Mấy tài xế công ty em bằng dấu D và E không, kinh nghiệm trên 20 năm nhưng em chưa thấy bác nào tự tin với luật hết, nhìn chung là chạy theo kinh nghiệm là chính, bị xxx bắt cũng chả dám cãi chỉ lo xin xỏ đưa tiền. Cũng có thể do bằng lái là cái cần câu cơm nên họ phải làm thế nhưng em rất không phục. Em dám khẳng định rằng lúc chạy xe thì chú ý, không vội vàng và bình tĩnh tranh cãi lúc bị xxx vịn vẫn có nhiều cơ hội thắng. Chỉ có điều mình biết nhưng vẫn làm như lấn lane, vượt đèn, cán vạch.... thì khi bị xxx vịn thì chịu thôi.binbin06 nói:Có bác tài công ty em , lái xe > 15 năm ... lâu lâu thấy bác buồn hiu ... hỏi sao vậy ... bác ấy tâm sự ... giờ lái xe ra đường quá căn ... bị phạt về công ty trừ lương hoài ... híc ... tài chuyên nghiệp còn vậy huống chi mìnhthanhnn nói:chính xoác !GDP_2011 nói:Mấy cái BB mà cắm rõ ràng, ai cũng thấy thì mấy xxx cạp đất mà ăn àh?????????????????????.![]()
![]()
Sáng nay nghe ti-vi nói:"Chúng tôi xin thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm,yếu kém trong thời gian vừa qua và sẽ cố gắng khắc phục,sửa chữa trong thời gian tới".Nghe thấy cũng mừng bác ạ,nhưng sao nghe có vẻ quen quen!Tuat70 nói:Cái hệ thống biển báo nhà mình vừa nhỏ, dể bị khuất bởi cây cối, công trình phụ. Đi đến một tp khác thì rất dễ bi vịn do không nhìn thấy. Yếu kém đang tồn tại, đã phát hiện ra, nhưng không thấy động tỉnh một chút nào sữa chửa cả. Lái xe là chịu khổ.

quankung nói:Khoái nhất câu này ''''''''''''Chạy theo đám đông là OK''''''''''đặc thù giao thông MADE IN VN.
Không phải chạy xe ngoài đường theo đám đông là OK mà còn nhiều chuyện khác cũng Ok luôn, ví dụ: chọn quán ăn ngon dọc đường, thấy xe vô ăn đông mình vô ăn là ngon chắc luôn.
Hoặc chọn trường con học mẫu giáo, lớp 1, hễ thấy trường nào đám đông chen lấn mua hồ sơ từ 2 giờ sáng mình chen vào là đảm bảo trường đó xịn.
Hoặc thấy người người mua xe Toyota, nhà nhà mua xe Toyota thì mình mua theo, mặc dù giá cắt cổ !
Hoặc đi coi bói cũng vậy, thấy chỗ nào chen lấn chờ xếp hàng bắt số là mình chen vô coi bói là chắc cú, bà (ông) thầy bói này nói đâu trúng đó, cứ làm y chang lời thầy phán là ok.
Hoặc đưa con đi khám bệnh, hễ thấy phòng mạch nào bu như kiến, không có chỗ ngồi, mỗi bà ôm một bé chực chờ ngoài cửa là mình cũng ôm F1 xông vào chen lấn để sớm gặp bác sĩ chuyên khoa.
V.v. và v.v.. còn nhiều chuyện theo tâm lý bầy đàn lắm.
Bởi vậy mới có vụ chỉ nghe tin đồn có bom là đám đông chen nhau giẫm đạp nhau mà cùng chết, không ai nhường ai cả, cái này gọi là Thà chết chứ nhất định không chịu hy sinh.