Bác cứ leo lên 2 chiếc xe ấy , lái thử 1 vòng rồi sẽ biết là nên cưới em nào , chứ mà bác hỏi trên này có mấy người biết cái Peugeot nó chạy thế nào đâu mà khuyên bác ?! Em ra đường còn gặp khối người tới hỏi em cái chữ Peugeot này nó đọc ra sao ? Xe này là của nước nào ??? V.v...
Mấy người khuyên bác này nọ mà biết cái 406 nó chạy thế nào thì em cùi lèn ...

.
Nếu theo quan điểm của em thì Bác chỉ nên nghĩ đến cái 406 nếu bác có những điều kiện sau :
- Bác là người có cá tính ,
- Bác có đam mê về Auto. ( Không phải mua cái xe chỉ để đi lại mà còn để ngắm nghía , tìm hiểu về cái văn hoá,lịch sử ,công nghệ và đủ thứ huyền thoại khác của nó nữa ...)
- Bác có dự định đi chiếc xe này trên 3 năm hoặc lâu hơn ( 406 bác đi 5 -10 năm nữa chưa xi nhê gì đâu , kể cả ngoại thất ,nhìn vẫn hợp thời , 5 năm sau mà bác chạy cái Accord 96 ra đường thì ... em không hình dung được !)
- Bác là người dũng cảm
, Vì suốt ngày bác sẽ nghe rất nhiều lời "Vàng Ngọc" từ những Toy's Fan mà bác luôn luôn gặp đầy ngòai đường ...
- Bác là nguời có hiểu biết về Auto và tuân thủ những đợt bảo dưỡng định kỳ của Peugeot Thuận Lân.
Nếu bác không có những yếu tố trên , theo em ,bác nên chọn cái Accord cho nó lành ( nhất là lành cái lỗ tai

)
Ke ke , Anyway ! Chúc bác có cô vợ 2 như ý mình muốn !