Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Tội nghiệp nhỉ?

Thế em Ola và các anh CNL có nhiều người bị tổn thương tâm lý & tinh thần không vậy?
Dạ!

Các anh khác em không biết. Nhưng có em nè. Lâu rồi có thớt về đề tài này cũng nhiều anh vào khai.

Nói chung, lúc nhỏ ai bị ba mẹ đặt kỳ vọng càng nhiều thì càng dễ bị ám thị. Cộng với tâm lý yếu nữa là tèo luôn.

Cha mẹ nào hiểu tâm lý trẻ con, am hiểu về giáo dục để biết năng lực và sở trường thực sự của con mình là gì rồi kỳ vọng thì còn đỡ. Đằng này nhiều người không hề biết con mình ra sao, và cũng không hề có ý thức tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của con. Cứ phải là học sinh xuất sắc, cứ phải có suất học bổng du học nước ngoài là được, không quan tâm con muốn gì nghĩ gì.

Nhiều em vì phải vâng lời ba mẹ, sợ ba mẹ buồn nên cố cày dù nó tréo ngoe. Cố rồi cũng có suất học bổng du học đó. Nhưng sau đó thì sao? Đuối! Có em bỏ giữa đường có em trụ lại đc đến ra trường nhưng rất khó khăn trong việc tìm đc việc làm đúng ngành học.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
165.139
113
www.phindeli.com
Dạ!

Các anh khác em không biết. Nhưng có em nè. Lâu rồi có thớt về đề tài này cũng nhiều anh vào khai.

Nói chung, lúc nhỏ ai bị ba mẹ đặt kỳ vọng càng nhiều thì càng dễ bị ám thị. Cộng với tâm lý yếu nữa là tèo luôn.

Cha mẹ nào hiểu tâm lý trẻ con, am hiểu về giáo dục để biết năng lực và sở trường thực sự của con mình là gì rồi kỳ vọng thì còn đỡ. Đằng này nhiều người không hề biết con mình ra sao, và cũng không hề có ý thức tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của con. Cứ phải là học sinh xuất sắc, cứ phải có suất học bổng du học nước ngoài là được, không quan tâm con muốn gì nghĩ gì.

Nhiều em vì phải vâng lời ba mẹ, sợ ba mẹ buồn nên cố cày dù nó tréo ngoe. Cố rồi cũng có suất học bổng du học đó. Nhưng sau đó thì sao? Đuối! Có em bỏ giữa đường có em trụ lại đc đến ra trường nhưng rất khó khăn trong việc tìm đc việc làm đúng ngành học.
Vậy là lỗi tại cha mẹ?
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
:)
Không anh ko ấn tượng với khởi nghiệp vì anh cũng khởi nghiệp sau 1 thời gian đi làm thuê và cũng đang sống với nghề đây:D Nhưng ai khởi nghiệp cũng đều biết nó chông gai thế nào và thất bại nó nhiều thế nào. Mà câu chuyện này anh cũng không đề cập chuyện khởi nghiệp vì chuyện đó thành bại là bình thường, chuyện là đam mê phải đặt đúng chỗ phải tỉnh táo với thực tế, biết người biết ta mà thôi.:)
Là sai lầm thôi anh. Còn có ý chí để đi tiếp thì mọi sai lầm sẽ là bài học tốt hết. Ai nên khôn chẳng phải dại đôi lần.

Phải anh bạn anh mà dốt kém thì là chuyện khác!
 
Hiền
19/8/09
185
20.226
93
Danang City
Klq nhưng em thấy hình như nhà có 2 đứa con thì thường đa số sẽ có 1 đứa học rất giỏi và 1 đứa thì lại rất làng xàng kiểu nó luôn tự hỏi tại sao anh/chị/em nó lại có thể có niềm đam mê sách vở như vậy được nhỉ:D
 
Hạng D
24/11/17
1.286
22.923
93
Klq nhưng em thấy hình như nhà có 2 đứa con thì thường đa số sẽ có 1 đứa học rất giỏi và 1 đứa thì lại rất làng xàng kiểu nó luôn tự hỏi tại sao anh/chị/em nó lại có thể có niềm đam mê sách vở như vậy được nhỉ:D
con em 2 đứa 2 bố đúng hem?
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Bậy

Nếu cha mẹ không ép thì trẻ con nó đâu có phải vất vả vậy?
Xét nguyên nhân thì nhiều. Nhưng gốc rễ vấn đề vẫvẫn như em nói. Còn râu ria thì cũng tại cha mẹ, tại đứa con nữa. Tại bản thân đứa con không biết nói lên chính kiến của mình, không có quan điểm lập trường riêng. Mà cái này lại do nền tảng và cách gd của gia đình. Túm lại, là cả một mắt xích nên phải truy từ gốc.