Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
Sáng nay mình chạy từ hướng Sân bay về Bình Lợi.
Tới nút giao gần cầu, có đèn xanh đỏ.
Mình thấy còn xanh 4 giây nên nhấn thêm ga.
Tới chỗ vạch trắng thì đúng lúc đèn chuyển vàng.
Mình nhấn thêm chút cho qua hẳn.
Qua xong rồi, nhìn kính hậu mới thấy dòng xe cắt ngang bắt đầu nhúc nhích.
Mình chạy tiếp tới chân cầu thì có 1 anh vẫy vô.
Tấp lề, quan sát, bật hazard và chào hỏi đoàng hoàng.
Anh thanh niên mặc quân phục hỏi: Anh vượt đèn mấy giây?
- Nói vượt cũng đúng mà vượt mấy giây thì hơi sai, vì lúc tới sát vạch trắng anh vẫn thấy số 1 màu xanh. Anh thấy thắng gấp thì có thể nguy hiểm hơn lướt tiếp.
- Nếu vậy thì em chỉ nhắc anh cẩn thận hơn, vì bọn em đứng chỗ này hơi xa khó quan sát chính xác 100% và đến giao lộ nên chậm lại 1 chút, lỡ có thằng 2b nó vượt đèn.

Mình hơi bất ngờ nhưng vẫn thấy cảm động.
Chỉ biết cám ơn và chúc buổi sáng tốt lành.
Nhấn ga chi 2-3 lần để tới vạch thì đèn chuyển vàng mất rồi. Mốt bác đạp 1 cái lún sàn bảo đảm khỏi lo đèn vàng, gặp 2b vượt đèn thì ... hên xui
:3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
Muốn có mấy clip như trên mạng thì phải gặp mấy ông 2 sao 1 gạch trở lên nhoan :)
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng B2
5/7/13
274
56.368
93
Riết rồi bây giờ CSGT mà làm việc đúng với chức năng và nhiệm vụ thì coi như hiện tượng, thấy mà buồn.
 
Hạng D
25/8/16
2.755
5.767
113
Không lập chốt xử lý vi phạm.. muốn gì thì gửi giấy về nhà như nước ngoài nhé..
Xứ thiên đường mà không có lập chốt chắc bác khỏi chạy luôn, xe máy lấn hết làn của bác mịa nó rầu
Vì còn chốt nên 2b còn sợ sợ chút, cấm 2b tự nhiên hết chốt.