Đi chơi bên Sing, đi bộ trên đường, bước qua con đường nhỏ thì từ đường nhánh có chiếc xe rẽ qua, tay đó thấy mình còn trên lề chưa bước xuống đường mà dừng lại, mình thì chả hiểu gì sợ hắn tông nên cũng đứng đó, hắn phải hạ kính xuống ngoắc tay mình qua thiếu điều bước xuống dắt qua luôn nữa. Chắc sợ chạy vào mình lao vô đầu xe ăn vạ hay gì đó ...
mỗi lần e coi tivi thấy ông nào hô hào bảo là chống tham nhũng thì e rơi nước mắt vì cái ông ấy bụng bự quá nên e cười rơi nước mắt luônngười ta sinh ra để điều tiết giao thông chứ có phải để làm tiền đâu mà bác so sánh kỳ cục?
nước mình ko thay đổi ở cái suy nghỉ mà chỉ làm kiểu đắp vá tạo kẽ hở cho ngta lạm dụng
thủ cựu bài tân,,thủ không được thì cấm, cấm ko xong thì phạt,

Chừng nào mà không còn cảnh mấy đứa học sinh dưới mấy tỉnh nó dàn hàng ngang đi ngược chiều mỗi khi tan trường mà ban giám hiệu, thầy cô không nói gì thì khi đó Việt Nam có cơ may đạt được ý thức giao thông kiểu đó.Đúng là qua bên đó thấy xe cộ đi rất tuân thủ luật, k biết bao giờ VN mới được như vậy.Mà nếu được như vậy chắc ko ai còn muốn làm CSGT nữa quá.
)
Mà đâu phải 1 tỉnh, mình đi tỉnh nào dưới miền Tây cũng thấy cảnh nó chạy ngược chiều lũ lượt trên quốc lộ 1A, QL 91, hay QL 80 không hiểu sao không bị ai nói gì. Bởi thế khi tụi nó lớn lên thì làm quái gì có cái khai niệm gọi là "ý thức giao thông" ?
thiên đường XHCN phải khác chứ BácCác bác biết không..Chừng nào nghành giao thông không còn cái gọi là chỉ tiêu về doanh thu mức phạt để đóng ngân sách thì khi đó tự khắc sẽ không còn xxx và nghành sẽ trở về đúng vị trí và vai trò của nó...Em cũng đã từng học tập và làm việc ở nước ngoài đi lại cũng nhiều nước mà em chưa từng thấy nước nào có cái gọi là " Chỉ tiêu đóng góp ngân sách từ nguồn phạt giao thông "...![]()
XXX nói tiếp"......Tui tao ăn bẩn nhưng tụi tao lắm tiền, con cháu tụi tao học hành ở Anh, ở Mỹ, tao làm ở Việt Nam nhưng có nhà ở Mỹ ở Úc, bọn mày mới ở sing mà lên mặt hà. Tụi tao không văn minh nhưng tụi tao có quyền hốt, quyền này được luật pháp công nhận. mày có giỏi về đây tao hốt liền, nói mà éo dám ló đầu về đây, câm mồm đi...."XXX sau khi đọc bài của Bác: " Tụi tao ăn bẩn...ngu đần....thì kệ tụi tao......Tụi tao ăn một mình mà được ah....cũng phải chia cho ông nội cha tụi tao chứ.....có ngon thì về đây mà lái xe...xem còn ý với chả kiến...."...hahahahah
Gửi mà có đọc hay biết đọc mới quan trọng mà nếu biết thì đã kg cần gửi rồiBác photo lá thư này gởi cho Bộ trưởng công an và Bác Thăng gấp
Mình cũng thấy vậy. Chắc bọn giẫy chết nó như vậy. Nhường cho mình đi qua, còn thiên đường thì không cần nhườngĐi chơi bên Sing, đi bộ trên đường, bước qua con đường nhỏ thì từ đường nhánh có chiếc xe rẽ qua, tay đó thấy mình còn trên lề chưa bước xuống đường mà dừng lại, mình thì chả hiểu gì sợ hắn tông nên cũng đứng đó, hắn phải hạ kính xuống ngoắc tay mình qua thiếu điều bước xuống dắt qua luôn nữa. Chắc sợ chạy vào mình lao vô đầu xe ăn vạ hay gì đó ...
Chừng nào hết bịnh tiểu đường thì sẽ giống họĐúng là qua bên đó thấy xe cộ đi rất tuân thủ luật, k biết bao giờ VN mới được như vậy.Mà nếu được như vậy chắc ko ai còn muốn làm CSGT nữa quá.
)