Hạng D
26/5/11
1.910
368
83
47
lovecar nói:
Vừa mới chạy vào Chợ Rẫy thăm bác Cường, cập nhật tình hình như sau:
  • Đang đeo tạ để chờ mổ, khả năng là đến mùng 9 mới có bác sĩ để mổ, vì thế tình trạng nằm chờ thêm 7 ngày nữa là khá căng vì rất đau, không nhúc nhích gì được hết :(, mặt, tay, mình bị xây xát.
  • Công an đo được khoảng cách bác Cường bị xe ủi đi là hơn 20 m , sau khi ủi xong thằng xỉn ỏi tại chỗ và ngủ ngay (kg còn biết trời trăng gì nữa), nó chỉ bị xây xát nhẹ.
    bash.gif
Đao lòng quá đi thôi, xui gì mà xui thế !
- Chắc đau lắm , cầu chúc bác Cường mau lành vết thương .
 
Chi Hội Phó SuzukiFC
14/7/12
1.225
822
113
47
Bình Dương
Chúc các bác cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, phát tài.
Mong bác Garaao mau bình phục.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.730
113
Phải chờ đến mồng 9 mới có Bs mổ à? Sao lại có thể như vậy nhỉ?
bash.gif
bash.gif
. Cũng may là ko bị chấn thương đầu, chúc bác Cường mau bình phục.
Chúc các bác Su năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc hội Su luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn để phát triện mạnh hơn.
 
O.S.P.D
24/9/03
1.613
244
63
Sai Gon-Vietnam
@CP: Do bác sĩ nghĩ tết nên phải đến mùng 9 mới có thể mổ. Do có đội nón bảo hiểm nên chỉ bị thương ở môi.
Khả năng là phải chuyển viện để mổ ngay, bà cả bác Garaao đang dàn xếp.
Hy vọng mọi việc sẽ ổn, nhưng chắc phải mất vài tháng ngồi nhà.
cpkhanhhung nói:
Phải chờ đến mồng 9 mới có Bs mổ à? Sao lại có thể như vậy nhỉ?
bash.gif
bash.gif
. Cũng may là ko bị chấn thương đầu, chúc bác Cường mau bình phục.
Chúc các bác Su năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc hội Su luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn để phát triện mạnh hơn.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.730
113
lovecar nói:
@CP: Do bác sĩ nghĩ tết nên phải đến mùng 9 mới có thể mổ. Do có đội nón bảo hiểm nên chỉ bị thương ở môi.
Khả năng là phải chuyển viện để mổ ngay, bà cả bác Garaao đang dàn xếp.
Hy vọng mọi việc sẽ ổn, nhưng chắc phải mất vài tháng ngồi nhà.
cpkhanhhung nói:
Phải chờ đến mồng 9 mới có Bs mổ à? Sao lại có thể như vậy nhỉ?
bash.gif
bash.gif
. Cũng may là ko bị chấn thương đầu, chúc bác Cường mau bình phục.
Chúc các bác Su năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc hội Su luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn để phát triện mạnh hơn.
Vậy là bs CTCH vui xuân trên nỗi đau của bác Cường rồi, theo nghĩa đen nhé! Tuổi càng lớn thì thời gian bình phục càng lâu, tha hồ giám sát OS, nên giao cho bác ấy quản lý CNL:D:D:D