Khó mịa gì đâu. Chỉ cần làm cái đường trên cao là giải quyết tất.Đúng là mật độ quá đông, vượt sức chứa rồi, công hòa xây 2 cầy vượt, mà còn kẹt vậy, không xây chắc khỏi di chuyển luôn
Thử xem:
- Từ An sương về Lăng Cha Cả, ra Hàng Xanh. Từ Lăng Cha Cả về Võ Thị Sáu.
- Từ An Sương về Cầu Ông lãnh
- Từ Bình Điền, BX miền Tây về Ngã 6 Dân Chủ, về Cầu Chà Và, về Hàng Xanh
Giải quyết giao thông ngon ơ chứ gì.
Quy hoạch thì cái thành phố này các chế phá nát hết cmn rồi, mà bài đặt mở miệng ra là ko hợp mỹ quan, phá cảnh quan không gian.
Nhìn Thái Lan coi, không có hệ thống đường trên cao từ nội thành ra ngoại ô như vậy họ đi bộ chết mệ luôn á