Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
30/7/04
412
24
18
Sài Gòn
Ql 55 đêm kg biết có bắn kg chứ QL 1 bắn xuyên đêm nhé nhất là đoạn DN gần giáp ranh Bình Thuận
 
Tập Lái
13/10/13
28
0
1
41
Mình cũng mới đi đêm đường ven biển Bà Rịa - Kê Gà vừa rồi (thứ 6)Có xxx đoạn LaGi nha các bác, em dính 5 xị lỗi tốc độ (không 1 bóng xe mà nó giới hạn 50 mới ghê). Nói chung đi đêm đường này nên đi 2,3 xe cho đỡ sợ. Giờ em đi đến Lagi khoảng 9h tối.
 
Hạng B2
10/10/12
254
108
43
Cám ơn các bác đã chia sẽ kinh nghiệm cho em. Thông thường đi buổi tối thì cũng nên mở đèn trong xe để tránh việc buồn ngủ cho tài xế. Mình đi 7h tôi, chắc đến Mũi Né cũng tầm gần 1h sáng nhỉ. Bác Duypnk đi như vậy có chụp được tấm hình nào vào buổi tối ko? Share cho em vài tấm hình để tham khảo với. Thanks
 
Tập Lái
13/10/13
28
0
1
41
Orlando2012 nói:
Cám ơn các bác đã chia sẽ kinh nghiệm cho em. Thông thường đi buổi tối thì cũng nên mở đèn trong xe để tránh việc buồn ngủ cho tài xế. Mình đi 7h tôi, chắc đến Mũi Né cũng tầm gần 1h sáng nhỉ. Bác Duypnk đi như vậy có chụp được tấm hình nào vào buổi tối ko? Share cho em vài tấm hình để tham khảo với. Thanks



Tối như đêm 30 bác ạ, còn hứng thú đâu mà chụp hình, sợ gần chết, co giò mà đạp. Bọn em đi 2 xe. Cung đường này em cũng đi thường vì nhà em gần (TP Bà Rịa), mỗi tháng em đều chở F1 đi Mũi Né, LaGi hay Kê Gà. đây là lần đầu em đi đêm nên mới biết có xxx, mấy lần trước toàn đi ban ngày.
 
Hạng B2
10/10/12
254
108
43
Cám ơn bác nhiều, để bữa đó mình đi sẽ làm vài tấm về chia sẽ cho bác nào cần.
 
Tập Lái
7/10/12
34
3
8
Các bác lưu ý, XXX Bình Thuận chuyên bắn tốc độ, em nói thiệt, mấy tháng nay em chạy xe mà hỏng có bằng, chỉ có giấy hẹn phạt, hết cái này thì nhận cái khác. Em phục XXX Bình Thuận thiệt, nhất quyết không lấy tiền.
 
Hạng B2
20/4/11
321
54
28
46
Không lấy tiền càng khổ hơn, hẹn 7 ngày sau giải quyết, chết!!!!
 
Hạng B2
10/10/12
254
108
43
Như thế thì có thêm 01 chuyế đi Mũi Né nữa. Huhu. Tối nay em lên đường rồi.
 
Hạng B2
10/10/12
254
108
43
Bữa đó mình đi lúc 5h chiều đến được ngã tư Vũng Tàu lúc đó 7h tối, kẹt xe tại cầu Đồng Nai đến tận ngã tư Vũng Tàu, chán thiệt. Ghé bò sữa Long Thành dừng chân một lần rồi bắn thẳng đi Mũi Né luôn, công nhận đoạn đường từ Lagi đến đường ven biển bây giờ nó xấu lắm các bác ạ, toàn ổ gà và đá dăm ko à, chỉ chạy được có 30km/h một đoạn đường khá dài chắc cũng tầm 40km. 10h đường tối như mật vậy mà cũng có mấy chú đứng bắt xe tải chở hàng, kinh. Đến Mũi Né thì đúng 12h vào nhận phòng rồi nghỉ luôn (ở Resort Thái Hòa), mình ở bungalow giá cũng mềm, chỉ có 1.1t/ đêm nhưng muỗi hơi nhiều.
Hình khách sạn
DSC06025.JPG

DSC06053.JPG


Đi hầm rượu
DSC06077.JPG

DSC06102.JPG

DSC_0029.JPG

DSC_0038.JPG

DSC06116.JPG


Tổ chức tiệc sinh nhật cho các bé ngoài hồ bơi và các nhân vật chính (các bé từ 2,5 tuổi trở xuống thôi nha), kekeke
Untitled-2.jpg

DSC06162.JPG

Tối ra bờ kè chiến tập 2, mấy quán bờ kè bị đóng cửa hơi bị nhiều nha các bác, chỉ còn một số quán mới được phép hoạt động trở lại, mà giá cả hơi mắc.
 
Tập Lái
8/4/11
21
0
1
Đi phan thiết thì nên đi từ 8-9:00pm lúc đó ngã tư Vũng tàu không kẹt xe. Quốc lộ 55 thoáng, vắng, ít công an, không bắn tốc độ, đa số là 80. Có đoạn xấu khoảng 10 đường ra kê gà. Còn đâu là ok hết. E đi toàn 11:00 mới đi ra đó là 3:00 đi nhanh lắm
 
Status
Không mở trả lời sau này.