Anh có gõ nhầm không? học trường Làng, Xã không đi học thêm thì biết có nhàng hay không nhé.
Con em đang học Á Châu, cháu đang học làng nhàng, hiếm khi về nhà học bài, vẫn đang ổn. Con em đến giờ cuối tuần chẳng làm gì ngoài việc chơi: đạp xe vài chục km, phượt bụi, bơi lội...cùng em nhé
Nhưng sắp tới lớp 6, sợ nhiều môn hơn cháu nó mệt, nên muốn tham khảo thêm Đinh Thiện Lý (vì thấy anh Ban, anh Johnnie371 khen Đinh Thiện Lý, em tìm hiểu thêm cơ hội cho bé)
(kết quả thi mấy năm nay cũng toàn 9 và 10, em thường xuyên test ngẫu nhiên những bài trong sách, cháu hiểu đúng, không phải là học vẹt. Nên em tự tin cháu có thể ứng tuyển Đinh Thiện Lý nên mới tham khảo anh em)
Nếu cuối lớp 5 này mà có con 9 nữa thì anh kiếm đường khác.
Còn 39đ, AV đc 15 khiên, tự tin hoạt bát, thì còn hy vọng chọi 1 vs 6 (hay là giỏi hơn 500 em khác )
thế thôi học đó luôn đi anh quá tốt...Con mình học Vstar, Tối nào cũng có bài tập về nhà làm tầm 45 phút đến 60 phút.
Sổ báo bài ngày nào cô cũng chịu khó đi ký từng đứa và PH check list rồi ký kể bên.
Tuy nhiên quan trọng là cách nó học không giống mấy đứa trường công áp lực rất kinh hoàng.
Có vẻ không ép học thuộc lòng nhiều trừ công thức toán học.
Giờ thấy bọn chúng học khá sinh động. Giao tiếp giáo viên đa dạng mỗi môn học.
Mỗi ngày đều có môn này môn nọ ngoài sân bơi lội đá bóng.
Ăn sáng trưa trưa ăn xế.
Tự đạp xe đi học nhà cách trường 200m.
Tối về cho ngồi nghe rồi tự gõ vào https://www.eslfast.com/begin2/
Ok vậy thôi. Chứ muốn gì nữa mái anh?
mịa đòi 10/10 mà 2 môn, trong khi môn tiếng việt là tổng hợp của 3 môn: đọc hiểu, chính tả, ngữ pháp... làm bài toán đáp số thiếu có cái ngoặc đơn vị chả giúp ích cho đời gì cũng trừ điểm. muốn kiểu gì lựa chọn học sinh kiểu này đòi hỏi phải chỉnh chu cẩn thận blah blah blah.... trường đòi như thế vứt, không nên học. kiểu này chả để phân loại học sinh và tréo ngoe với tiêu chí tuyển của trường... đúng là dở hơi cám lợn. Các anh có tìm hiểu nội tình thầy cô ở trường đó chưa? chất lượng giáo viên? anh nào cũng nhào vô cơ sở vật chất và chương trình, cơ sở vật chất thì đầy trường tư giống vậy ( dĩ nhiên giá cao hơn nhưng không nhiều), chương trình thì học 1 đường và phải thi chung với phòng giái dục cũng thế. ông chả ra ông, thằng chả ra thằng. cái hệ thống giái dục này chỉ đem bỏ, tránh xa trường công càng xa càng tốt, tốn thuế tài nguyên vô ích toàn ra một bọn gà... hihi
PS: con em toàn 10, chả phải k được mà nói thánh nói tướng. nhưng 10 đó cũng vứt, vẫn gà vẫn ngây ngây ngô ngô...
Nhìn ngon hơn canteen cty mình.DTL, 1 góc nhìn khác: khu vực ăn uống...
em nghe bạn em nói, năm rồi tuyển tầm 250 bạn, thì 100 bạn 40/40
nên 39 vẫn còn hy vọng nếu có thêm các điểm cộng tiếng Anh, giải thưởng...
nên 39 vẫn còn hy vọng nếu có thêm các điểm cộng tiếng Anh, giải thưởng...
Cố lên vào DTL cho mấy anh kia sợ xanh mặt luôn anh
Nhớ là chỉ cần 1 cái 9 là còn 10% hy vọng
Còn cuối lớp 5 mà thêm con 9 nữa thì K.O từ vòng gửi xe
Ps: àh khó quá thì binh thành 4 con 10 sẽ đx tuyển thẳng vào ĐTL
Cách đây mấy năm em vô tình vào group hay diễn đàn gì đó của mấy em HS và cựu HS ĐTL, trong đó các em có kể và than thở đủ thứ hỉ nộ ái ố về trường, về thầy cô. Giờ tìm lại không nhớ key để tìm. Có anh nào biết hông ạ?
Con mình HK1 lớp 6 ĐTL đc 8.8 trung bình vẫn chưa lọt vào top 3 của lớp
Con anh bạn 8.8 lớp 6 TĐN chưa đc top 30 của lớp
Nếu so lực học cày thì nhóc con anh bạn hay hơn, học chăm hơn, nhóm chơi chung 6 đứa chỉ con ảnh vào đc TĐN
Giờ ảnh than muốn rút - cày như trâu
Con anh bạn 8.8 lớp 6 TĐN chưa đc top 30 của lớp
Nếu so lực học cày thì nhóc con anh bạn hay hơn, học chăm hơn, nhóm chơi chung 6 đứa chỉ con ảnh vào đc TĐN
Giờ ảnh than muốn rút - cày như trâu
Đến hẹn lại lên nữa hả các anh.
Bà cô hôm bữa mới lôi mình ra cằn nhằn dạo này cháu học sút đi, viết chính tả sai nhiều lắm, phải về luyện thêm. Mình cười gật đầu cám ơn cô vì mình biết tại sao nó tệ
.
Mình đồng ý với suy nghĩ của Ốp La rằng đứa nhỏ chỉ có 24 tiếng. Miễn nó còn hạnh phúc khi ngồi học thì hãy push, không thì cũng nên giảm bớt cho nó, hoặc cân đo đong đếm. Con mình nó tệ vì giờ nó full mịa nó thời gian về nhà, tối 2 - 4 Karate, Chiều 5 - 7 bơi, sáng T7 Tennis, đang đòi quất luôn nhảy hip hop tối 2 ngày. Bà cô cằn nhằn xong, mình về lịch sự hỏi con cô hơi cằn nhằn con tí và ba biết con tệ vì con nhất định ko chịu đọc sách tiếng Việt nên không đủ kiến thức để làm tập làm văn. Giờ con tính sao?
Ends up tối nó tự lên tiki lựa 1 đống sách tiếng Việt add vào cart, giờ mình đang cầm 5 cuốn về nhà. Hiphop dời lại hè, thời gian cho Hiphop thì đọc sách.
Để mần thử 5 tuần thử xem coi đến đâu, dù nói thiệt dạo này tụi nó học khó hơn mình hồi xưa nhiều kể cả môn Tiếng Việt. Và rằng môn Tiếng Việt chán bỏ mịa, ngôn từ trúc trắc, đếch tôn trọng quyền tự do quyết định của con nít.
BTW, anh nào có bộ sách tiếng Việt viết tốt cho mình xin cái tên focus: truyện fun, dạng toilet commedies, hoặc tối thiểu dạng adventure. Chống chỉ định các thể loại sách dịch tiếng Anh vì toàn dịch như hạch ( Con mình nó đang quất tới Narnia tiếng Anh)
Bà cô hôm bữa mới lôi mình ra cằn nhằn dạo này cháu học sút đi, viết chính tả sai nhiều lắm, phải về luyện thêm. Mình cười gật đầu cám ơn cô vì mình biết tại sao nó tệ
Mình đồng ý với suy nghĩ của Ốp La rằng đứa nhỏ chỉ có 24 tiếng. Miễn nó còn hạnh phúc khi ngồi học thì hãy push, không thì cũng nên giảm bớt cho nó, hoặc cân đo đong đếm. Con mình nó tệ vì giờ nó full mịa nó thời gian về nhà, tối 2 - 4 Karate, Chiều 5 - 7 bơi, sáng T7 Tennis, đang đòi quất luôn nhảy hip hop tối 2 ngày. Bà cô cằn nhằn xong, mình về lịch sự hỏi con cô hơi cằn nhằn con tí và ba biết con tệ vì con nhất định ko chịu đọc sách tiếng Việt nên không đủ kiến thức để làm tập làm văn. Giờ con tính sao?
Ends up tối nó tự lên tiki lựa 1 đống sách tiếng Việt add vào cart, giờ mình đang cầm 5 cuốn về nhà. Hiphop dời lại hè, thời gian cho Hiphop thì đọc sách.
Để mần thử 5 tuần thử xem coi đến đâu, dù nói thiệt dạo này tụi nó học khó hơn mình hồi xưa nhiều kể cả môn Tiếng Việt. Và rằng môn Tiếng Việt chán bỏ mịa, ngôn từ trúc trắc, đếch tôn trọng quyền tự do quyết định của con nít.
BTW, anh nào có bộ sách tiếng Việt viết tốt cho mình xin cái tên focus: truyện fun, dạng toilet commedies, hoặc tối thiểu dạng adventure. Chống chỉ định các thể loại sách dịch tiếng Anh vì toàn dịch như hạch ( Con mình nó đang quất tới Narnia tiếng Anh)
Ngon hôn anh? Nó giảm con em 50% học phí mà em chưa tìm hiểu.Bắc Mỹ SNA đi .
Lý do giảm 50%?Ngon hôn anh? Nó giảm con em 50% học phí mà em chưa tìm hiểu.