Hạng B2
20/2/10
147
118
43
Sáng nay đi làm theo cung đường quen thuộc mỗi ngày (nếu không quen chắc lãnh đủ 2 vụ)
1. Ông xe ôm vô tư xắn ngang đầu xe, không kịp thắng gấp coi như ôm ổng vào bệnh viện
2. Thằng Taxi vô tư quây đầu lấn vạch người đi bộ, không quan sát (nếu không bấm kèn báo hiệu trược chắc móp đầu với nó)
chưa tình các trường hợp người lái xe gắn máy chạy ngược chiều, lấn làn oto ....
ôi!!!!!
Chỉ có chưa đầy 1 phút mà giao thông như vậy thì sao có thể giảm thiểu tai nạn được đây! do luật không nghiêm hay do ý thức người dân?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
3/9/13
770
945
93
nhà iem ở hướng bên kia, mỗi lần có việc wa KIA BT, đi đoạn đường này ngán ghê lắm, nhất là khúc bến xe
 
Hạng C
23/9/15
976
1.411
93
45
Đường Kinh Dương Vương, gần BX miền Tây. Khúc này thì phải cẩn thận rồi, xe chạy chạy ngược chiều, xe ra vào bến xe nhiều,...mà bác đến khúc giao cắt chạy thế thì cũng nhanh. hehe. Còn anh taxi thì khỏi phải bình luận. Vinasun dạo này là đệ nhất thiên hạ ẩu mà....:3dcuoi:
 
Hạng B2
20/2/10
147
118
43
Ý thức kém + luật pháp cùi pắp + thi hành luật pháp thì lại đi làm luật riêng. Tất cả tạo thành bức tranh ATGT của tphcm :D
Bác nói rất đúng nhưng ... xã hội như vậy rồi, không thể thay đổi được gì ... trừ phi ....