Tây thì họ làm để bảo vệ tính mạng còn bên mình nhiều khi chỉ để đối phó. Thế nên mới có kiểu thắt dây an toàn cho có lệ hay đội mbh kiểu cho xong.Thói quen để bảo vệ chính mình mà cũng làm biếng. Lỡ xuống dưới rồi lại hối hận giá như ....![]()
Không bao giờ có cơ hội học tập khi sai lầm có kết quả.E nói rồi, thắt dây thì thắt cho đàng hoàng, không thôi thì đừng thắt, mới nói thớt kia giờ thấy vụ tai nạn này!
Bài học cho những ai thắt dây nữa vời! Ai có thì tự nhột! Mạng sống ko lo thì die thôi.
Dù gì cũng chia buồn cho ông chú này!
Còn ai nói xe đức hư hỏng này nọ thì cũng nên nhìn giá trị nó mang lại nhé!
Trước đó là vụ nào vậy bác?Cái dị trí này die hoài ta ơi. Không biết có anh nào dám vào nhậm chức không nữa... ôi cái dụ án cây me![]()
Em đoán khả năng 95% vị này không thắt dây an toàn. Vì nếu có thắt (đúng cách), thì khi người dân đến giải cứu, họ sẽ phải bấm chốt tháo dây mới có thể đưa nạn nhân ra được. Còn nhìn vào bức ảnh thì thấy dây vẫn còn thắt, chứng tỏ ông ấy đã thắt dây trước, xong mới ngồi lên hoặc chỉ choàng phần vai qua mà thôi, chứ ko ai rảnh mà tháo dây bảo hiểm ra cứu người rồi lại cài vào.
Thành thật chia buồn với a và gia đình thêm một lần nữa. Mỗi người chúng ta hãy tập thói quen là thắt dây khi ngồi vào ôto. A C có thói quen là không bao giờ thắt dây dù nhiều nguời có góp ý. Mình chưa ra hiện trường, nhưng khi đến viếng đuợc ngưòi nhà cho biết là hiện trường không có vết phanh xe nên nhiều khả năng là a bị đột quỵ. Dù sao cũng rất buồn, tiếc cho một đồng chí Đại tá. Chỉ còn mấy tháng nữa là được nghỉ hưu rồi! RIP
gặp đúng đứa rãnh tháo ra cài vào.. ae ta tha hồ chém !?!? j/kEm đoán khả năng 95% vị này không thắt dây an toàn. Vì nếu có thắt (đúng cách), thì khi người dân đến giải cứu, họ sẽ phải bấm chốt tháo dây mới có thể đưa nạn nhân ra được. Còn nhìn vào bức ảnh thì thấy dây vẫn còn thắt, chứng tỏ ông ấy đã thắt dây trước, xong mới ngồi lên hoặc chỉ choàng phần vai qua mà thôi, chứ ko ai rảnh mà tháo dây bảo hiểm ra cứu người rồi lại cài vào.