XXX sẽ nói sai làn.Nếu cô ấy nói không có biển 412 thì xxx nói chuyển làn không xi nhan.Cũng có cái đúng vậy.
Các anh ấy cũng đúng 1 phần các bác ạ. Đừng nói với em là các bác chưa bao giờ bực cái cửa mình vì xe 2b-4b lãng vãng lạng lách trước mặt kiểu đó nhé.
cái “có thể” sai thì em ko đề cập vì đó là 1 phạm trù rất rất rộng, chắc cần cỡ Các Mác hay Lê nin mới có thể giải mã được bản chất của hiện tượng để có thể đút kết qui luật cuộc sống mới tiến vào tk22 thẳng tiến lên mặt trời.
em là em mong lượm hết tất cả trường hợp sai rõ mười/mười và phạt thật nặng vào thì tốt quá.
cái “có thể” sai thì em ko đề cập vì đó là 1 phạm trù rất rất rộng, chắc cần cỡ Các Mác hay Lê nin mới có thể giải mã được bản chất của hiện tượng để có thể đút kết qui luật cuộc sống mới tiến vào tk22 thẳng tiến lên mặt trời.
em là em mong lượm hết tất cả trường hợp sai rõ mười/mười và phạt thật nặng vào thì tốt quá.
Chỗ này ko có bảng phân làn theo phương tiện thì xe máy đi làn ngoài có gì sai vậy bác?Đường này em đi làm mỗi ngày. Đường có 2 làn mà xe gắn máy toàn thích chạy làn ngoài không à. Bắt là phải rồi, em chúa ghét xe gắn máy toàn chiếm làn ô tô.
Nói đi cũng phải nói lại, ô tô nhiều khi cũng chen vào làn xe máy, vậy xe máy chạy ở đâu? Tức khắc họ chen ra làn ô tô thôi. Đặc biệt là mấy thằng ông nội xe bus, sau đó là taxi.
Xe máy chạy cũng được nhưng đường thoáng vậy sao cứ phải chạy tít ra ngoài làm cản trở xe hơi làm chi không biết. Tới lúc thấy CA mới lại vội tấp vào.Chỗ này ko có bảng phân làn theo phương tiện thì xe máy đi làn ngoài có gì sai vậy bác?
Nói đi cũng phải nói lại, ô tô nhiều khi cũng chen vào làn xe máy, vậy xe máy chạy ở đâu? Tức khắc họ chen ra làn ô tô thôi. Đặc biệt là mấy thằng ông nội xe bus, sau đó là taxi.
Mình cũng thường nhắc người nhà đi xe máy cho gọn gọn vào chút, nghênh ngang, nguy hiểm làm người ta phải bóp còi lại kêu người ta vô văn hóa.
Mà các bác xe hơi ngồi máy lạnh cũng đừng lấn ép xe máy quá nha.
Bác đi làm mỗi ngày vậy là đi nhiều và chắc cũng biết luật giao thông chứ? Làn nào ở đó là làn ô tô vậy? Đường 2 làn hổn hợp (ko có bản chỉ dẫn phương tiện trên mỗi làn đường) thì làm có cái quái nào là "làn ô tô". Nhảm nhí !Đường này em đi làm mỗi ngày. Đường có 2 làn mà xe gắn máy toàn thích chạy làn ngoài không à. Bắt là phải rồi, em chúa ghét xe gắn máy toàn chiếm làn ô tô.
Cái này gọi là nghiệp vụ thôi. Khi một người thấy bóng công an mà sợ hãi thường có vấn đề. Gọi vào hầu hết đều có cái để phạt.
Làm gì có "làn ô tô" mà bác nói người ta chiếm của bác? Em chúa ghét mấy người đi ô tô thích bấm còi để đuổi xe máy đang chạy phía trước dù sau khi xe máy nhường thì cũng không đi nhanh hơn được vì đường đông. Em gặp mấy xe bấm còi kiểu đó em sẽ đi chậm hơn vì ghét rồi. Còn mấy xe đi chậm mà không chịu đi sát lề khi đường vắng thì không nói.Đường này em đi làm mỗi ngày. Đường có 2 làn mà xe gắn máy toàn thích chạy làn ngoài không à. Bắt là phải rồi, em chúa ghét xe gắn máy toàn chiếm làn ô tô.
Điên không chịu được phải vào chửi phát: làn nào là làn ô tô vậy ??? Không có bảng phân làn, trong khi sơn mũi tên trên mặt đường rõ ràng như vậy nghĩa là 2 làn ô tô hay xe máy đều được đi như nhau nhá !Đường này em đi làm mỗi ngày. Đường có 2 làn mà xe gắn máy toàn thích chạy làn ngoài không à. Bắt là phải rồi, em chúa ghét xe gắn máy toàn chiếm làn ô tô.
Chú mua bằng ở đâu vậy ???