c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
S09 nói:
c51 nói:
robert_nguyen nói:
@bác Minh: em chuyển qua Avante rồi
@Bác C51 thông tin vẫn chưa du9r để em dám đi nữa, ớn qua, sẵn tiệ đường thì đi một vòng.
@bác toy4car: pm cho em số đt với nhé. Thực sự là em đi bụi nên chắc phải ngủ bụi thiệt.
@Bac Pinga: cám ơn bác rất nhiều, đi Nha Tran xong em sẽ quyết định Tây Nguyên hay không. cám ơn thông tin của bác rất nhiều.
:
Nha Trang mấy ngày Tết hotel khó kiếm nhưng KS Cam Ranh thì đầy, giá từ 300-400k/ ngày. Ăn chơi NT tối khuya chạy 45p dọc theo đường biển về CR ngũ cũng có sao đâu. Cam Ranh có đảo Bình Ba phong cảnh khá hửu tình, bãi tắm đẹp+Ăn uống giá cả phải chăng nên đi đấy bác. Riêng KS ở BMT giá cũng không đắt chịu khó kiếm là có bác ui.
Tết năm ngoái em không có kế hoạch gì ráo. Sáng mồng 1 sau khi đi chúc Tết + đi chùa về ngẫu hứng lý tò te trong vòng 1h là cã nhà chất hết lên xe..dzọt, trên đường đi thông báo cho bạn bè biết thế là xong. Mấy ngày Tết chạy xe ngoài đường sướng ơi là sướng, đường vắng teo một mình một ngựa tà tà vừa đi vừa ngắm cãnh đã lắm bác ui. Đoạn từ NT-BMT cũng có nhiều cãnh đẹp.
Túm cái váy lại theo em bác nên đi chứ ở Sì phố bác nhậu.. banh ta lông cũng chẳng sướng ích gì đâu.
Oái, em khoái Bác nhe, thật sự thì Tết là em hay trốn đi chơi chỉ vì lý do nhậu mà thôi. Hết anh em, bạn bè rồi lính tráng ôi thôi nhậu có mà chết. Nhậu cả năm rồi, để mấy ngày Xuân nó tỉnh táo chứ kg thôi 3 ngày sưng, 4 ngày mới xẹp thì phê lắm.
Hehe! Vậy em mí bác là Đồng bệnh tương lân rùi!:). Duy nhất chỉ có một cái Tết em phải chịu cảnh ở nhà vì năm Ba em mất có tang nên không đi đâu. Còn Tết đi du xuân cũng bị nhậu nhưng phần lớn mình chủ động nên không sao, vã lại bạn bè thấy mình lái xe chở gia đình nên không ép. Ý em giống ý bác cả năm công việc, quan hệ làm ăn, lễ nghĩa, bạn bè nhậu chí chết rùi mình tránh ba ngày Tết cho lá gan của mình nó nghĩ giải lao vài bửa bác nhễ?
033102flo_1_prv.gif

 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.155
133
c51 nói:
S09 nói:
c51 nói:
robert_nguyen nói:
@bác Minh: em chuyển qua Avante rồi
@Bác C51 thông tin vẫn chưa du9r để em dám đi nữa, ớn qua, sẵn tiệ đường thì đi một vòng.
@bác toy4car: pm cho em số đt với nhé. Thực sự là em đi bụi nên chắc phải ngủ bụi thiệt.
@Bac Pinga: cám ơn bác rất nhiều, đi Nha Tran xong em sẽ quyết định Tây Nguyên hay không. cám ơn thông tin của bác rất nhiều.
:
Nha Trang mấy ngày Tết hotel khó kiếm nhưng KS Cam Ranh thì đầy, giá từ 300-400k/ ngày. Ăn chơi NT tối khuya chạy 45p dọc theo đường biển về CR ngũ cũng có sao đâu. Cam Ranh có đảo Bình Ba phong cảnh khá hửu tình, bãi tắm đẹp+Ăn uống giá cả phải chăng nên đi đấy bác. Riêng KS ở BMT giá cũng không đắt chịu khó kiếm là có bác ui.
Tết năm ngoái em không có kế hoạch gì ráo. Sáng mồng 1 sau khi đi chúc Tết + đi chùa về ngẫu hứng lý tò te trong vòng 1h là cã nhà chất hết lên xe..dzọt, trên đường đi thông báo cho bạn bè biết thế là xong. Mấy ngày Tết chạy xe ngoài đường sướng ơi là sướng, đường vắng teo một mình một ngựa tà tà vừa đi vừa ngắm cãnh đã lắm bác ui. Đoạn từ NT-BMT cũng có nhiều cãnh đẹp.
Túm cái váy lại theo em bác nên đi chứ ở Sì phố bác nhậu.. banh ta lông cũng chẳng sướng ích gì đâu.
Oái, em khoái Bác nhe, thật sự thì Tết là em hay trốn đi chơi chỉ vì lý do nhậu mà thôi. Hết anh em, bạn bè rồi lính tráng ôi thôi nhậu có mà chết. Nhậu cả năm rồi, để mấy ngày Xuân nó tỉnh táo chứ kg thôi 3 ngày sưng, 4 ngày mới xẹp thì phê lắm.
Hehe! Vậy em mí bác là Đồng bệnh tương lân rùi!:). Duy nhất chỉ có một cái Tết em phải chịu cảnh ở nhà vì năm Ba em mất có tang nên không đi đâu. Còn Tết đi du xuân cũng bị nhậu nhưng phần lớn mình chủ động nên không sao, vã lại bạn bè thấy mình lái xe chở gia đình nên không ép. Ý em giống ý bác cả năm công việc, quan hệ làm ăn, lễ nghĩa, bạn bè nhậu chí chết rùi mình tránh ba ngày Tết cho lá gan của mình nó nghĩ giải lao vài bửa bác nhễ?
033102flo_1_prv.gif
OK bác ! Vậy anh em mình hẹn hôm nào . . . nhậu một trận chứ hả ?
21.gif
:D
24.gif

Tết này em lang thang Đà Nẵng, chắc cũng sẽ gặp oser nhiều đây.
 
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
S09 nói:
c51 nói:
S09 nói:
c51 nói:
robert_nguyen nói:
@bác Minh: em chuyển qua Avante rồi
@Bác C51 thông tin vẫn chưa du9r để em dám đi nữa, ớn qua, sẵn tiệ đường thì đi một vòng.
@bác toy4car: pm cho em số đt với nhé. Thực sự là em đi bụi nên chắc phải ngủ bụi thiệt.
@Bac Pinga: cám ơn bác rất nhiều, đi Nha Tran xong em sẽ quyết định Tây Nguyên hay không. cám ơn thông tin của bác rất nhiều.
:
Nha Trang mấy ngày Tết hotel khó kiếm nhưng KS Cam Ranh thì đầy, giá từ 300-400k/ ngày. Ăn chơi NT tối khuya chạy 45p dọc theo đường biển về CR ngũ cũng có sao đâu. Cam Ranh có đảo Bình Ba phong cảnh khá hửu tình, bãi tắm đẹp+Ăn uống giá cả phải chăng nên đi đấy bác. Riêng KS ở BMT giá cũng không đắt chịu khó kiếm là có bác ui.
Tết năm ngoái em không có kế hoạch gì ráo. Sáng mồng 1 sau khi đi chúc Tết + đi chùa về ngẫu hứng lý tò te trong vòng 1h là cã nhà chất hết lên xe..dzọt, trên đường đi thông báo cho bạn bè biết thế là xong. Mấy ngày Tết chạy xe ngoài đường sướng ơi là sướng, đường vắng teo một mình một ngựa tà tà vừa đi vừa ngắm cãnh đã lắm bác ui. Đoạn từ NT-BMT cũng có nhiều cãnh đẹp.
Túm cái váy lại theo em bác nên đi chứ ở Sì phố bác nhậu.. banh ta lông cũng chẳng sướng ích gì đâu.
Oái, em khoái Bác nhe, thật sự thì Tết là em hay trốn đi chơi chỉ vì lý do nhậu mà thôi. Hết anh em, bạn bè rồi lính tráng ôi thôi nhậu có mà chết. Nhậu cả năm rồi, để mấy ngày Xuân nó tỉnh táo chứ kg thôi 3 ngày sưng, 4 ngày mới xẹp thì phê lắm.
Hehe! Vậy em mí bác là Đồng bệnh tương lân rùi!:). Duy nhất chỉ có một cái Tết em phải chịu cảnh ở nhà vì năm Ba em mất có tang nên không đi đâu. Còn Tết đi du xuân cũng bị nhậu nhưng phần lớn mình chủ động nên không sao, vã lại bạn bè thấy mình lái xe chở gia đình nên không ép. Ý em giống ý bác cả năm công việc, quan hệ làm ăn, lễ nghĩa, bạn bè nhậu chí chết rùi mình tránh ba ngày Tết cho lá gan của mình nó nghĩ giải lao vài bửa bác nhễ?
033102flo_1_prv.gif
OK bác ! Vậy anh em mình hẹn hôm nào . . . nhậu một trận chứ hả ?
21.gif
:D
24.gif

Tết này em lang thang Đà Nẵng, chắc cũng sẽ gặp oser nhiều đây.
Em 27 ÂL lên đường, 28 có mẹt Đà Nẵng. Tối 30 đón giao thừa ở Hội An, chắc chắn sẽ...
033102beer_1_prv.gif
mí bác ngày 29 nếu bác rãnh ( Em là con Rễ nên đưa bà cã cùng mấy F1 ra ngoài đó là hoàn thành nhiệm vụ rùi). Số phone của em 091tám 0 baba 0 bảy tám- Em tên Tuấn có gì để liên hệ bác nhé. Hẹn gặp bác ở ngoài ấy:)


 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.155
133
OK Bác, chiều mùng 3 em mới ra tới. Lưu số Bác nhé, hy vọng có dịp cụng ly.
 
Hạng C
2/4/13
695
6
18
Sài Gòn - nha trang: Cao tốc long thành - DG => Tỉnh lộ 769 => QL 56 => ngã 3 tân Phong => QL 1
em mới đi Phan Thiết về. từ ngã 3 Tân Phong về đến hầm thủ thiêm chỉ 1h 30 p sướng ơi là sướng chỉ có cái tốn thêm 40.000, nếu đi QL1 chắc cũng 3 h. TL769 sedan đi tốt nhe bác.