@Nguyen: Được cái hay hay thì run cbn tay, phí thế
Cái này nhìn hay hay, em thích rồi em lại nhớ quê.
Nguyen nói:Tươi cười với cây xúc xích
![]()
Cái này nhìn hay hay, em thích rồi em lại nhớ quê.
thdwin nói:9:00am ngày 24 mar, 2011 tại chợ trung tâm huyện KrongProng
![]()
Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình mưa không hề ngớt nhưng bọn em vẫn đi, hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Sau 40 phút cuốc bộ ko ngừng nghỉ, chúng em ghé vào 1 lán trại của công nhân làm đường nghỉ ngơi thư giãn lấy sức chuẩn bị vượt suối lớn.
Làm tý bia cho mát
Dòng nước tung bọt trắng xóa
Cầu khỉ vắt vẻo giữ dòng nước xiết, lom khom bò qua từng người một
Không quên làm dáng
Bắt đầu rón rén từng bước
Trym vẫn cười rất tươi, cho dù có khi teo rồi
Làm tý bia cho mát

Dòng nước tung bọt trắng xóa

Cầu khỉ vắt vẻo giữ dòng nước xiết, lom khom bò qua từng người một

Không quên làm dáng


Bắt đầu rón rén từng bước


Trym vẫn cười rất tươi, cho dù có khi teo rồi

Last edited by a moderator:
Sau khi vượt qua con suối lớn, trời vẫn mưa cả đoàn bọn em vẫn lặng lẽ tiến bước. Nhưng tự nhiên em cảm thấy có gì bất ổn, sức lực cứ giảm dần theo từng con dốc nên em bắt đầu phải dùng chiến thuật đi 3 bước nghỉ 1 bước để rồi từ từ phải tụt lại. Sau vài khúc quanh em đã bị các nhóm đầu khoảng 5 phút, được đồng đội chờ đồng thời cả đoàn cũng dừng lại chờ porter vì sợ họ thấy trời mưa lại bỏ về cùng với toàn bộ đồ ăn và quần áo ấm, nhưng theo các anh kiểm lâm thì đội porter này sẽ không về mà họ chỉ đi chậm, lúc đi sẽ đi chậm để không phải chuẩn bị lán trại và lúc về họ sẽ đi nhanh để đỡ bị cuồng chân và thực tế trong suốt chuyến đi những người đồng bào dân tộc E đe, Mnong này đã thể hiện họ không chỉ lười mà còn lười đầy tính toán.
Khi nhóm porter bắt kịp bọn em, được nghỉ ngơi đầy đủ em lại tiếp tục đu theo đoàn, nhưng chắc chỉ được khoảng vài trăm bước chân là em lại cảm thấy đuối, xung quanh thì âm u mưa vẫn trắng rừng càng làm cho những bước chân trở lên nặng nề. Sau rồi em phải gọi bác Thdwin người đi gần em nhất quay lại giúp đỡ, và socola, pho mai bắt đầu được lôi ra sử dụng, được một lúc thấy tạm ổn lại tiếp tục bám đuổi theo nhóm đầu. Nhưng khi sức lực suy giảm thì nó kéo theo một loạt những trục trặc khác, đôi giày đầy nước nặng nề, đôi vớ ướt sũng lại thêm cái xà cạp chống vắt cạ vào làm đôi chân càng thêm nặng nề. Cuối cùng em quyết định phải tháo đôi xà cạp ra, khi giày được tháo ra thì trong phát hiện 2 chú vắt đã kịp chui vào đó làm tổ nhưng do còn vướng lớp vớ nên không thể hút máu em được. Lúc này chân tay đã nhẹ nhàng hơn, máy hình được cất đi và liều dongping socola, pho mai đã ngấm nên em vẫn đủ sức để chinh phục những con dốc dài trước mặt. Hết băng rừng lại vượt suối, len lỏi trong cánh rừng già gặp những thác nước sừng sững đổ ầm ầm, tung bọt trắng xóa làm cho núi rừng Chư yang sin càng thêm hùng vĩ. Chỉ tiếc rằng mưa nhiều quá nên em không chụp được hình và hi vọng lúc về trời sẽ hửng nắng.
Sau gần 4h băng rừng vượt suối chúng em cũng đến khu lán trại để nghỉ đêm
Dòng suối trước cửa lán
Sưởi ấm bên bếp lửa
Khi nhóm porter bắt kịp bọn em, được nghỉ ngơi đầy đủ em lại tiếp tục đu theo đoàn, nhưng chắc chỉ được khoảng vài trăm bước chân là em lại cảm thấy đuối, xung quanh thì âm u mưa vẫn trắng rừng càng làm cho những bước chân trở lên nặng nề. Sau rồi em phải gọi bác Thdwin người đi gần em nhất quay lại giúp đỡ, và socola, pho mai bắt đầu được lôi ra sử dụng, được một lúc thấy tạm ổn lại tiếp tục bám đuổi theo nhóm đầu. Nhưng khi sức lực suy giảm thì nó kéo theo một loạt những trục trặc khác, đôi giày đầy nước nặng nề, đôi vớ ướt sũng lại thêm cái xà cạp chống vắt cạ vào làm đôi chân càng thêm nặng nề. Cuối cùng em quyết định phải tháo đôi xà cạp ra, khi giày được tháo ra thì trong phát hiện 2 chú vắt đã kịp chui vào đó làm tổ nhưng do còn vướng lớp vớ nên không thể hút máu em được. Lúc này chân tay đã nhẹ nhàng hơn, máy hình được cất đi và liều dongping socola, pho mai đã ngấm nên em vẫn đủ sức để chinh phục những con dốc dài trước mặt. Hết băng rừng lại vượt suối, len lỏi trong cánh rừng già gặp những thác nước sừng sững đổ ầm ầm, tung bọt trắng xóa làm cho núi rừng Chư yang sin càng thêm hùng vĩ. Chỉ tiếc rằng mưa nhiều quá nên em không chụp được hình và hi vọng lúc về trời sẽ hửng nắng.
Sau gần 4h băng rừng vượt suối chúng em cũng đến khu lán trại để nghỉ đêm

Dòng suối trước cửa lán

Sưởi ấm bên bếp lửa

Last edited by a moderator: