Em tư vấn từ phần Biển - Ăn uống đồ hải sản, đồ biển và du lịch biển trước. Sai ở đâu thì các bác đang ở nhà update tình hình lại cho em, đi xa đâu 4 tháng mà Đà nẵng thay đổi chóng mặt
Đường Sơn Trà - Điện Ngọc ( Cũ ) giờ hình như tên Trường Sa!? Con đường này kéo dài từ bán đảo Sơn Trà đến tận giáp ranh Hội An, tỉnh Quảng Nam. Là con đường dọc biển được quy hoạch đẹp. Các Khách sạn ở đây được quy hoạch sắp xếp từ cấp độ không sao -> 5 Sao
Em phân chia thế này cho dễ hình dung nhé. Tính từ cầu sông Hàn chạy qua phía bên kia bờ sông là Quận 3 ( Cách gọi cũ của người Đà Nẵng ), giờ là 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.
Từ con đường Phạm Văn Đồng là có thể chia đôi 2 hình thái du lịch và ăn uống.
Ở bên Sơn Trà thì có con đường lên núi Sơn Trà để vọng về toàn cảnh Đà Nẵng đẹp không thua kém Bà Nà. Ở Bán đảo còn có 1 khu rừng- hình như trên đấy có khỉ !? ( Em chưa đi lên chổ đó nên không chắc, OSDN sẽ confirm ), chổ đấy do Biên Phòng kiểm soát nhưng không khó để xin vào.
Phần phía bên kia là cụm khu du lịch. Mình đi đường Phạm Văn Đồng rồi cua trái ra đường Hoàng Sa, sẽ thấy bãi biển quanh co theo con đường và đi vào phía khu làng chài. Hết đường này sẽ có ngã, 1 đường rẻ về cầu Thuận Phước ( Cầu dây văng đẹp và mới xây dẫn về trung tâm thành phố ) 1 đường thẳng khác dẫn mình đi lên bán đảo vòng theo biên ngoài. Trên bán đảo thì có 1 ngôi chùa đẹp uy linh lắm, gọi là Linh Ứng. Trên này có tượng Phật cao nhìn về Đà Nẵng, đi tiếp theo đường dọc biên Đảo thì là các khu du lịch. Ở trên này có 1 resort của bạn em- Resort Biển Đông, trong này các bác có thể thuê láng trại để tắm biển, chơi cano hay xe máy nước (Jet Ski). Giá cả thì confirm nó được. - đó là 1 phần của Sơn Trà.
Đi xuống nếu thích đồ biển với giá cả rẻ thì dọc đường này đi xuôi về trục Phạm Văn Đồng - Hoàng Sa, Trường Sa thì có mấy quán như Phúc Mập, Bình Mập cũng ok lắm ( bác V-kool gọi bác Phong, Lely, bác Dell, Daicoviet .v.v hầu hết các anh em Đà Nẵng đều nằm lòng các quán ngóc ngách rẻ bổ cả, mấy quán nằm vị trí đẹp thì dễ nhớ dễ tìm rồi )
Còn nếu thích có chổ đậu xe, trong khi ăn uống nhìn được ra biển nghe sóng rì rì thì các bác chọn Mỹ Hạnh, nếu muốn đẹp hơn- sang trọng chu đáo hơn nữa thì 4U.
Giá cả thì chấp nhận được, đồ ăn ngon và chổ ngắm cảnh biển cũng đẹp. Có thể ra cả bãi cát nghịch luôn. Vị trí đổ xe ở khu vực này được quy hoạch để đỗ nhiều xe nên tiện lợi hơn xếp xe ngoài đường.
- Nhà Hàng 4U nằm bên Biển Phạm Văn Đồng
- Nhà Hàng Mỹ Hạnh
- Đường Sơn Trà - Điện Ngọc, nay là Hoàng Sa nằm bên tay trái của trục Phạm Văn Đồng, Trường Sa nằm tay phải trục đi về hướng Hội An
- Bờ sông Hàn thơ mộng.
Một ngày ở quê em - copy từ internet
...
Sau khic chọn Hoàng Sa để đi lên Sơn Trà và chọn Trường Sa để thưởng thức đặc sản biển, Mực một nắng Miền Trung mặn chát muối biển

. Các bác muốn thăm thú Hội An thì thẳng tiến con đường này, trên lộ trình các bác sẽ thấy hàng loạt khu Resort từ level thấp đến cao xuất hiện. Phần này em xin gọi về nhà confirm trước khi nói tiếp không thôi sai bị chém bể đầu
Em sẽ cập nhật thêm : Resort bắt đầu từ Life Resort, Furma Resort .... The Nam Hải và Hội An đi bộ
