Hạng C
19/5/07
805
435
63
Em thì chỉ dám dùng ATM đặt ở bên trong trung tâm thương mại hay siêu thị thôi. Vào các trụ ATM ngoài đường ớn ăn lắm. Vừa phải trông xe vừa phải trông cái túi tiền của mình. Xả hội này loạn rồi.
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
banglangbp nói:
May mà em về quê sống, dẫu sao thì cũng đỡ hơn SG...Toàn nghe cướp, giết... haizzzz
Chắc em cũng bắt trước bác quá.
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng B2
31/1/07
301
8
18
Rút nhiều tiền/lần để bóp thì sợ mất bóp
Rút nhiều lần thì sợ cướp mất
Mệt đầu nhỉ. Giá nhiều điểm quẹt thẻ luôn, đỡ xài tiền mặt có lẽ tốt nhất
Trong khi đến lúc đấy, em cứ ATM nơi đông người mà chơi thôi
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.917
113
Bình Phước
mit.jacmo84 nói:
banglangbp nói:
May mà em về quê sống, dẫu sao thì cũng đỡ hơn SG...Toàn nghe cướp, giết... haizzzz
Chắc em cũng bắt trước bác quá.
24.gif
24.gif
24.gif
Hi, ủng hộ bác. Về quê đi bác, không khí trong lành, có vẻ an toàn hơn SG, không chịu cảnh kẹt xe, khói bụi.
Có cái dịch vụ không bằng SG thôi.:D
 
Hạng B2
4/9/12
255
2
16
Việc này xảy ra ở nhiều nơi rồi, chúng ta nên cảnh giác thôi. Cám ơn thông tin bác chủ.
 
Hạng C
22/12/11
592
24.441
93
e.sacom nói:
Kinh tế xuống dốc trộm cắp lên ngôi.
Sửa lại cho đúng nguyên nhân gốc:
Triều đình bất chánh, Hạ đình loạn lạc.