Nói vậy chớ bác 3 bánh đúng là cao tay. Qua giải mới thấy cái hay của bác ấy.
Nhìn dàn quân của OSFC ngoài 1 số bác em chưa rành thì các bác 3banh, Duy Siena, OB, IV, trungnghia thì quá quen với OTC. K thể nói đây là đội quá mạnh, nhưng qua chiến thuật "hô phong hoán vũ, cẩm tặc cầm vương" tuyệt vời của bác 3banh, khả năng "dương đông kích tây" của Iến Vy, "mỹ nhân kế" của đội ngũ LL, "Nhất tiễn hạ song điêu" với môn cá ngựa của bác haichien và các mem còn lại...cuối cùng thì "cá chép hoá rồng".
Trong khi đó, những đội như SFC, FFC1, TFC2 có đội hình rất mạnh và đồng đều. Tuy nhiên, "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" có vẻ chưa hội tụ, bênh cạnh đó lại trúng chiêu độc "phản khách vi chủ" nên kết quả còn chưa được như mong muốn.
Lại ngẫm về Công Nông 1 với mấy ông chiêu nhỏ mồm to như gianua hay robert, "thần khẩu hại xác phàm", công thêm dẫn Tào Tháo SonKTS về, cả giang hồ căm giận dồn quân vào đánh cho te tua, may mà còn kịp trở tay dụng binh "Ban chư ngật hổ- giả làm con heo để xơi thịt con hổ
", chiếm bộ games về đấu giá, đãi anh em một bữa rượu thịt hả hê...
Nhưng rồi, người nắm giữ thiên hạ lại có Tư Mã Ý Aichitem, tuy diện mạo xấu xí, giọng eo éo, nick và avatar mới thịnh âm dương suy nhưng lại chịu khó mài dùi kinh sử, đêm ngày khổ cực luyện công, bày thế binh trận. Được nhiều anh hùng hào kiệt tập trung về, nên đã "mã đáo thành công" hợp ý trời, (dù chưa hợp ý một số người

).
Và sau cùng, đến lúc mọi việc của võ lâm đã lắng xuống, tất cả vào yến tiệc thì "từ lúc phát sinh ra rượu bia, mọi lời xin lỗi không còn cần thiết-trích OS", tinh thần tương sinh tương ái lại được phát huy hơn lúc nào hết, "ta đi vòng tay lớn mãi...". Có thể nói tiệc Bàn đào năm nay mang một hương vị mới so với các giải trước.
Thế rồi sau đó, vẫn như lệ thường, khi một số người ngồi suy xét lại, bàn chuyện âm dương, thiên hà địa dịch làm sóng gió nổi nên khiến cho một số cao nhân như TTK hay Bác thằng Lơ có thể kinh động, lão 3banh lại tái xuất giang hồ..."chơi mà học" - "chọc mà xì hơi"
Nếu có dịp nấu cao lão này, cho tớ xin 1 ngụm...