Em nhớ một lần ra Bắc, chạy đi Lạng Sơn. Đường 6 làn xe, không một bóng người. Buồn ngủ, nhưng nghĩ là mình có thể chịu được. Và Cuối cùng mở mắt ra thì đã sát lề phải rồi, Nhờ lề đường làm gai, chống ngủ, nên mới tỉnh. Thế mà mấy thằng ngồi xung quanh chẳng ai biết, cứ tưởng mình chuyển lan mới sợ chứ.
Mình nói là ko ngủ, nhưng mình sẽ ngủ lúc nào không biết các bác à.
Từ đó trở đi, mỗi lần buồn ngủ, mà phải cố khi lái xe, là em vừa cầm điện thoại vừa lái. Nếu mình, chỉ vừa thiếp đi, là diện thoại sẽ rớt xuống chân, sẽ tỉnh ngay.
Theo em, là dừng lại ngủ 10' là tốt nhất