- Tags
- xuyên việt
Trước mắt, bác ấy rất dũng cảmHaizz! trong khi cả nước đang oằn mình chống dịch ... à mà thôi![]()
E vừa cập bến Hạ Long ..khai báo y tế bt va quét nhan diện AI là xong.
Bác đoán thật đúng. Ngày 1, em chạy Saigon- Măng Đen, trải nghiệm thật đáng nhớ, thủng lốp xe, phải thay giữa đèo vắng, đoạn gần tới Măng Đen ạ. Trên đường đi mọi thứ cũng bình thường, kbyt, trình giấy xét nghiệm và đi.Đi XV thời điểm này nhiều chuyện khó lường nhưng đôi khi lại đáng nhớ. He he
Mình mới đi về đây bạn . Mới về tới nhà tối nay luôn. Đáng lẽ kế hoạch của mình còn đi Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và yên bái nữa nhưng do nhà có việc hệ trọng trong Sài Gòn nên vợ mình bay vào còn mình cũng quay đầu từ Sapa luôn.Em dự kiến cuối tuần chạy cứng Saigon - Đông Tây Bắc. Hôm 12/11 có bác chia sẽ chạy từ VT tới Tuyên Quang, Hà Giang. Cho em hỏi hôm nay và vài ngày tới đi theo QL14, QL15 SG-Huế-Lao Bảo- Hà Tĩnh tiếp tục tới Hà Giang có ổn không. Các khu này khách sạn có nhận khách SG không? Em cám ơn trước.
View attachment 2604382
*Ảnh minh họa
Xin chia sẻ với bác là nếu bác muốn đi thì hãy suy nghĩ lại để ra Tết thời tiết đẹp và dịch bớt mới đi nhé.
Thứ nhất bác là người Sài Gòn họ sẽ ko cho bác vào tỉnh đâu. Mình may là người Vũng tau nên khai báo xong là đi thôi.
Thứ 2 đường từ Hà Giang lên Yên Minh, Đồng văn đường đang bị sạt lở rất nặng ngay khúc đèo Cổng trời Quản Bạ có thể bị kẹt ở đấy 5 tiếng là bình thường.
Thứ 3 là Mèo Vạc ko có ks hoặc nhà hàng nào mở cả với lại thời tiết mưa mây mù rất nguy hiểm khi lưu thông.
Sapa thì chắc chắn là bác ko vào được đâu nhé.
Gửi bác ít ảnh Hà Giang và Sapa.
Sương mù ban ngày nhìn rất khó còn chạy đêm thì chỉ có bò thôi.


Đoạn này là vụ tai nạn xe rớt xuống vực đấy.
Chiến mã của mình rất trâu nhé .

Dốc Thẩm mã cũng chẳng nhìn thấy gì luôn.

Đoạn xấu nhất là đây. Đèo Cổng trời Quản Bạ.

Sang Sapa cũng vậy toàn sương mù và mưa.
Faxiphan Ko mở cửa luôn.
Mình ở KS Pao mà vắng lắm.
