Việc chọn cho mình một cô vợ 2 vừa ý thực sự quá khó các bác à. Sau một thời gian dài chạy con zace thần thánh, em được bà xã cấp cho một hạn mức tín dụng là 1000 millions (VND) để mua một em xế hộp mới . Quyết định chọn xe của em có thể nói là quan trọng lắm vì hoàn cảnh khó khăn, em biết rằng sau lần mua xe này ít nhất 7 - 8 năm nữa gấu nhà mới cấp phép đổi xe. Nên nếu em vớ phải vợ bé không vừa ý coi như xong phim. Nói thật với mấy bác là hiện nay em rất kết em Honda Civic. Và em đã có suy nghĩ sẽ kết hôn ngay với em đó. Nhưng khó khăn lớn nhất của em là em sinh ra trong gia đình

truyền thống. Từ gấu zace, mèo vios, thỏ yaris, hàng altis đến rau sạch camry đều được những người thân em lựa chọn và thật sự vừa ý. Khi em công bố quyết định mua em Civic thì gặp rất nhiều lời phản đối vì quan điểm của họ là xe honda chất lượng kém so với anh toyota, sửa mắc hơn, bán sẽ mất giá dữ lắm....
Em thì không quan tâm đến việc mất giá nhưng thú thật là em chưa từng ngồi lên xế hộp hiệu honda nào. Em kính mong các bác đã và đang đi xế hộp hiệu honda tư vấn dùm em về chất lượng của hàng honda như thế nào, chạy ngon không và những điểm mạnh yếu của em nó để em yêu tâm mà gia nhập Câu lạc bộ Honda.
Em xin chân thành cám ơn các bác!