cvp confirmed
Hạng C
2/9/12
640
112
43
Bửa giờ đi ngang trường ĐHSP trên đường LVS vài lần mà ko thấy chiếc đĩa bay quen thuộc ngay cổng vào. Ko lẻ ẻm đã theo chồng mới rồi ta?
 
Hạng F
10/3/07
5.056
8.493
113
Thủ Đức - TP.HCM
Bửa giờ đi ngang trường ĐHSP trên đường LVS vài lần mà ko thấy chiếc đĩa bay quen thuộc ngay cổng vào. Ko lẻ ẻm đã theo chồng mới rồi ta?
Chắc hay bày ra sửa bề bộn quá nên nhà trường không cho đậu nữa:D
 
  • Like
Reactions: cvp
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Bửa giờ đi ngang trường ĐHSP trên đường LVS vài lần mà ko thấy chiếc đĩa bay quen thuộc ngay cổng vào. Ko lẻ ẻm đã theo chồng mới rồi ta?

Uh! Ai mà đồn bất nhơn vầy nè?!
Vì tiền thách cưới quá cao, nên chỉ có Đại gia có máu khùng mới ưng thôi.:)
 
  • Like
Reactions: cvp
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Chắc hay bày ra sửa bề bộn quá nên nhà trường không cho đậu nữa:D

Nói hổng phải khoe chứ nào giờ Nó - Previa, chỉ làm mình ê mặt có 1 lần ah. Là lần vừa mới chạy xe ra trước cổng trường thì nó nằm chèm bẹp ko chịu đi nữa.
Lý do: Chết Bô-bin
Cũng may hôm đó là đi 1 mềnh, chứ nếu ko là quê với bà con hai họ rồi.

Năm tháng trôi qua.

Lần gần nhất là cách đây . ..hai. .. hai . .. tuần. Lâu ngày ko dùng xe, mình nhờ cậu lái xe nổ máy xe dùm (cho gọi là sành điệu với ngta) Vừa cắm chìa khóa vào đề máy thì sau vài âm thanh phát ra. . . bâp . .bập. . . bập .. .máy nổ êm ru, ko nghe cả tiếng gió ù ù như ta thường thấy ở mấy chiếc Previa tầm thường :D

Qua máy điện đàm, đầu dây bên kia cậu lái xe thảng thốt: "Chú ơi! Máy nổ êm lắm, nhưng ko mở máy lạnh mà sao nước ra nhiều quá?!"

Nghe hỏi mà mềnh giật bắn cả người như có dòng điện 380v chạy qua vậy.

- Tắt máy! Nhìn xuống gầm xe xem nước từ đâu ra?
- Dạ!

Tíc . .. tắc . . . tíc. . tắc. . .một phút đồng hồ nặng nề trôi qua.

- Dạ! Két nước đã bị vỡ. . . quạt gió giải nhiệt nước máy trụi lũi ko còn cánh nào cả! - Cậu lái xe báo lại.

Thôi rồi Lượm ơi!

Một dòng nước đỏ nhuốm cả sân trường - Vâng! Đó chính là nước giải nhiệt hiệu Prestone do Mỹ sx.
 
Hạng B2
26/4/15
149
42
28
39
Nói hổng phải khoe chứ nào giờ Nó - Previa, chỉ làm mình ê mặt có 1 lần ah. Là lần vừa mới chạy xe ra trước cổng trường thì nó nằm chèm bẹp ko chịu đi nữa.
Lý do: Chết Bô-bin
Cũng may hôm đó là đi 1 mềnh, chứ nếu ko là quê với bà con hai họ rồi.

Năm tháng trôi qua.

Lần gần nhất là cách đây . ..hai. .. hai . .. tuần. Lâu ngày ko dùng xe, mình nhờ cậu lái xe nổ máy xe dùm (cho gọi là sành điệu với ngta) Vừa cắm chìa khóa vào đề máy thì sau vài âm thanh phát ra. . . bâp . .bập. . . bập .. .máy nổ êm ru, ko nghe cả tiếng gió ù ù như ta thường thấy ở mấy chiếc Previa tầm thường :D

Qua máy điện đàm, đầu dây bên kia cậu lái xe thảng thốt: "Chú ơi! Máy nổ êm lắm, nhưng ko mở máy lạnh mà sao nước ra nhiều quá?!"

Nghe hỏi mà mềnh giật bắn cả người như có dòng điện 380v chạy qua vậy.

- Tắt máy! Nhìn xuống gầm xe xem nước từ đâu ra?
- Dạ!

Tíc . .. tắc . . . tíc. . tắc. . .một phút đồng hồ nặng nề trôi qua.

- Dạ! Két nước đã bị vỡ. . . quạt gió giải nhiệt nước máy trụi lũi ko còn cánh nào cả! - Cậu lái xe báo lại.

Thôi rồi Lượm ơi!

Một dòng nước đỏ nhuốm cả sân trường - Vâng! Đó chính là nước giải nhiệt hiệu Prestone do Mỹ sx.
Quá nhọ cho bác Xedau kkk, vẫn cách hành văn ấy, em cười sặc cafe
 
Hạng F
10/3/07
5.056
8.493
113
Thủ Đức - TP.HCM
Nói hổng phải khoe chứ nào giờ Nó - Previa, chỉ làm mình ê mặt có 1 lần ah. Là lần vừa mới chạy xe ra trước cổng trường thì nó nằm chèm bẹp ko chịu đi nữa.
Lý do: Chết Bô-bin
Cũng may hôm đó là đi 1 mềnh, chứ nếu ko là quê với bà con hai họ rồi.

Năm tháng trôi qua.

Lần gần nhất là cách đây . ..hai. .. hai . .. tuần. Lâu ngày ko dùng xe, mình nhờ cậu lái xe nổ máy xe dùm (cho gọi là sành điệu với ngta) Vừa cắm chìa khóa vào đề máy thì sau vài âm thanh phát ra. . . bâp . .bập. . . bập .. .máy nổ êm ru, ko nghe cả tiếng gió ù ù như ta thường thấy ở mấy chiếc Previa tầm thường :D

Qua máy điện đàm, đầu dây bên kia cậu lái xe thảng thốt: "Chú ơi! Máy nổ êm lắm, nhưng ko mở máy lạnh mà sao nước ra nhiều quá?!"

Nghe hỏi mà mềnh giật bắn cả người như có dòng điện 380v chạy qua vậy.

- Tắt máy! Nhìn xuống gầm xe xem nước từ đâu ra?
- Dạ!

Tíc . .. tắc . . . tíc. . tắc. . .một phút đồng hồ nặng nề trôi qua.

- Dạ! Két nước đã bị vỡ. . . quạt gió giải nhiệt nước máy trụi lũi ko còn cánh nào cả! - Cậu lái xe báo lại.

Thôi rồi Lượm ơi!

Một dòng nước đỏ nhuốm cả sân trường - Vâng! Đó chính là nước giải nhiệt hiệu Prestone do Mỹ sx.
Gì ghê vậy. Bung két nước luôn hả Bác? Lý do vì đâu?
 
Hạng B2
12/3/12
450
95
28
Đúng là chuyện linh tinh nhưng lại ko linh tinh chút nào, số là hôm qua em đi Củ Chi tìm em gái Chỉ.... Ghé vào cây xăng Petrolimex đàng hoàng để đổ xăng.

Thông thường em dùng A92 vì sau khi tham khảo nhiều đa đề, em bit là Pre91 dùng được A95 nhưng vì mấy lần cứ đổ A95 thì lại có vấn đề và cảm giác máy nó... nóng. Nên em vẫn đổ 92 chạy tuốt mấy năm qua.

Ác lần này là cây xăng báo tin ko vui: dẹp xăng 92 rồi và chuẩn bị chuyển hết qua E5 theo chủ trương chung.

Vậy em lại tip tục hỏi ngu là: có bác nào dùng xăng E5 qua chưa, có ảnh hưởng gì đến ron riếc của bà già hay ko? Và nếu dùng luôn 95 thì có chết con.... gì hay ko ạ?
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Nói hổng phải khoe chứ nào giờ Nó - Previa, chỉ làm mình ê mặt có 1 lần ah. Là lần vừa mới chạy xe ra trước cổng trường thì nó nằm chèm bẹp ko chịu đi nữa.
Lý do: Chết Bô-bin
Cũng may hôm đó là đi 1 mềnh, chứ nếu ko là quê với bà con hai họ rồi.

Năm tháng trôi qua.

Lần gần nhất là cách đây . ..hai. .. hai . .. tuần. Lâu ngày ko dùng xe, mình nhờ cậu lái xe nổ máy xe dùm (cho gọi là sành điệu với ngta) Vừa cắm chìa khóa vào đề máy thì sau vài âm thanh phát ra. . . bâp . .bập. . . bập .. .máy nổ êm ru, ko nghe cả tiếng gió ù ù như ta thường thấy ở mấy chiếc Previa tầm thường :D

Qua máy điện đàm, đầu dây bên kia cậu lái xe thảng thốt: "Chú ơi! Máy nổ êm lắm, nhưng ko mở máy lạnh mà sao nước ra nhiều quá?!"

Nghe hỏi mà mềnh giật bắn cả người như có dòng điện 380v chạy qua vậy.

- Tắt máy! Nhìn xuống gầm xe xem nước từ đâu ra?
- Dạ!

Tíc . .. tắc . . . tíc. . tắc. . .một phút đồng hồ nặng nề trôi qua.

- Dạ! Két nước đã bị vỡ. . . quạt gió giải nhiệt nước máy trụi lũi ko còn cánh nào cả! - Cậu lái xe báo lại.

Thôi rồi Lượm ơi!

Một dòng nước đỏ nhuốm cả sân trường - Vâng! Đó chính là nước giải nhiệt hiệu Prestone do Mỹ sx.
Xe tui tất nhiên là êm hơn xe bác, do không có tiếng gió ù ù...! :D
Và tất nhiên nữa là nếu xài quạt điện thì nó không đủ sức đập bể két nước... dẫn tới tang tóc sân trường! :p
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Đúng là chuyện linh tinh nhưng lại ko linh tinh chút nào, số là hôm qua em đi Củ Chi tìm em gái Chỉ.... Ghé vào cây xăng Petrolimex đàng hoàng để đổ xăng.

Thông thường em dùng A92 vì sau khi tham khảo nhiều đa đề, em bit là Pre91 dùng được A95 nhưng vì mấy lần cứ đổ A95 thì lại có vấn đề và cảm giác máy nó... nóng. Nên em vẫn đổ 92 chạy tuốt mấy năm qua.

Ác lần này là cây xăng báo tin ko vui: dẹp xăng 92 rồi và chuẩn bị chuyển hết qua E5 theo chủ trương chung.

Vậy em lại tip tục hỏi ngu là: có bác nào dùng xăng E5 qua chưa, có ảnh hưởng gì đến ron riếc của bà già hay ko? Và nếu dùng luôn 95 thì có chết con.... gì hay ko ạ?
Em thử vài lần và không chết con gì cả, có điều không xài nữa... do cũng có lần hỏi trên này! :eek:
 
  • Like
Reactions: flanker_c