Ờ. Mà ếu biết cách chế biến ngứa gãi gãy mỏ nhoé.gỏi sứa cũng ngon mà .tram trinh đúng ko

Ba
basnh bèo gồi. Nhỏ bằng trái nhãn phải hôn anh. Ngon lắm đoé.Á sorry em, anh quên, bánh gì mà khi ăn cái bà bán đưa cho anh luôn cái chén nhỏ tròn tròn bằng đất sét nung, rồi đưa luôn cái cây tre mỏng để khều khọt lên mới ăn đó... lâu quá rồi anh cũng không nhớ rõ lắm .
dân địa phương làm mà. ăn ở cổ thạch.Ờ. Mà ếu biết cách chế biến ngứa gãi gãy mỏ nhoé.![]()
Cổ thạch vại có camping không??? Nếu chưa thì khinh nhoé!!!dân địa phương làm mà. ăn ở cổ thạch.
Bánh bèo chén đó bác.Á sorry em, anh quên, bánh gì mà khi ăn cái bà bán đưa cho anh luôn cái chén nhỏ tròn tròn bằng đất sét nung, rồi đưa luôn cái cây tre mỏng để khều khọt lên mới ăn đó... lâu quá rồi anh cũng không nhớ rõ lắm .
mình có bạn ở dưới đó .nên an uống theo họ luôn. hihiCổ thạch vại có camping không??? Nếu chưa thì khinh nhoé!!!
Ba
basnh bèo gồi. Nhỏ bằng trái nhãn phải hôn anh. Ngon lắm đoé.
Chắc không phải bánh bèo chén đâu, bánh bèo chén thì phổ thông rồi moà. cái này mình được giới thiệu là đặc sản của PR moàBánh bèo chén đó bác.
ca 3 lê hồng phong chắc có nhưng mà sợ ko ngon anh.Tohoa biết ở SG có món Mực tươi hấp ăn với rau sống, chuối chát (vã), khế chua, mắm gừng,... không?
Lộn tùng phèo rồi anh:100km là bác ấy nói đi qua đèo Cổ mã đó bác.
Chỗ này giáp Phú yên Quy nhơn.
Giá rẻ và chất lượng cũng tương đương, cách đây 2 năm em phi qua chỗ này lúc 2h sáng, có mấy "con ma tóc dài" phi cả ra đầu xe em mà ngoắc. Trong khi em đang chạy hơn chăm cây chuối giờ, làm em phải oánh lái sang muốn hết đường để né,giật hết cả nảy lên vì các em ấy ạ!
- Đèo Cổ Mã...thuộc huyện Vạn Ninh, Phanrang ra tới đó 185km.
- Sông Cầu mới là ranh giới Phú Yên Quinhon, trên đỉnh đèo Cù Mông lận.