút ĐC: 270 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 67. Anh Em Quán ĐC: 70 Ngô Quyền, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 68. Trúc ĐC: 88 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 69. Lu Đôi 2 ĐC: 304 Phan Bội Châu, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 70. Phở Nguyện ĐC: 45 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 71. Thủy Tiên ĐC: 566 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 72. Cơm Sài Gòn Hoa ĐC: 44E Quang Trung, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 73. Yumy - Tàu Hũ Đá ĐC: 6 Hàn Thuyên, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 74. Bánh Khọt Vũng Tàu ĐC: 79 Nguyễn Tri Phương, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 75. Cơm Quán - Bún & Bánh Tráng Hến ĐC: 44 Y Wang, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 76. Quán 37 ĐC: 37 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 77. Let's Go Beer & Grill ĐC: 103 Nguyễn Khuyến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 78. Quán Lá ĐC: 129 Lý Thái Tổ, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 79. Bánh Canh Cô Liên ĐC: 106 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 80. Cháo Vịt ĐC: 116 Hai Bà Trưng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 81. Thanh Thảo ĐC: 114 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 82. Cá Kèo Miền Tây ĐC: 161 Hai Bà Trưng, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 83. Thu Thảo ĐC: 385 Phan Bội Châu, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 84. Quán 378 ĐC: 84 - 86 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 85. Quán 153 ĐC: 153 Ngô Quyền, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 86. Thảo Nguyên ĐC: 106 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 87. Phở Thìn ĐC: 117 Ngô Quyền, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 88. Quán Thúy ĐC: 10 Phùng Chí Kiên, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 89. Long Hoa ĐC: 88 Nguyễn Công Trứ, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 90. Quán Sake ĐC: 242 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 91. Quyên Quyên ĐC: 254 - 256 Nguyễn Tất Thành, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 92. Quán Dốc Lết - Ẩm Thực Việt ĐC: 139 Y Ngông, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 93. Cơm Tấm Bụi Sài Gòn ĐC: 11 Lê Hồng Phong, P. Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 94. Bún Hẻm - Trần Hưng Đạo ĐC: 24/14 Trần Hưng Đạo, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 95. Cơm Tấm Út ĐC: 66 Lê Đức Thọ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 96. Dê Núi Ninh Bình ĐC: 223 Lý Thái Tổ , Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 97. Anh Việt ĐC: 119 Y Ngông, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 98. Quán Nướng 182 ĐC: 182 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 99. Quán Nướng 174 ĐC: 174 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 100. Mì Quảng ĐC: 1 Bà Triệu, , Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 101. Cơm Gà Amateur ĐC: 251 Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 102. Quán Ama Jhao - Thịt Thỏ ĐC: 145 Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 103. Phở Quỳnh Hà Nội ĐC: 155 Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 104. Quán Tuấn Mập - Đặc Sản Ba Miền ĐC: 63 Giải Phóng, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 105. TP Fast Food - Trần Nhật Duật ĐC: 74 - 80 Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 106. Bánh Tráng Trảng Bàng Hoàng My ĐC: 169 Trần Phú, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 107. Hương Đồng Quán - Đặc Sản Tây Nguyên ĐC: 110 Y Ngông, P. Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 108. Phong Vũ - Ẩm Thực Ba Miền ĐC: 187A Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 109. Quán Huế ĐC: 70 Y Wang, P. Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 110. Bánh Xèo, Bò Lá Lốt ĐC: 70 Y Wang, P. Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 111. Quán 53 ĐC: 53 Y Wang, P. Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 112. Cơm Tấm 111 - Lê Thánh Tông ĐC: 92 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 113. Quán Cơm Phụng ĐC: 112 Nguyễn Viết Xuân, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 114. Bún Bò Nhung ĐC: 1 Nguyễn Công Trứ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 115. Cơm Chay Đức Tín ĐC: 4 Trần Bình Trọng, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 116. King BBQ ĐC: 44 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 117. Quán Nhậu 34 - Gà Chọi ĐC: 34 Ama Khê, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 118. Quán Cháo Thanh Hải ĐC: 97 Ama Khê, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 119. Bún Bò Giò Heo 68 ĐC: 68 Ngô Quyền, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 120. Cháo Dinh Dưỡng Cây Thị ĐC: 99 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 121. Cơm Ngọc - Phan Bội Châu ĐC: 322 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 122. Quán Cơm 175 ĐC: 175 Y Wang, P. Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 123. Quán 62 ĐC: 62 Y Wang, P. Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 124. Bún Cá Nha Trang ĐC: 115 Y Wang, P. Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 125. Lê Nguyễn ĐC: 549 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 126. Quán Mai ĐC: 568 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 127. Phở Chị Ba - Trần Nhật Duật ĐC: 26 Trần Nhật Duật , Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 128. MHD BBQ - Mai Hắc Đế ĐC: 36 Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 129. Nàng Hầu Quán ĐC: 182 Lê Thánh Tông , Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 130. Hủ Tiếu Nam Vang ĐC: 160B Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 131. Thúy Vi Fast Food ĐC: 88 Trần Cao Vân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 132. Cháo Minh Hải ĐC: 115 Hai Bà Trưng, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 133. Quán Rất Huế - Bún Bò, Cơm Hến ĐC: 38 Nguyễn Đức Cảnh, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 134. Quán 99 - Bún Thịt Nướng ĐC: 99 Y Wang, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 135. Phở Gia Truyền Hà Nội - Đặc Sản Gà Ta ĐC: 111 Quang Trung, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 136. Tuyết Mai - Bún Riêu Cua ĐC: 153 Hùng Vương, P. Tự An,, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 137. Quán 09 ĐC: 9 Lê Lai, P. Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 138. Mì Quảng Tam Kỳ ĐC: 167 Hà Huy Tập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 139. Green Food Court - Vinatex ĐC: Tầng 3 Vinatex, 78 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 140. Phở Khô 99 ĐC: 99 Nguyễn Công Trứ, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 141. Ngọc Lan ĐC: 123 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 142. Cơm Tự Tâm Chay ĐC: 103 Quang Trung, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 143. Cay LX ĐC: 51 Hồ Tùng Mậu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 144. Cơm Hòa Thái ĐC: 70 Hoàng Diệu, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 145. Cơm Tấm Bà Tám ĐC: 22 Lê Thánh Tông, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 146. Cơm Gia Đình ĐC: 21 Nguyễn Văn Trỗi, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 147. Mì Quảng 106 ĐC: 106 Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 148. Quán Ăn 42 - Bánh Cuốn Nóng ĐC: 42 Nguyễn Viết Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 149. Quán Cơm Số 6 ĐC: 6 Nguyễn Viết Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 150. Quán Ăn 22 - Bún, Phở ĐC: 22 Nguyễn Viết Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 151. Quán Điểm Tâm 58 - Mì Vịt Tiềm ĐC: 58 Mạc Thị Bưởi, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 152. Gà Chọi Chín Món ĐC: 4 Trương Công Định, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 153. Bún Riêu 66 ĐC: 66 Lê Thánh Tông, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 154. Quán Phở Bò Vinh ĐC: 25 Nguyễn Đức Cảnh, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 155. Quán Đậu - Món Ngon Buôn Ma Thuột ĐC: 41 Trần Bình Trọng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 156. Bún Bò Huế & Bún Riêu ĐC: 138 Nguyễn Khuyến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 157. Phở Thìn ĐC: 346 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 158. Quán Phở Bắc Bình ĐC: 94 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 159. Phở Bắc Hà Số 1 ĐC: 60 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 160. Cháo Dinh Dưỡng Minh Hải 4 ĐC: 26 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 161. Phở Hoa ĐC: 224 Trần Phú, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 162. Cơm Gà 257 ĐC: 257 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 163. Bún Bò Hùng Vương ĐC: 54 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 164. Cơm Gà Hai Chùa ĐC: 133 Lê Thánh Tông, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 165. Bún Riêu Cua ĐC: 103 Nguyễn Đức Cảnh , Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 166. Sky BBQ ĐC: 5 Ngô Quyền, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 167. Phở Thìn ĐC: 18 Quang Trung , Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 168. Bé - Bún Cá Nha Trang ĐC: 160 Phan Bội Châu, P. Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 169. Bà Lầm - Mì Hoành Thánh ĐC: 261 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 170. Quán Nga - Bún Bò ĐC: 30A Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 171. Phở Bê Củ Chi ĐC: 106 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 172. Bún Chả Hà Nội ĐC: 40 Y Bih Aleo, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 173. Nem Nướng Thanh Vân ĐC: 20 Lý Thường Kiệt, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 174. Quán Nem Thanh Loan ĐC: 91 Lý Thường Kiệt, P. Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 175. Bánh Cuốn ĐC: 46 Nguyễn Du, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 176. Bánh Canh Chả Cá ĐC: 57 Hai Bà Trưng, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 177. Quán Cơm Sang Sự ĐC: 26 Y Ngông, P.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 178. Quán Hải - Bún Bò Huế ĐC: 18 Y Ngông, P. Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 179. Bún Bà Mô ĐC: 200 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 180. Bún Riêu Cua ĐC: 395 Quang Trung, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 181. Bánh Cuốn Thanh Hà ĐC: 80 Lê Đại Hành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 182. Quán Cơm Huyền - Lê Thị Hồng Gấm ĐC: 77 Lê Thị Hồng Gấm, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 183. Cơm 41 ĐC: 67 Hoàng Diệu, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 184. Cơm Tú Nhi ĐC: 97 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 185. Hạnh Vy - Bánh Canh Hủ TIếu ĐC: 6 Hà Huy Tập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 186. Bún Riêu Thảo Tình ĐC: 511 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 187. Quán Cơm Số 108 ĐC: 108 Nguyễn Viết Xuân, P. Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 188. Phú An - Bún, Hủ Tiếu Bò Kho ĐC: 5 Trần Văn Phụ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 189. Quán Bún Cô Nga ĐC: 439 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 190. Mì Quảng Thu Bồn ĐC: 4 Phan Trọng Tuệ, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 191. Bún Riêu Cua 59 ĐC: 59 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 192. Tofu - Hơn Cả Tào Phớ ĐC: 34 Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 193. Bánh Đúc Bq ĐC: 460 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 194. Yummy House - Hoàng Diệu ĐC: 139 Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 195. Ốc Hút - Mai Hắc Đế ĐC: 5S Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk


Du lịch Buôn Mê Thuột Dak Lak

by Andy Nguyen · November 16, 2014
Ảnh: Lê Ngọc Long flickr.com/photos/99763605@N07
Đi Buôn Mê Thuột khi nào? | Phương tiện đi Ban Mê | Chơi gì ở Ban mê? | Khách sạn ở Dak lak
Đak Lak là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Tây Nguyên nước ta với thành phố lớn nhất tỉnh là Buôn Mê Thuột, cách Hà Nội 1410km và cách thành phố Hồ Chí Minh 350km. Đak Lak được coi là một trong những cái nôi nuôi dưỡng Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Vì vậy có thể nói du lịch Đak Lak – Buôn Mê Thuột gắn liền với văn hóa của các dân tộc thiểu số nơi đây.
Đây cũng là tỉnh có diện tích trồng cà phê và sản lượng xuất khẩu cà phê lớn nhất trên cả nước nên khi đến với khu vực này các bạn cũng không thể bỏ qua việc thưởng thức đặc sản cafe ngay tại nơi trồng và sản xuất ra nó. Bài viết dưới đây chia sẻ một vài thông tin và Kinh nghiệm khi đi du lịch Buôn Mê Thuột và Đak Lak, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều lựa chọn cho chuyến đi của mình.
Nên đi Buôn mê thuột và Đak Lak vào thời gian nào?
Đak Lak là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và sông Ba, có độ cao trung bình 400-800m so với mặt nước biển nên có thể gọi đây là khu vực có khí hậu cao nguyên. Tuy nhiên, địa hình Đak Lak thấp dần từ Đông Nam sang Tây Bắc nên khí hậu toàn tỉnh chi thành 2 tiểu vùng:
– Phía Tây Bắc có khí hậu nắng nóng, khô hanh trong mùa khô.
– Phía Đông và Nam mát mẻ, ôn hòa.
Nhưng nhìn chung thời tiết Đak Lak chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô:
– Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10.
– Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
Vào mùa mưa thì lượng mưa ở khu vực này rất lớn, hàng ngày có mưa từ khoảng 9h sáng đến tận 3-4h chiều nên khó khăn cho việc đi lại. Ngoài ra, một số khu vực tham quan vẫn còn là đường đất nên mưa sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bạn. Còn vào mùa khô, khoảng tháng 3-4 thì quá khô và nóng nên thởi điểm thuận lợi nhất để đi du lịch là những tháng từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm.
Tháng 12 dương lịch ở Tây Nguyên có nhiều lễ hội và cũng là mùa hoa dã quỳ nở vàng rực khắp các nẻo đường.
Cuối tháng 2 đầu tháng 3 tùy năm là mùa hoa cà phê nở trắng đất trời Tây Nguyên. Nên có thể nói đó là 2 thời điểm các bạn nên đi du lịch Tây Nguyên nhất trong năm.
Đi và đến Buôn Mê Thuột
Đường Hàng Không
Vietnamairlines đang khai thác các tuyến bay nối với Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh vào tất cả các ngày trong tuần. Từ giờ đến cuối năm giá vé khá rẻ.
Tp Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột dưới 1tr/chiều. Có những thời điểm giá vé chỉ khoảng 600k/chiều.
Hà Nội – Buôn Ma Thuột thì ít có giá rẻ đối với đường bay này, giá khoảng 2tr8/khứ hồi. Vào năm 2013, mình có mua được vé 1tr8/khứ hồi đã thấy rẻ lắm rồi.
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột giá thấp nhất khoảng 2tr1/khứ hồi.
Vinh – Buôn Ma Thuột thì khai thác ít chuyến hơn, chiều Vinh – BMT có các chuyến thứ 3,4,6,7 và chủ nhật. Còn chiều ngược lại không có chuyến vào ngày Chủ nhật. Giá khoảng 2tr8/khứ hồi.
VietjetAir cũng có đường bay nối Buôn Ma Thuột với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hàng ngày, hiện có giá khuyến mại khá rẻ, khoảng 1tr1/khứ hồi từ TP Hồ Chí Minh. Còn từ Hà Nội thì vẫn đắt hơn, khoảng 2tr4/khứ hồi.
Jetstar thì chỉ có đường bay nối Buôn Ma Thuột với TP Hồ Chí Minh và Vinh, giá còn rẻ hơn VietjetAir. Chuyến BMT – Hồ Chí Minh không có chuyến bay vào ngày Thứ 3 và Thứ 5, khoảng 800k/khứ hồi. Còn BMT – Vinh thì 1 tuần chỉ có 3 chuyến vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 7, giá khoảng 1tr5/khứ hồi.
Nhìn vào đây có thể nói đây là thời điểm rất thuận lợi để các bạn đi du lịch Buôn Ma Thuột – Đak Lak.
Với những dịp khuyến mãi vé máy bay giá rẻ Buôn Ma Thuột, các bạn có thể lựa chọn đi Nha Trang hoặc Đà Lạt từ Buôn ma Thuột, vì khoảng cách gần, có thể tiết kiệm được chi phí bay nếu như săn được vé giá rẻ. Một số kinh nghiệm đi Nha Trang và Đà Lạt bạn có thể đọc qua các bài viết sau:
Kinh nghiệm du lịch Nha Trang
Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt
Du lịch Kon Tum (kinh nghiệm chi tiết)
Kinh nghiệm Du lịch Gia Lai
Đi bằng Đường bộ
Từ Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh có nhiều xe bus chạy thẳng đến Buôn Ma Thuột hoặc các huyện của Đak Lak và ngược lại
Phía Bắc – Hà Nội
  • Xe Cao Nguyên, 6h-9h từ bến xe Giáp Bát. SĐT: 0500 3866025 – 0905866025 – 0905 545122
  • Xe Hoàng Quý, 9h-8h từ Giáp Bát. SĐT: 0914 041006 – 0979 951951
  • Xe Vương Chi, 6h-9h từ Giáp Bát,6h-9h từ Đak Lak. SĐT: 0914288977.
  • Xe Anh Khôi. 8h từ Mỹ Đình, 6h30 từ Đak Lak, xe chạy vào các ngày chẵn âm lịch. SĐT: 0919 472539 – 0913 433989
  • Xe Thúy Hộ, 7h-11h từ Giáp Bát,6h20-7h từ Buôn Ma Thuột. SĐT: 0934 934794 – 0942 434879.
  • Xe Minh Vương, 8h từ Giáp Bát các ngày 7,17,27,2,12,22, 8h từ Đak Lak các ngày 5,15,25,10,20,30. SĐT: 0500 3866041 – 0905 865473 – 0914 288977
  • Xe Đức Thân, xuất phát 8h các ngày 3,8,13,18,23,28 âm lịch từ bến xe Giáp Bát, 8h các ngày 1,5,9,13,17,21,25,29 âm lịch từ bến xe Mỹ Đình, 8h các ngày 1,3,6,7,11,15,16,19,21,23,26,27,29 âm lịch từ Đak Lak. SĐT: 05003813631 – 0906472125 – 0973300444 – 0914075155
  • Xe Hải Cường, 8h từ Đak Lak, SĐT: 0500 3506506 – 0914 071716- 0913 487087
  • Xe Cường Em, gọi SĐT 0500 6292948 – 0914 052929 để biết giờ xe chạy.
  • Xe Hồng Anh, 7h ngày chẵn âm lịch từ Đak Lak, 9h ngày chẵn âm lịch từ Mỹ Đình. SĐT: 0500 3637153 – 0903 575665 – 0982 303030 – 0942 103030
    Phía Nam – Thành phố Hồ Chí Minh
  • Xe Anh Khoa, có nhiều xe xuất phát từ TP Hồ Chí Minh vào các giờ: 9h – 21h – 21h30 -22h. SĐT: 08 38393939 – 0500 3848484.
  • Xe Thanh Khuê, TP HCM – Buôn Mê Thuột – Cư Mgar. Gọi SĐT: 0500 3957957 – 08 39916694 để biết giờ xe chạy.
  • Xe CƯỜNG EM, Đak Lak – TP HCM. Gọi SĐT: 0500 6298948 – 0914 052929 để biết giờ xe chạy.
  • Xe Anh Thắng: 20h30 từ TP HCM và 19h30 từ M Đrak. SĐT: 050 3858286 – 0905 858286 – 0987 319495 – 0906 858286.
  • Xe Tân Quý: TP HCM – Krong Năng, có 2 chuyến lúc 19h và 20h. SĐT: 0500 3871818 – 0984 333666 – 0936 222444.
  • Xe Trường Sơn: TP HCM – Buôn Mê Thuột. Gọi SĐT: 0500 3936936 – 08 35036851 – 0905 414415để biết giờ xe chạy.
  • Xe Liên Minh: TP HCM – Buôn Ma Thuột lúc 6h30. SĐT: 0905 053786 – 0905 794040.
  • Xe Tư Thảo: TP HCM – Buôn Hồ lúc 19h30. SĐT: 0976 555777 – 0936 444777.
  • Xe Sơn Hương: TP HCM – Buôn Ma Thuột lúc 18h. SĐT: 0914 117374 – 0935 482728.
  • Xe Năm Thủy: TP HCM – Buôn Ma Thuột vào các giờ: 8h – 12h – 17 – 20h. SĐT:08 39715731 – 08 38669873 – 0500 3816816 – 0500 3860777.
  • Xe Kumho Samco: có các xe từ TP HCM lúc: 9h – 10h – 12h – 14h – 20h30 – 22h. Các xe từ Buôn Ma Thuột lúc: 8h – 9h – 10h – 11h – 14h30 – 20h30 – 21h – 21h30 – 22h. SĐT: 0500 3999898 – 08 35112112.
  • Xe Cường Ny: TP HCM – Ea HLeo, chạy từ TP HCM lúc 19h30, từ Ea Hleo lúc 19h. SĐT: 0982 771886 – 0972 908908.
  • Xe Anh Phụng: Ea Hleo – TP HCM, từ Ea Hleo lúc 18h30, từ TP HCM lúc 19h. SĐT: 0989 448779 – 0500 6333379 – 0905 499489.
  • Xe Tám Ế: TP HCM – Buôn Ma Thuột – Phước An, chạy từ TP HCM lúc 21h, từ Phước An lúc 20h. SĐT: 0932 505878 – 0979 101686.
  • Xe Kim Anh: TP HCM – Buôn Ma Thuột – Phước An, từ TP HCM lúc 20h – 21h. SĐT: 0500 2484848 – 0905 997755.
  • Xe Lạc Thiện: Lak – TP HCM, chạy từ Lak lúc 16h30, từ TP HCM lúc 19h30. SĐT: 0984 959565 – 0909 576522.
  • Xe Hòa Hiệp: Cà Mau – Buôn Ma Thuột, từ Cà Mau lúc 16h50 – 17h20, từ Buôn Ma Thuột lúc 15h – 16h30. SĐT: 0906 789166 – 0943 108717.
  • Xe Thuận Lợi: Bến Tre – Buôn Ma Thuột – Ea Súp, từ Bến Tre lúc 4h. SĐT: 075 3824978 – 0913 184646 – 0989 636490.
  • Xe Ngọc Ánh: Chư Phả – Ea Hleo – Buôn Hồ – TP HCM, từ Ea Hleo lúc 18h – 19h30, từ TP HCM lúc 18h – 20h. SĐT: 0975 949969 – 0975 949909.
  • Xe Lữ Gia: TP HCM – Ea Kar, từ TP HCM lúc 20h30 – 21h30, từ Ea Kar lúc 20h – 20h30. SĐT: 0500 2466477 – 0979 222777 – 0989 223223.
  • Xe Ngọc Đường: Ea Kar – TP HCM, từ Ea Kar lúc 19h, từ TP HCM lúc 20h. SĐT: 0500 3625537 – 0909 044522 – 0907 363789
  • Xe Bảy Ánh: Vũng Tàu – TP HCM – Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ, từ Vũng Tàu lúc 17h30, từ Buôn Hồ lúc 17h30. SĐT: 064 3624624 – 0500 3839839 – 0913 464541.
  • Xe Hòa Liêm: Krong Bông – Kim Châu – Buôn Mê Thuột – TP HCM, từ Krong Bông lúc 20h. SĐT: 0973 469469.
  • Xe Thiện Nga: TP HCM – Buôn Trấp, từ TP HCM lúc 19h – 20h. SĐT: 0914 090260 – 0905 196950.
    Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt
    Từ các tỉnh duyên hải Miền Trung
  • Từ Đà Nẵng, tất cả các xe đều xuất phát từ bến xe Trung tâm – số 201 đường Tôn Đức Thắng: xe Mai Linh (khởi hành 17h), Hoàng Long (khởi hành 22h – xuất phát từ văn phòng Hoàng Long 161 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng), Quốc Đạt (khởi hành 15h), giá đều là 300k.
  • Từ Tuy Hòa, các bạn có thể đi xe Thuận Thảo, từ Tuy Hòa lúc 7h30, từ Đak Lak lúc 14h, giá vé 100k.
  • Từ Nha Trang, có nhà xe Nhã Thành, xuất phát từ bến xe Cam Ranh lúc 5h30, giá 110k.
  • Vì vậy, đối với các bạn muốn di chuyển bằng phương tiện tàu hỏa, các bạn cũng có thể đến các ga ở các tỉnh miền Trung này và bắt xe bus lên Buôn Ma Thuột theo hướng dẫn phía trên.
  • Từ Buôn Ma Thuột các bạn có thể hỏi ngay lịch chạy xe, giá vé đi tới các điểm tiếp theo hoặc chiều về ngay tại bến xe. Cá nhân mình thì thấy các nhà xe hiện nay đều củng cố dịch vụ của mình để thu hút được nhiều khách du lịch hơn nên mình dịch vụ chóng, tận tình, nhân viên lịch sự hơn và các điểm dừng đỗ cũng hợp lý, sạch sẽ hơn. Cách đây 5 năm, nhiều hành khách đều kêu ca về việc đi xe khách đường dài bị nhồi nhét, dừng ăn tối không ngon, chỗ đi vệ sinh không hợp lý. Nhưng năm ngoái khi mình đi Tây Nguyên mình thấy mọi vấn đề đều không có gì phải kêu ca. (Không hiểu do mình may mắn hay do dễ tính, he he).
Thác Dray Sap
Di chuyển trong Thành phố Buôn Mê Thuột
Đối với mỗi chuyến đi, điểm dừng chân đầu tiên của các bạn thường sẽ là khu vực trung tâm, với Đak Lak đó chính là thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến Buôn Ma Thuột, các bạn có thể dễ dàng di chuyển từ sân bay hay bến xe vào khu vực Trung tâm thành phố bằng taxi hoặc xe ôm.
Sân bay Buôn Mê Thuột vào trung tâm thành phố
Từ sân bay Buôn Ma Thuột vào trung tâm thành phố – Ngã 6 Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột, khoảng 10km, đa phần khách sẽ đi taxi vào thành phố, theo kinh nghiệm của mình thì các bạn gọi xe chạy theo đồng hồ, không nên đi trọn gói vì thường đắt hơn (không giống dịch vụ taxi ra Nội Bài từ Hà Nội). Taxi ở đây không có hiện tượng đi vòng vèo để lấy thêm tiền của khách, nhưng để chắc ăn các bạn vẫn nên xem bản đồ trước, tránh trường hợp không biết một tý thông tin gì ở nơi đến cả. Trong khu vực sân bay thì không có xe ôm nhưng nếu các bạn muốn đi xe ôm thì có thể đi ra phía ngoài của sân bay, cạnh đường lớn thì có thể đi xe ôm vào trung tâm.
Nếu các bạn đặt phòng nghỉ ở các khách sạn lớn 3-4* như Sài Gòn – Ban Mê, Dakruco, Đam San… thì các khách sạn này đều có dịch vụ đón hoặc đưa khách tới sân bay.
Từ bến xe vào trung tâm
Từ bến xe thì đơn giản hơn, vì bến xe chỉ cách Trung tâm thành phố khoảng gần 4km, nằm cùng trên trục đường Nguyễn Tất Thành nên các bạn có thể đi xe ôm hoặc taxi tùy thích. Tất nhiên mình khuyên các bạn trước khi di chuyển từ điểm này sang điểm khác, các bạn nên xem trước quãng đường mình cần đi trên google maps, để tránh việc các bạn không biết một tý gì về đường đi, điểm đến, sẽ là một điểm gây khó khăn cho chuyến đi của các bạn.
Di chuyển trong thành phố
Để di chuyển chủ động di chuyển trong thành phố hoặc di chuyển sang các huyện khác của tỉnh Đak Lak, các bạn có thể thuê xe máy với giá 120-150k/ngày tùy xe số hay xe ga.
– Thuê xe máy ngay tại Khách sạn, Nhà nghỉ mình ở đó bằng cách hỏi ở quầy lễ tân hoặc bảo vệ.
– Thuê qua các dịch vụ cho thuê xe máy:
Thuê xe máy ở Buôn mê thuột
  • Bác Tiến: 0913 458537.
  • Anh Cường: 0984 222441 (ngõ 587 Lê Duẩn).
  • Anh Bo: 0944 070044 (98/9 Ywang).
    Nhưng nếu thuê xe của các dịch vụ bên ngoài này, các bạn nên gọi điện đặt trước và trao đổi kỹ càng các thông tin về xe để khi nhận xe không bị thất vọng.
    Khi di chuyển sang các huyện khác của tỉnh Đak Lak, ngoài việc thuê xe máy các bạn có thể bắt xe bus từ đường Lê Hồng Phong (sau lưng Bảo tàng, đối diện trường THPT chuyên Nguyễn Du).
    – Krong Pak – Buôn Ma Thuột, 22k.
    – Xe bus chất lượng cao Buôn Ma Thuột – M’Drak, 42k.
    – Buôn Ma Thuột – Buôn Trấp, 16k.
    – Buôn Ma Thuột – Lak, 23k.
    – Buôn Ma Thuột – Krong Bông, 23k.
    – Buôn Ma Thuột – Cư M’gar, 21k.
    – Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn, 19k.
    – Buôn Ma Thuột – Krong Nô, 20k.
    – Buôn Ma Thuột – Đak Mil, 24k.
    – Buôn Ma Thuột – Cư Jut, 12k.
    – Buôn Ma Thuột – Cư Kuin, 12k.
    Riêng tuyến Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ các bạn đón xe ở đường Lê Thánh Tông, gần hội sở Vietcombank. Thường cứ 15-30’ sẽ có một chuyến xe.
    Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng
    Thuê xe ô tô ở Buôn ma thuột
    Ngoài ra, nếu các bạn là một nhóm đi du lịch thì có thể thuê xe ô tô riêng để di chuyển từ điểm này sang điểm khác. Các bạn có thể thuê của Khách sạn mình ở hoặc tham khảo một vài công ty Vận tải dưới đây:
    – Công ty Trúc Lâm: 96 Lê Thánh Tông, 0500 3916399 – 0943909574.
    – Công ty Hoàng Nguyên: 0500 3955025 – 0983 283535.
    – Công ty Thùy Dung: 0500 2461111.
    Nhưng các bạn nhớ thỏa thuận giá cả, việc trả tiền xăng, lệ phí cầu đường, dừng đỗ… trước với nhà xe. Thường thuê xe ô tô trọn gói theo ngày thì khách không phải trả tiền đổ xăng nhưng phải thỏa thuận trước là đi trong vòng bao nhiêu km, dừng mấy điểm và lịch trình cụ thể như thế nào.
Thành phố Buôn ma Thuột
Quán ăn ngon ở Thành phố Buôn Ma Thuột
Mình có một người bạn là dân bản địa ở đây thì có chia sẻ về việc khách du lịch thích thưởng thức thịt rừng Buôn Ma Thuột. Nhưng thực tế thì thịt rừng bây giờ không hề săn bắt được nhiều trong tự nhiên nên nếu các bạn có người quen ở đây dẫn đi thì may ra mới đúng là thịt rừng. Còn nếu chỉ là khách bình thường vào quán gọi món thì có thể cũng chỉ là thịt nuôi mà thôi. Cá nhân mình không phân biệt được rõ ràng, thì thấy quan trọng là thưởng thức trong không khí núi rừng Tây Nguyên thì cũng đặc biệt hơn rồi.
Quán ăn ngon trong trung tâm thành phố:
  • – Thịt rừng nướng ở quán Tú Nhi, trên đường Ngô Quyền.
  • – Quán Cà Te, 158 Lê Thánh Tông, các bạn nên thử món bò nhúng me.
  • – Lẩu mắm ở 72 đường Phan Chu Trinh.
  • – Lẩu bò trên đường Bà Triệu.
    – Nếu muốn ăn buffet, các bạn có thể vào Làng Cà phê Trung Nguyên vào tối thứ 7 và tối Chủ nhật hàng tuần, tiệc buffet ở đây bao gồm hơn 50 món, có nhiều món đặc sản Đak Lak như ếch om cà đắng hay các món đặc trưng của Làng cà phê như cánh gà sốt cà phê, cơm chiên cà phê…
    – Nếu muốn ra khu trung tâm, có rất nhiều quán để các bạn lựa chọn thì có thể ra đường Ngô Quyền, Lê Thánh Tông hoặc Đào Duy Từ vào buổi tối, có vô số các loại món, giá cả chấp nhận được.
    Còn Buôn Ma Thuột có nhiều món ăn nhẹ, ăn trưa hấp dẫn vừa rẻ vừa ngon mà các bạn nên thử:
  • – Cơm gà Amateur 251 Hoàng Diệu.
  • – Bún đỏ ở Phan Đình Giót.
  • – Bún bò Huế ăn sáng (nghe nói nổi tiếng nhất BMT luôn) ở góc đường Lê Thánh Tông – Ngô Đức Kế, nhưng giá những 40k/tô.
  • – Bún thịt nướng ở ngã tư Hoàng Diệu – Nguyễn Trãi, bán buổi chiều đến tối. Hoặc quán Mai trên đường Điện Biên Phủ, gần chùa Kỳ Viên.
  • – Bún cá Cây Sao, 170A Lý Thường Kiệt.
  • – Hủ tiếu và bánh mỳ bò kho ở ngã tư Y Jut – Phan Bội Châu. Đối diện có quán cơm Tấm.
  • – Bánh canh gà ở ngã tư Phan Bội Châu – Đào Duy Từ. Đối diện có quán Bánh Xèo nhưng nhìn không được sạch sẽ lắm.
  • – Bánh xèo Ninh Hòa, cuối đường Quang Trung, khoảng 7-8h là hết rồi nên các bạn nên đến sớm.
    Ăn vặt buổi tối các bạn có thể đến khu chợ đêm Ngã 6, ngay đầu chợ đêm có một quán đồ nướng ngon và rẻ nhưng cần chú ý túi xách, điện thoại của mình. Hoặc khu đường Y Jut, Phùng Chí Kiên, Phan Bội Châu.
    Nhắc đến Buôn Ma Thuột hay Đak Lak thì các bạn cũng không thể bỏ qua việc thưởng thức cà phê ở vùng đất xuất khẩu tới 60% tổng sản lượng cà phê của cả nước.
    Nhiều bạn nói vào Làng cà phê Trung Nguyên đắt nhưng mình nghĩ đây cũng là một điểm rất đáng đến để thưởng thức cà phê. Giá thì tất nhiên là sang chảnh giống tất cả các quán khác trong hệ thống cà phê Trung Nguyên nhưng không gian phải nói là có một không hai. Các bạn có thể vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa thưởng thức không gian yên tĩnh, xưa cũ của nơi này. Vừa được giới thiệu cách phân biệt các loại hạt cà phê khác nhau, rồi lúc về có thể mua cà phê hạt, cà phê bột để làm quà cho người thân, bạn bè nữa. Tuy nhiên, với kiểu người mê mẩn cà phê như mình thì mua trong Làng cà phê rất dễ bị dụ mua nhiều, mua loại đắt. Làng cà phê chia thành nhiều khu và có cả khu ẩm thực như mình giới thiệu phía trên.
    Đọc thêm : Du lich Kon Tum (kinh nghiệm chi tiết)
    Ngoài ra cũng có các quán khác mà các bạn có thể thưởng thức cà phê ngon như:
    – Thiên đường cà phê Mêhycô, 19/3 Nguyễn Văn Cừ.
    – Vị đắng, 21 Mai Hắc Đế.
    – Không gian xưa, 87 Y Ngông.
    – Hẻm cà phê, 6/3 Lê Đại Hành.
    Du lịch Buôn mê thuột và Đak Lak
    Thành phố Buôn Ma Thuột
    Đến với thành phố Buôn Ma Thuột, các bạn chắc chắn sẽ đến khu vực trung tâm Thành phố, đó chính là khu Ngã 6 với Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột – địa điểm đầu tiên mà du khách đến với thành phố muốn tham quan. Ngay cạnh đó là Nhà thờ Chính Tòa.
    Nơi Nguồn gốc thành phố Buôn mê thuột
    Khi đến với Buôn Ma Thuột, không thể không đến thăm nơi gọi là “nguồn gốc” của thành phố Buôn Ma Thuột hiện nay. Đó chính là Buôn Ako D’Hông, nằm cuối đường Phan Chu Trinh, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 2km. Tên buôn làng Ako D’Hông có nghĩa là “suối đầu nguồn”, nhưng trên bản đồ thì ghi tên là buôn Cô Thôn. Thời xưa, đây là buôn làng hùng mạnh, có tiếng giàu có nhất, còn được gọi là “buôn nhà ngói” hay “buôn Ama Rin” – lấy tên của người chủ buôn, người đã góp phần khai hóa đất đai, rừng hoang thành buôn Ako D’Hông ngày nay. Hiện nay, những ngôi nhà cổ trong buôn được giữ nguyên để khách du lịch có thể tham quan, người dân được trợ cấp tiền xây nhà mới ở ngay cạnh ngôi nhà cổ đó. Những ngôi nhà cổ này được đánh số nhà, quy hoạch trong buôn rất đẹp, đường đi vào được trồng hoa sạch sẽ, thơ mộng để du khách có thể đi dạo và tham quan cuộc sống buôn làng Tây Nguyên nơi đây.
    Ngoài ra, các lễ hội được già làng Ama Rin tổ chức thường xuyên để gìn giữ nếp sống văn hóa của buôn làng.
    Các bạn có thể ăn trưa ngay trong Buôn Ako D’Hông này, đầu buôn có quán Yang Sinh nhiều món ngon, phục vụ chu đáo, nhân viên xinh nữa và giá cả thì tương xứng. Hãy thử một vài món tên nghe chuẩn Buôn Ma Thuột ấy, thì mới hợp với khung cảnh ở đây.
    Bảo tàng Dân tộc Đăk Lăk (đường Lê Duẩn)
    Đây cũng là một địa điểm các bạn không nên bỏ qua khi đến Buôn Ma Thuột. Bảo tàng nằm trong khuôn viên Biệt điện Bảo Đại cũ với những cây long não to khổng lồ, hết sức mát mẻ nên mình thấy rất nhiều sinh viên tới đây để dạo mát, học bài…Bảo tàng là một công trình kiến trúc kết hợp giữa một nhà rông, một nhà dài của người Ê Đê và nhà trệt của người M’Nông.
    Bảo tàng rất hiện đại, trưng bày nhiều hiện vật của các dân tộc Tây Nguyên và sử dụng 4 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ê Đê để trưng bày và thuyết minh, rất đáng để ghé thăm.
    Trên tầng 2 của bảo tàng được chia thành 3 khu trưng bày với các chủ đề chính:
    – Đa dạng sinh học: trưng bày hiện vật, hình ảnh về hệ sinh thái và địa hình, thổ nhưỡng của Tây Nguyên.
    – Văn hóa dân tộc: trưng bày hiện vật, hình ảnh về đời sống sinh hoạt của con người Tây Nguyên như người Ê đê bản địa và các dân tộc nhập cư khác.
    – Lịch sử: trưng bàu hiện vật, hình ảnh về vật dụng, vũ khí chiến đấu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của người dân qua các thời kỳ.
    Nhà đày Buôn Ma Thuột (18 đường Tán Thuật)
    Cách trung tâm thành phố khoảng 1km là một di tích lịch sử kháng chiến nổi bật của thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là di tích được xây dựng từ cuối những năm 20, đầu những năm 30 khi số lượng tù chính trị ngày càng tăng cao khiến chính quyền thực dân phải xây dựng các nhà tù, nhà đày để giam giữ những nhà cách mạng bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ. Khu vực này chính những tù nhân phải tham gia vào việc xây dựng để giam giữ chính họ. Nơi đây đã giam giữ những chiến sĩ cách mạng như Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Hồng Chương, Bùi San, Trần Văn Quang, Ngô Đức Độ…
    Xem thêm Kinh nghiệm: Du lịch Gia Lai
    Chùa Sắc Tứ Khải Đoan (Sắc tứ Khải Đoan tự)
    Đây là ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đak Lak, nằm ở đường Phan Bội Châu. Đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở khu vực Tây Nguyên vào năm 1951 do Hoàng Thái Hậu Đoan Huy cho xây dựng và Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công, đến khi hoàn thành được lấy tên là Khải Đoan, ghép từ tên Vua Khải Định và Hoàng Thái Hậu Đoan Huy. Đây cũng là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến.
    Hiện chùa được bổ sung nhiều công trình mới nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn khu vực chính điện cũ và trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua ở thành phố Buôn Ma Thuột.
    Cây Kơ Nia cổ thụ nằm trong khuôn viên nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, cách ngã 6 vài trăm mét. Cây Kơ Nia hay còn gọi là Cốc, Cầy, là một loài cây gỗ lớn, cao khoảng 15-30m, đường kính 40-60cm, là loài cây mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số, họ coi đây là nơi trú ngụ của thần linh nên không bao giờ đụng chạm, chặt phá chúng. Vì vậy, trên nương rẫy của đồng bào thường có các cây Kơ Nia được sử dụng như cây che mát cho những lúc nghỉ giải lao, nghỉ trưa. Chắc hẳn ai cũng đều nghe đến cây Kơ Nia qua bài hát “Bóng cây Kơ Nia” nên cũng muốn một lần được tận mắt nhìn thấy loài cây này nên đây cũng là một địa điểm các bạn nên ghé thăm khi đến Buôn Ma Thuột.
    Khu du lịch sinh thái Hồ Ea Kao
    Hồ Ea Kao nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 12km, cuối đừng Y Wang, là một hồ nước ngọt nhân tạo được đặt tên theo dòng suối Ea Kao. Ea Kao còn có nghĩa là hồ nước không bao giờ cạn, hồ nước dâng cao hay vùng núi cớ vực nước sâu.
    Khu du lịch Hồ Ea Kao được đầu tư xây dựng với diện tích lên tới 120ha sẽ là một khu vực lý tưởng để các nhóm bạn tổ chức cắm trại và pic nic ngoài trời.
    Tuy nhiên, dịch vụ ở đây còn khá hạn chế nên các bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến dã ngoại của mình.
Cưỡi Voi ở Buôn Đôn
Du lịch Buôn Đôn
Cách thành phố khoảng 50km về phía Tây, Buôn Đôn thuộc huyện xã Krong Na, huyện Buôn Đôn, nằm trong khu vực rừng quốc gia Yokdon là vùng đất từ lâu đã nổi tiếng với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Các bạn có thể dễ dàng đi tới đây bằng các phương tiện đã nêu ở phần trên của bài viết. Ngoài ra, các khách sạn có bán tour tới đây với giá trên dưới 1triệu/người lớn. Trên đường đi, các bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn Sông Đăk K’RôngHồ Thủy điện Serepok.
Buôn Đôn hay Bản Đôn là nơi chung sống của các dân tộc Ê đê, M’Nông, Gia Rai, Lào, Thái… và hiện nay là một buôn phục vụ du lịch nổi tiếng của tỉnh Đak Lak.
Trong tiếng Lào, Buôn Đôn có nghĩa là “làng đảo” vì buôn được thành lập bên cạnh con sông Serepok có nhiều đảo nhỏ nổi lên giữa dòng sông. Một bên dòng sông là buôn làng, một bên là rừng Yokdon hùng vĩ nên Buôn Đôn có địa điểm thuận lợi mà hàng trăm năm qua đã phát triển nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Có thể nói đến Đak Lak mà chưa đến Buôn Đôn coi như bạn chưa đặt chân đến Tây Nguyên.
Điều thú vị nhất ở Buôn Đôn chính là cưỡi voi. Giá cưỡi voi là 300k/30’/3 người, một con voi có thể chở 3-4 người, voi sẽ đưa các bạn đi vòng quanh buôn để tham quan và thử một chút cảm giác mạnh bằng việc vượt sông Serepok. Trên đường đi, các bạn có thể mua mía để thưởng cho chú voi của mình.
Nhà của huyền thoại săn voi Amakong cũng là một địa điểm tham quan nổi tiếng cùng với loại rượu mang tên ông. Nhưng theo mọi người hay đi lên khu vực này, thuốc ngâm rượu mua chính từ nhà ông, hiện do người con trai ông phụ trách mới là công thức chuẩn. Còn các loại bán ở trong khu du lịch thì không chắc chắn.
Ngoài ra, các bạn còn có thể thử cảm giác đi qua cây cầu treo dài nhất Việt Nam, thăm nhà dài hằng trăm mét của người dân nơi đây, thăm mộ Vua Voi…
Trong buôn cũng có khu vực ăn uống, các bạn nên thưởng thức món “Gà sa lửa” với cơm lam để thấy cái tinh tế trong ẩm thực nơi đây. Ngoài ra còn có cá suối Serepok hay măng rừng xào vách bò, rau rừng… Nếu không ăn trong khu du lịch, các bạn có thể ra ngoài đường vào khu du lịch, có nhiều nhà hàng ăn ngon, giá rẻ nhưng các bạn sẽ mất thời gian chờ đợi một chút do lúc các bạn gọi món thì nhà hàng mới bắt đầu đi làm. Từ Buôn Đôn đi ra phía thành phố, đi khoảng 1km đến giữa cầu 33 và cầu 34 có quán Lệ Thu, quán nhỏ, bàn ghế không đẹp lắm nhưng đồ ăn chất lượng, ngon. Các bạn đi đông thì nên gọi điện đặt trước: 01667755011 để được phục vụ nhanh nhất.
Hoặc vào khu trung tâm huyện Buôn Đôn thì các bạn có thể tìm nhà hàng Hồ Sen Thanh Vân, SĐT: 0500 3789343.
Nếu các bạn đi đoàn đông buổi tối cũng có thể ở homestay (40k/người) trong các nhà sàn của khu du lịch, đốt lửa trại, uống rượu cần, ăn đồ nướng…
Cách khu Trung tâm du lịch Buôn Đôn khoảng 500m về phía trung tâm huyện, cũng là một Khu du lịch sinh thái Bản Đôn, nhưng do một công ty khác khai thác thì các bạn có thể ghé chơi Thác Bảy nhánh.
Đi qua Buôn Đôn khoảng 5km, các bạn có thể viếng thăm Chùa Tâm Linh, nằm trong khu du lịch Đồi Tâm Linh với tượng Phật Quan Âm cao 40m và xung quanh là vườn tượng 18 vị La Hán được chạm khắc trên đá với nhiều tâm trạng khác nhau.
Vẻ đẹp bình yên ở Hồ Lak
Hồ Lak và Biệt điện Bảo Đại
Hồ Lăk, nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 50km, theo đướng quốc lộ 27 đi về phía Đà Lạt, thuộc thị trấn Liên Sơn, huyện Lak. Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ 2 ở nước ta sau hồ Ba Bể, hồ tuy không sâu nhưng nghe nói đáy hồ thông sang tận Biển Hồ ở Pleiku.
Theo truyền thuyết của người M’Nông, thuở xa xưa, thần lửa đã chiến thắng thần nước sau một cuộc chiến quyết liệt kéo dài nhiều mùa rẫy, khiến buôn làng của người M’Nông chìm trong đại hạn. Trong lúc đó, có một chàng trai được sinh ra giữa cuộc tình của cô gái người M’Nông với thần lửa đã đi tìm nguồn nước để cứu dân làng nhằm chuộc lại lỗi lầm của cha chàng. Sau nhiều ngày đêm vượt qua núi non hiểm trở đầy thú dữ, một lần ngồi nghỉ chàng chợt nhìn thấy chú lươn nhỏ nằm kẹt trong khe đá đang chờ chết khô. Để trả ơn, lươn đã dẫn chàng trai đến một hồ nước mênh mông và người M’Nông đã đến định cư tại đây. Hồ nước và vùng đất đó chính là hồ Lak ngày nay.
Hồ Lak rộng 5km, thông với sông Krong Ana và khởi nguồn của hồ chính là những nguồn nước từ dãy Chư Yang Sin hùng vĩ nên cảnh quan nơi đây vô cùng độc đáo, huyền diệu.
Khu vực này có Lak Resort, nằm ngay cạnh hồ, rất đáng để ở lại một đêm, giá phòng khoảng trên 1triệu. Sáng sớm, các bạn có thể đi thuyền độc mộc ngắm cảnh hồ, muộn hơn một chút đi vào những buôn M’Nông quanh hồ chụp ảnh lao động của dân làng hay sà vào chợ cóc thử một vài món ăn vặt ở đây. Quanh khu vực Hồ Lak có Buôn Jun và Buôn Lê là những buôn làng mang đậm vẻ đẹp nguyên sơ của các buôn làng Tây Nguyên. Ở đây người dân trong làng vẫn giữ được nếp sống truyền thống xưa cũ mặc dù càng ngày càng có nhiều du khách đến đây hơn.
Buổi chiều các bạn có thể lên Biệt thự Bảo Đại ở trên đồi. Khu biệt thự này tuy nhỏ nhưng vị trí trên cao nên các bạn có thể ngắm nhìn hồ Lak từ trên cao.
Đường lên Biệt thự Bảo Đại với những bức tường đá đầy rêu, hoa đại nở trắng rụng thành thảm trên mặt đường hết sức lãng mạn.
Trên khuôn viên của Biệt thự có quán cà phê phục vụ khách du lịch nhưng khi mình đến đó thì quán đang đóng cửa để sửa chữa.
Thác Dray Nur – ảnh : Ngô Minh Trúc
Du lịch Thác Đrây Sáp và Đrây Nur
Cụm thác này nằm cách Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30km về phía Nam. Thác Đrây Sáp thuộc địa phận xã Nam Hà, huyện Krong Nô, tỉnh Đak Nông, còn thác Đrây Nur thuộc địa phận huyện Krong Ana, tỉnh Đak Lak. Cả 2 đều là thác của dòng sông Serepok nhưng nhiều người thường nhầm lẫn là một hoặc mọi người chỉ biết đó đều là thác Đrây Sáp. Nhưng thực tế sông Serepok đến khu vực này chia thành 2 nhánh đổ xuống nên tạo thành 2 ngọn thác hùng vĩ và khi chảy thêm 1 đoạn nữa thì lại sáp nhập vào với nhau.
Người dân ở đây còn gọi thác Đrây Sáp là thác Chồng, thác Đrây Nur là thác Vợ và hai ngọn thác này gắn liền với một truyền thuyết của núi rừng. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một đôi trai gái của hai bản khác nhau yêu nhau tha thiết nhưng do hai bản có xung đột với nhau nên tìm đủ mọi cách ngăn cấm. Không nhận được sự cảm thông của dân làng, không thể hòa giải xung đột giữa hai bản, vào một đêm trăng, cả hai đã nhảy xuống sông để trọn đời bên nhau. Tức giận vì sự ích kỷ của dân làng dẫn đến quyết định sai lầm của đôi trẻ, trời nổi cơn giông bão, nước cuồn cuộn dâng cao, chia sông thành hai nhánh, ngăn cách đường đi của 2 dòng tộc và 2 nhánh sông này chảy xuống tạo thành 2 ngọn thác hùng vĩ ở nơi đây.
Thác Đrây Sáp và Đrây Nur có thể đi thông qua nhau, có những đoạn đường bằng phẳng, hai bên là tre và trúc, có những đoạn là cầu treo, có những đoạn đường đá khá gập ghềnh và cũng có những đoạn đường cheo leo hiểm trở nhưng không dài.
Để ngắm thác đẹp, nhiều nước thì có lẽ về mùa mưa sẽ đẹp hơn. Nhưng về mùa mưa thì đường xá đi lại vào khu vực này khá khó khăn. Ngoài ra, việc làm thủy điện trên các con sông ngày càng nhiều hơn cũng khiến vẻ đẹp của những ngọn thác này bị giảm đi một cách đáng kể nên các bạn cần cân nhắc đi vào thời điểm nào.
Khu vực đi thông qua 2 thác này được khai thác làm dịch vụ khá tốt, các bạn có thể ăn uống, nghỉ ngơi ở đây với giá cả chấp nhận được. Tuy nhiên, các ngày thường thì khu vực này vắng vẻ hơn so với các ngày cuối tuần hoặc ngày Lễ Tết. Nếu các bạn đi du lịch vào ngày thường cần đề phòng mang theo đồ ăn, nước uống nếu muốn ở lại lâu ở đây. Nếu các bạn đi nhóm lớn và muốn cắm trại qua đêm thì cần liên lạc với ban quản lý để xin phép.
Ngoài ra, gần cụm thác Đrây Sap – Đrây Nur này, các bạn có thể ghé thăm thác Gia Long bằng cách đi ngược ra ngoài, đến ngã tư thì chạy đến cuối con đường là nhìn thấy thác Gia Long từ trên cao.
Hoặc tham quan thác Trinh Nữ. Dưới đây là vị trí của 4 thác này để các bạn có thể dễ tưởng tượng và sắp xếp lịch trình của mình.
Thác Thủy Tiên (Thác Ba Tầng), một ngọn thác khác nữa nằm ở xã Tam Giang, huyện Krong Năng, có vẻ đẹp được coi như của một nàng tiên đang ẩn mình giữa miền rừng núi. Ngọn thác hoang sơ với vô vàn những tảng đá nằm gối chồng lên nhau và được rễ cây rừng đan kín trông rất lạ mắt. Tuy nhiên, đường xá giao thông vào khu vực này còn nhiều khó khăn, là đường đất nên mỗi khi trời mưa đều rất lầy lội nên thác còn ít du khách biết đến.
Tháp Chàm Yang Prong, có nghĩa là Thần vĩ đại hay còn gọi là Tháp Chàm Rừng xanh nằm ở xã Ea Rok, huyện Ea Súp, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 100km. Đây là ngọn tháp chàm duy nhất không được xây dựng trên một ngọn đồi cao mà nằm chìm lấp dưới những tán cây cổ thụ của rừng già Ea Súp, cạnh dòng sông Ea Hleo. Và đây cũng là tháp Chàm duy nhất được tìm thấy ở Tây Nguyên.
Khu du lịch sinh thái Ko Tam
Đây là khu du lịch nàm cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 7km về phía Nha Trang. Nếu các bạn đi Đak Lak vào dịp cuối năm thì nên ghé qua chơi vì vào khoảng tháng 12, trên đường đi hoa dã quỳ nở rực rỡ cũng khiến cảnh vật ở đây trở nên sống động hơn. Tuy nhiên, đây là một công trình nhân tạo do một công ty tư nhân là nhà đầu tư nên mọi cảnh vật ở đây các bạn sẽ không cảm nhận thấy nét hoang sơ vốn có của núi rừng Tây Nguyên nhưng bù lại sẽ được thưởng thức một quần thể các công trình mang tính quy hoạch và đậm nét văn hóa.
Khách sạn ở Buôn Mê Thuột
Đến Buôn Ma Thuột, ấn tượng đầu tiên của cá nhân mình là đây quả là một thành phố rộng lớn. Rộng lớn theo đúng nghĩa đen của từ này, tất cả những công trình, đường phố, quảng trường ở khu vực trung tâm đều to đẹp, mới mẻ và hoành tráng. Đây giống như một thành phố trẻ đang trong thời kỳ phát triển với tốc độ rất nhanh. Và cũng có thể chính vì vậy mà giá cả ở đây đắt hơn so với các tỉnh xung quanh như Kon Tum hay Pleiku.
Mình đến Buôn Ma Thuột vào dịp 30.4 năm 2013 thì thấy khách sạn, nhà nghỉ thì nhiều nhưng mình không tìm thấy giá dưới 200k/phòng. Hôm đó mình ở phòng 350k của Ngọc Mai Guesthouse (B14 Điện Biên Phủ, ngay khu vực Trung tâm) mà chất lượng thì cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng được cái nội thất nhìn lịch sự và tiện cho việc đi bộ chơi loanh quanh.
Ở Buôn Ma Thuột có nhiều khách sạn 4* như:
Sài Gòn Ban Mê Hotel (số 1 Phan Chu Trinh), giá khoảng 1tr1- 2tr2/phòng đôi.
– Dakruco Hotel (số 30 Nguyễn Chí Thanh) với giá trên dưới 1tr/phòng đôi. Hiện mình xem trên Agoda.com/dakruco-hotel thấy có cả mức giá ~600k/phòng đôi.
Ở các khách sạn này có đầy đủ các loại hình dịch vụ từ bể bơi, spa, quầy bar… đến tổ chức các tour trong ngày hoặc dài ngày đi ra các huyện khác trong tỉnh Đak Lak hoặc các khu vực xung quanh.
Khách sạn 3* ở Đak Lak có nhiều sự lựa chọn hơn với giá dưới 1tr/phòng đôi.
  • Dam San Hotel (212 Nguyễn Công Trứ)
  • Resort Coffee Tour (149 Lý Thái Tổ)
  • Bạch Mã (số 7 Nguyễn Đức Cảnh)
  • Cao Nguyên Hotel (65 Phan Chu Trinh)
  • Thành Công Hotel (51 Lý Thường Kiệt)
  • Với tầm giá trung bình 3-500k/phòng, các bạn có thể tham khảo một vài khách sạn hoặc nhà nghỉ được đánh giá cao trên cộng đồng mạng:
  • Eden (số 228 Nguyễn Công Trứ)
  • Tuấn Vũ (số 135/1 Ngô Quyền)
  • Biệt Điện (1 Ngô Quyền)
  • Công Đoàn (9 Nguyễn Chí Thanh)
  • Nhà nghỉ Gia đình (1 Hùng Vương): các bạn phượt comment tốt về giá cả, nhân viên ở đây.
    Giá phòng có vẻ không có mức giá cố định, mà có tăng giảm tùy vào lượng khách. Nên tốt nhất các bạn nên theo dõi trước trên các website đặt phòng uy tín và đặt trước cho yên tâm. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm 1 vài khách sạn khác ở Buôn mê Thuột tại đây.
    Lịch trình Du lịch Buôn Mê Thuột
    Ngày 1: Thành phố Buôn Ma Thuột
    – Ăn sáng bún đỏ
    – Uống cà phê ở Làng Cà phê Trung Nguyên
    – Dạo chơi ở Buôn Ako D’Hông và ăn trưa tại đó
    – Chiều tham quan Bảo tàng Dân tộc Đak Lak
    – Còn thời gian có thể dạo hồ Ea Kao
    – Tối dạo chợ đêm ăn vặt và uống sữa đậu nành.
    Ngày 2: Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn.
    Ngày 3: Buôn Ma Thuột – Hồ Lak.
    Ngày 4: Buôn Ma Thuột – Cụm thác Đrây Sáp – Đrây Nur.
    Trên đây là vài thông tin hữu ích về Buôn Ma Thuật và Dak Lak, hy vọng các bạn có thể dựa vào đây để có những chuyến thăm quan Dak Lak thành công. Bài viết được bạn Giang Tran tổng hợp, nếu bạn có câu hỏi gì thì có thể reply dưới bài viết nhé.

    Quan Hai Muong (10 Nguyen Khuyen) - Dac san: Suon nuong va cac mon kieu dan toc, Quan La (duong j quen roi) - Dac san ga len mam
Bác up thông tin tuyệt vời nhưng còn thiếu phần "mát mẻ", vì lần trước em lên qua trường ĐH, chiều tà thấy nữ sinh viên da trắng hồng, xinh xắn, mồm em muốn thốt nên lời nhưng thấy gấu nhà em nhìn chằm chằm nên thôi.
Góp ý với bác lần sau cắt thành nhiều khúc, nhiều phần, chứ dài vậy đọc chán... viết văn phải có hồi, có chương chớ
 
  • Like
Reactions: Bibica