Nghe tiếng kêu của người bị nạn thấy thảm thiết quá các bác ạ. Cái dở chính ở đây không phải của người mở cửa xe mà là của người thiết kế đường giao thông.
Nếu đường được thiết kế theo cách có một khoảng cách nhất định giữa xe đang đỗ và xe lưu thông kể cả xe máy thì sẽ không có tình huống tai nạn này.
Không nên đổ lỗi hết cho người tham gia giao thông mà nhà quản lý giao thông mới là người chịu trách nhiệm chính.
Nếu đường được thiết kế theo cách có một khoảng cách nhất định giữa xe đang đỗ và xe lưu thông kể cả xe máy thì sẽ không có tình huống tai nạn này.
Không nên đổ lỗi hết cho người tham gia giao thông mà nhà quản lý giao thông mới là người chịu trách nhiệm chính.
Trời xui vậy, vậy còn tinh thần đâu mà "động phòng" nữaCoi clip này lại nhớ đến vụ của thằng bạn. Cách ngày cưới nó 2 ngày ba má nó bị tai nạn do tài xế Taxi mở cửa trước quán cafe ở Q.1, má nó mất nhưng mà mọi thứ đã xong xuôi hết rồi nên đành phải bỏ xác trong nhà xác, tiến hành cưới. Đám cưới ko nhạc nhẽo gì cả, vừa cưới xong là làm đám ma. Các bác nên cẩn thận khi mở cửa xe