Hí hí... tùy mọi người nghĩ thôi. Chỉ một vài còm trên này không hiểu hết đc đâu. Em làm biếng nói dồi. Một bài dài dằng dặc cũng không đủ hiểu thì còm thêm cũng vô ích. Này chỉ có óp nai tăm xự mới rõ sự tềnh hoy. Hé hé
Nếu muốn con nổ lực thực sự thì không nên vào ĐTL
. Vì vào đó thì hết cấp 2 hay hết cấp 3 cũng phải bỏ tiền cho du học tự túc, khả năng đạt đc bằng học bổng thấp, không bì đc với trường chuyên hay trường công.
Môi trường VN không thể bì với Tây lông. Họ đã đi trc mình cả trăm năm rồi. Nên chọn cái gì là ưu tiên hàng đầu cũng phải phù hợp với môi trường, hoàn cảnh, văn hóa và định hướng là sẽ định cư ở đâu để có planning rõ ràng. Ví dụ: VN bây giờ toàn là rập khuôn, copy, bắt chước kiểu như gia công, hàm lượng chất xám cho khâu design hầu như không có và cực kém. Nhìn vào thực tế này để thấy gì? Giảm nguồn lực cho "rập khuôn" lại và tăng nguồn lực cho sáng tạo lên. Giảm cái này và tăng cái kia chứ không phải là cuồng cái này bỏ cái kia. Phải tự nhìn nhận và thức tỉnh để thấy cái gì mình đang thiếu mà bù vào.
Tóm lại, nói nhiều để các ba mẹ, ai chưa quan tâm sâu sát đến con cái và chưa có định hình định hướng hay planning thì chịu khó hy sinh thời gian, bỏ bớt công việc thú chơi riêng và công cuộc kiếm tiền lại. Vì tuổi thơ con qua rồi thì không quay lại đc và mỗi giai đoạn vàng hay kim cương bị bỏ lỡ cũng không thể lấy lại. Còn ai thấy mình đủ quan tâm rồi thì bỏ qua hén!
Nhiệm vụ vác tù và hàng tổng của em đến đây xin hết!