hieu_nhoc nói:Cám ơn các bác đã dành chút thời gian để đến chung vui cùng gia đình em ạh
Hôm qua đúng là 1 ngày vui nhất trong đời em, nên em cố gắng làm hết những gì có thể nhưng cũng không tránh khỏi những sơ xuất mong các bác nhượng tình bỏ qua cho cháu nó với ạh![]()
hôm qua vui quá o ai trách em đâu,em cưới lần đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ,nên o tránh khỏi thiếu xót...
@vinh nam : em chụp với gái nhìu lém sao o thấy bác đưa lên..hehe.
Giờ xem lai hình mà tụi e vẫn còn cảm giác lâng lâng vui ghê..sơ xuất mà lớn nhất của tụi e ngày hqua là để một số bác về sớm kg đi tăng 3 với vc e hixhix
nguy quá nguy quá,beer bọt j mà người với xxx ko phân biệt được luônT.ran nói:Hôm qua vui quá, uống đã quá, nên em say-xỉn-bay-zô-hẻm, con chó bay ra cắn em, em nằm xuống...cắn lại nó, thấy mặt em ác ác nên nó bỏ chạy luôn!