k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
Trên nhiều con đường em thấy bảng cắm đỗ (đậu, để) ngày chẵn (2 vạch đứng) một bên đường, chiều ngược lại cấm đỗ ngày lẻ (1 vạch đứng). Chú ý là cấm đỗ chứ không phải cấm dừng nhé.
Vậy cho em hỏi ngày Chủ nhật em đậu bên nào của con đường đó thì đúng luật ?
 
Hạng D
21/7/07
1.247
10.120
113
Ngày chẳn lẻ theo lịch của tháng. không phải thứ Hai, thứ Ba, .... rồi đến Chủ Nhật trong tuần đâu nha bác.
Hay là bác hỏi cá tháng Tư?:D
 
Hạng D
23/1/12
1.047
391
83
k3 nói:
Trên nhiều con đường em thấy bảng cắm đỗ (đậu, để) ngày chẵn (2 vạch đứng) một bên đường, chiều ngược lại cấm đỗ ngày lẻ (1 vạch đứng). Chú ý là cấm đỗ chứ không phải cấm dừng nhé.
Vậy cho em hỏi ngày Chủ nhật em đậu bên nào của con đường đó thì đúng luật ?
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 :D:D:D
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
Hé hé, các bác học luật quá cool nên kô mắc bẫy.
Số là hôm qua CN e đậu xe trên đường Nguyễn Kim trước cửa hàng, người của cửa hàng ra đuổi làm e de tới de lui nhưng cũng bị dọa kêu công an tới bắt vì ngày hôm nay không được đậu xe bên này. Em bí quá quăng bom đại với nó, luật qui định ngày chẵn là 2,4,6, ngày lẻ là 3,5,7, bữa nay Chủ nhật muốn đậu bên nào chả được, cứ kêu "nó" tới đây tui cãi tới bến cho mà coi. Vậy mà cha cửa hàng đó cũng nghe em "ừa hé, vậy mà tui không biết".
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/12/12
1.605
631
113
k3 nói:
Hé hé, các bác học luật quá cool nên kô mắc bẫy.
Số là hôm qua CN e đậu xe trên đường Nguyễn Kim trước cửa hàng, người của cửa hàng ra đuổi làm e de tới de lui nhưng cũng bị dọa kêu công an tới bắt vì ngày hôm nay không được đậu xe bên này. Em bí quá quăng bom đại với nó, luật qui định ngày chẵn là 2,4,6, ngày lẻ là 3,5,7, bữa nay Chủ nhật muốn đậu bên nào chả được, cứ kêu "nó" tới đây tui cãi tới bến cho mà coi. Vậy mà cha cửa hàng đó cũng nghe em "ừa hé, vậy mà tui không biết".

bác coi chừng bị liệng đá, cà phê hoặc bị cào xe nhé
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
k3 nói:
Hé hé, các bác học luật quá cool nên kô mắc bẫy.
Số là hôm qua CN e đậu xe trên đường Nguyễn Kim trước cửa hàng, người của cửa hàng ra đuổi làm e de tới de lui nhưng cũng bị dọa kêu công an tới bắt vì ngày hôm nay không được đậu xe bên này. Em bí quá quăng bom đại với nó, luật qui định ngày chẵn là 2,4,6, ngày lẻ là 3,5,7, bữa nay Chủ nhật muốn đậu bên nào chả được, cứ kêu "nó" tới đây tui cãi tới bến cho mà coi. Vậy mà cha cửa hàng đó cũng nghe em "ừa hé, vậy mà tui không biết".
21.gif
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Theo bài hát: Thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan... vậy chủ nhật là thứ 8 nhé bác chủ, nếu xxx có hỏi thăm bác cứ hát bài này là được. Và một điều quan trọng nữa là bất kỳ ngày nào luôn luôn đậu xe bên phải nhé, vì nếu đậu xe bên trái bác cần cách âm cho tốt vì xe đằng sau sẽ bấm còi liên tục.
 
Last edited by a moderator: