Hạng D
4/8/11
1.048
4.270
143
Có anh csgt nói với em câu đó rồi, rủ em về đội cởi áo ra tay đôi ahihi
chắc bác nhỏ con mỏng da hơn chú đó rồi. Gặp người ngang cơ đố hắn dám. Bản chất là cậy quyền thôi. Nói gì thì nói thời nào cũng vậy, nước nào cũng thế. Cảnh sát hay những người nắm quyền trong tay đều sẽ biến chất sớm hay muộn, các bác ở trên quản lý cũng đau đầu chứ chẳng chơi.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
- dân đen: ra lệnh không nghe \ áp giải về đồn \ dùi cui đập mặt
Đã "ra lệnh không nghe" thì đâu còn được gọi là "dân đen" nữa. Dùi cui đập mặt là còn nhẹ.

Cứ đi cho đúng luật, nó kêu ghé cứ ghé. Không sai gì hết đố cha nó dám kiếm chuyện.
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng F
3/10/15
9.858
12.135
113
chắc bác nhỏ con mỏng da hơn chú đó rồi. Gặp người ngang cơ đố hắn dám. Bản chất là cậy quyền thôi. Nói gì thì nói thời nào cũng vậy, nước nào cũng thế. Cảnh sát hay những người nắm quyền trong tay đều sẽ biến chất sớm hay muộn, các bác ở trên quản lý cũng đau đầu chứ chẳng chơi.
Không còn gì đúng hơn.
Bản chất là cậy quyền mà ra tất cả thôi.
Ỷ được nhà nước giao trọng trách giữ gìn luật giao thông mà hở ra là cậy quyền nên bị chúng nó ghét chúng nó đòi đánh chứ chả phải chúng nó không biết mình chạy sai hay chống người thi hành công vụ gì cả.
Bạn nói rất đúng, tất cả là do nó ỷ có quyền đại diện nhà nước nên xấu xí và bị ghét.
Đặc biệt là cảnh sát châu Á, đánh giặc thì sợ, đánh dân thì mê.
Chứ nói đúng riêng về luật, cứ sai thì nêu lỗi và viết văn bản phạt đưa người ta đi về đóng tiền cho nhà nước. Khỏi lên mặt doạ toàn tiền triệu rồi xin đểu thì không ai hơi đâu ghét cả.
Tôi trái luật thì tôi lên nộp phạt cho nhà nước VN công minh.
Khỏi mắng hay xin đểu tôi.
 
Hạng F
3/10/15
9.858
12.135
113
Đã "ra lệnh không nghe" thì đâu còn được gọi là "dân đen" nữa. Dùi cui đập mặt là còn nhẹ.

Cứ đi cho đúng luật, nó kêu ghé cứ ghé. Không sai gì hết đố cha nó dám kiếm chuyện.
Không phải nói gì vì nhà nước không thấy không có chứng cớ.
Nhưng một điều ai cũng phải công nhận là đối tượng hay đi sai, đi nhanh, vượt đèn, lấn làn, thậm chí ngược chiều,...chính là các chú CSGT.
Phần lớn là không có lý do chính đáng gì cả.
Y như là trường cho mình làm lớp trưởng, sao đỏ, thì mình cứ phạt người ta thôi, còn bản thân mình thì vô tư sai luật.
Nên người ta thấy hành động như vậy quá nhục, nên hay đòi các chú cởi áo ra rồi nói chuyện là vậy!
 
Hạng B1
11/2/20
85
52
18
50
muốn dân tôn trọng thì các ông phải làm gương, ăn tiền bẩn , cấu kết đũ trò để làm tiền, kẹt xe thì đéo thấy thằng nào, cứ lên xe moto là kiếm góc khuất núp kiếm tiển hỏi sao dân nó ko nể
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.858
12.135
113
muốn dân tôn trọng thì các ông phải làm gương, ăn tiền bẩn , cấu kết đũ trò để làm tiền, kẹt xe thì đéo thấy thằng nào, cứ lên xe moto là kiếm góc khuất núp kiếm tiển hỏi sao dân nó ko nể
Đúng rồi phải làm gương, và kiếm sống thì kiếm sống vừa phải bớt làm tiền bẩn.
Mấy ông chú giao thông mà lớn tí thì ít khi nào chạy láo.
Chứ bọn csgt mà cỡ 30-40 tuổi thì chạy không bao giờ đúng luật, toàn vượt đèn đỏ, quá tốc độ, không xi nhanh bố ai thắng kịp lúc nó quẹo,...mà không có lý do gì chính đáng.
Không hiểu nó chạy như vậy mà nó đi phạt ai.
Ở Cambodia giao thông cũng lâu lâu có xin tiền nhưng thật sự là thấy bọn nó không bao giờ chạy sai, lúc nào cũng từ tốn.
Còn csgt ở mình thì đèn đỏ gần như lúc nào nó cũng chạy luôn trừ khi đường đông!
 
Hạng C
3/1/10
849
7.280
93
Bỏ qua nhiều việc, nhưng đa phần mấy ông chống lại CSGT toàn là mấy ông không biết luật, coi thường luật lệ, văn hoá giao thông kém.

Dài dòng quá, nói ngắn gọn thôi: đấy là bọn từ ngu tới rất ngu :D