Hạng D
27/4/07
1.321
1.017
113
TP.HCM
Đúng rồi Bác, những lúc e làm gì mà giúp đở được người khác. Tự nhiên trong lòng cảm thấy thanh thản và vui vẻ mĩm cười trong bụng.
 
Hạng C
17/8/08
620
303
63
HCMC
hờ hờ, em cũng luôn thủ 1 cặp dây câu bình, dưng chưa cứu hộ được bác lào :D
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
BlackJolie nói:
hờ hờ, em cũng luôn thủ 1 cặp dây câu bình, dưng chưa cứu hộ được bác lào :D
Em cũng như bác!Mua cặp dây câu bình trong Metro cũng cả năm rồi mà còn nguyên,chưa xài cho em hay giúp được cho bác nào cả!:D
Bác chủ thật là tốt!
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
21/6/10
1.660
761
113
Bữa trước ở Nha Trang em ghé đổ xăng thấy mấy người đang đẩy cho xe nổ máy (do hết bình). Em nói có dây câu ở đây, để tui câu dùm cho, nhưng bác chủ xe khoác tay "không sao đâu đẩy chút là nó nổ" rồi cả nhà hì hụi đẩy tiếp. Có khi nào sợ em đòi tiền không ta :D.
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
mumutant nói:
Bữa trước ở Nha Trang em ghé đổ xăng thấy mấy người đang đẩy cho xe nổ máy (do hết bình). Em nói có dây câu ở đây, để tui câu dùm cho, nhưng bác chủ xe khoác tay "không sao đâu đẩy chút là nó nổ" rồi cả nhà hì hụi đẩy tiếp. Có khi nào sợ em đòi tiền không ta :D.
Dễ giông như bác nghĩ lắm à!:(Mà cho phép em hỏi thiệt,tướng bác nhìn có dữ hông?Chỉ sợ bác kia thấy tướng tá bác hơi bậm trợn nên nâng cao cảnh giác khiến bác mất đi cơ hội trở thành người tốt giống bác chủ! :D