Gửi các bác,
Như thường lệ, sáng chủ nhật nào, em cũng đưa F1s đến trường Anh văn rồi quay về nhà ở Thị Nghè, nhưng hôm qua (11/11) có lẽ là ngày vui nhất vì cảm thấy rất là vui, hehe.
Đang bon bon trên Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ quận 1 sang, vừa qua cầu thì thấy 2 chiếc 'đấu đầu' nhau trong đó em taxi đậu ngược chiều và thấy dây nhợ lung tung là em hiểu rồi. Dừng chờ đèn xanh mà trong lòng lo lắng mong sao đèn đỏ qua thật nhanh. Quay xe lại thì thấy 2 bác tài đang còn lúng túng với việc làm sao để lòi cọng dây đồng ra. Em bảo khỏi cần, chỉ cần có cái này là đủ, mở cốp xe ra lấy dây câu bình, hướng dẫn bác tài kia cắm cọc đỏ vào cọc (+) của bình, cọc đen thì cắm vào chỗ nào có kim loại. Bác tài kia còn chưa biết chuyện này, cứ tưởng cắm vào cọc (-)chứ. Bác taxi nổ máy, bác tài kia đề 1 cái là máy xe nổ.
Xong việc, bác taxi lập tức lên đường, em hỏi bác tài kia là taxi có lấy tiền không, bác ý bảo không, em cũng tranh thủ lên đường, khi em vượt qua, bác ý chặn lại hỏi anh làm ở đâu và xin số điện thoại, em nói mình ở otosaigon.com và đọc cho bác ý số điện thoại mà bác ý không nhá máy lại nên chẳng biết số điện thoại của bác ý.
Trên đường đánh 1 cái vòng về nhà mà trong lòng cảm thấy rất là vui.