Các anh em, các mợ và các F1s của chi hội SuFC thân mến!
Vậy là chỉ còn khoảng 12h đồng hồ nữa, chúng ta sẽ chia tay năm 2013 và đón chào năm 2014. Năm 2013 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn mà tác động của nó đã len lỏi vào từng nhà, từng người, từng thành viên chi hội SuFC, và đặc biệt là đã thể hiện đâu đó trong một vài posts. Dường như cái khó khăn này đã phải tìm "đầu ra" mà các comments trên này là nơi cuối cùng phải gánh chịu. Có thể là cái nhìn của Fiatsaigon còn nhiều chủ quan, nhưng ít nhiều gì cũng có phần đúng.
Năm 2013, là năm chuyển tiếp giữa 2 BĐH cũ và mới; điều này cũng gây nên đôi chút "sóng gió" trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng với sự ủng hộ dù công khai hay bán công khai từ phía BĐH cũ - đặc biệt là bác Zinger10 và các OSPD quản lý chi hội - đặc biệt là bác Lovecar, đã giúp BĐH mới vượt qua khó khăn, thử thách và giúp chi hội tạm ổn như hiện nay. Mặc dù là năm chuyển tiếp, nhưng cả BĐH cũ và mới, với sự hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình, xuất sắc từ các thành viên yêu mến chi hội SuFC, quí mến con người SuFC, đã tổ chức thành công một số sự kiện chính thức của chi hội (không kể các sự kiện tổ chức "chui" của các ấp, làng, xã SuFC

). Có thể kể: (1) Tất Niên 2012 tại Phước Hải; (2) Chào năm Quý Tỵ 2013 tại nhà tân OSOM Tuansteel; (3) Tour Phan Thiết - Mũi Kê Gà với sự trợ giúp của thổ địa Caty123 & CHT; (4) Mừng Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi tại Giang Điền với hỗ trợ nhiệt tình của các anh em Biên Hòa; (5) Tour Miền Tây Mùa Nước Nổi với trợ giúp của thổ địa BCBT; (6) Vui Trung Thu 2013. Có được sự thành công nhất định từ các buổi giao lưu, họp mặt đó, chắc chắn không thể nào thiếu được sự ủng hộ nhiệt tình của các anh em, sự chia sẻ từ phía các mợ và sự chan hòa tình thân giữa các F1s. Tất cả đã tạo nên cái văn hóa SuFC hơi riêng (nếu không muốn nói là rất riêng)!
Về phần kỹ thuật, do em không tham gia trực tiếp mà chỉ thấy hình ảnh trên box chi hội, nên cũng không kết luận được nhiều, nhưng chắc chắn mọi người ai cũng thấy được sự đóng góp từ phía các bác 4runner, choixongxu, Hải Nguyễn, VNscooter ect... cho dù là dành cho loại xe Su hay bất kể loại xe nào khác, nhưng tất cả đã tạo nên bầu không khí sôi nổi và như một loại hormon tinh thần, cổ võ tinh thần yêu xe như con, cưng xe hơn vợ cho tất cả các thành viên chi hội SuFC.
Về các niềm đam mê khác, có khá nhiều đam mê của anh em theo hướng phát triển con người về "chân - thiện - mỹ", nhưng năm nay dù sinh sau đẻ muộn, thớt chia sẻ đam mê về nhiếp ảnh đã dần chiếm ưu thế về số lượng xem (view) và số lượng bài viết (post/comment) trên đó. Có được điều này chính là nhờ sự đóng góp to lớn, không mệt mỏi của "con nghiện" ThanhMagna và của "người đương thời" Phuccao (xin lỗi bác Phuccao nhưng bản thân em thấy vậy

). Cơn nghiện của bác ThanhMagna chưa chấm dứt thì chúng ta sẽ còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm của bác ấy mà càng ngày em càng cảm thấy mình cạn từ để bình phẩm

. Chỉ còn biết ngắm nhìn và tự hỏi "Anh ấy đã làm điều đó như thế nào?" và "Ước gì mình được như anh ấy!". Trong khi đó, các tác phẩm quí của bác Phuccao về Macro đã làm say đắm bao người và kéo theo một vài bác trong chi hội SuFC bị lây căn bệnh nghiền Macro này. Tác phẩm đỉnh cao của bác Phuccao, làm lay động bao người, trong đó có cá nhân em là tác phẩm ghi lại hình ảnh tần tảo của người mẹ già. Cảm ơn hai bác, cảm ơn các anh em khác cùng đam mê nhiếp ảnh, đã khơi gợi lại bao ký ức tươi đẹp trong cuộc sống của mỗi chúng ta, tạo ra luồng không khí đầy nhân văn và thêm trí tuệ cho chi hội SuFC.
Ngẫm lại thời gian qua, cũng đã được 6 tháng từ ngày anh em tín nhiệm đề cử làm người giúp việc cho BĐH chi hội. Đóng góp chưa đủ nhiều theo yêu cầu của các thành viên và đặc biệt là từ BĐH OS, mà đại diện là OSPD. Một câu nhắn nhủ của OSPD Lovecar mà làm hoài chưa xong: "
Hy vọng với cương vị mới các bác sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực trong việc xây dựng các phong trào vui chơi, giải trí, off kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm...cho anh em trong và ngoài hội SuFC cũng như là nhịp cầu kết nối các thành viên có chung niềm đam mê xe Suzuki." Kinh nghiệm thì ít, kỹ thuật thì không có nên có lẽ từ đầu năm sau, em sẽ tập trung vào vấn đề "vui chơi, giải trí" mà thôi. Trước mắt, để có thể chơi mà vui; đưa box chi hội SuFC trở thành nơi giải trí đúng nghĩa đáp ứng nhu cầu phát triển về thể chất, trí tuệ và mỹ học, em sẽ mạnh tay với các posts và các comments đi ngược lại xu thế và chỉ đạo này.
Quan nhất thời, dân vạn đại. Quan ở OS này thì đúng nghĩa là tôi tớ của dân mà không có chút bổng lộc gì; đúng nghĩa vác tù và hàng tổng. Vì vậy em sẵn sàng để các bác "ném đá", "chọi gạch", "phê bình", "giáng chức"... miễn sao mai kia khi trở lại thành một công dân tiêu chuẩn của OS, em không thấy xấu hổ với bản thân là được. Thượng phương bảo kiếm đã nhận nhưng đang mài, chưa dùng đến cũng sai với sự tín nhiệm mà mọi người đã ủy thác. Nay đã đến lúc đem ra dùng vì cái chung - mài 6 tháng thì cũng đã bén lắm rồi ...
Tổng kết hoạt động năm 2013, nêu lên định hướng mới - dẫu có mất thời gian chút nhưng như trút hết mọi lo toan, khó khăn, bực dọc cả năm; chia sẻ được sự hạnh phúc mà mình nhận được với mọi người, bản thân Fiatsaigon thấy thật nhẹ nhõm trong lòng. Trước thềm năm 2014, em xin kính chúc các bác, các mợ, các F1s của chi hội SuFC luôn mạnh giỏi, thành đạt, hạnh phúc; chung tay xây dựng ngôi nhà SuFC ngày một đoàn kết, đầm ấm và tươi vui mãi.
Kính!
Fiatsaigon