Dài quá đọc không hếtronglua nói:Chời...!!! Mới vừa nghe Tèo nói em quay lại làm HP, giật hết cả mình! Em có thấy quy trình bầu chọn và được gút lại như thế nào đâu mà sao đùng cái có quyết định từ ban điều hành vậy nè!
Thật lòng mà nói thì cái "Tai tồ" đó cũng không ảnh hưởng gì đến cách sống cũng như tấm lòng của em đã dành cho mái nhà FFC từ trước đến giờ.
Em cũng có một khoản thời gian làm HP của FFC nhưng thấy sự đóng góp của mình cho chi hội cũng còn quá khiêm tốn nên xin rút về để cho những nhân tố mới dẫn dắt phong trào của chi hội mình phát triển hơn.
Ở đời thì không có điều gì hoàn hảo được cả nhưng khách quan nhìn nhận thì chi hội FFC của chúng ta bây giờ sống thân tình hơn, hội họp nhiều hơn, và cả những chương trình đi chơi cũng nhiều hơn xưa... Điều đó nói lên sự hoà hợp và đồng lòng của mọi thành viên đúng không các bác!
Các bác đã có lời chúc mừng thì em cũng xin chân thành cảm ơn! Nhưng để FFC ngày càng phát triển và lớn mạnh thì cần sự chung sức của tất cả mọi người, vì vậy em mong rằng khi đã là mem của FFC thì mỗi người đều có trách nhiệm đóng góp công sức nhỏ bé của mình cũng giống như góp từng viên gạch cho ngôi nhà chung của chúng ta ngày thêm vững chắc. Các bác có đồng ý với em không ạ?
Nếu đồng ý các bác cùng hô to với em nhá: "FFC! Mái nhà chung! Tình bằng hữu!"


P/S: em đã hoàn thành việc Bác giao phó, đã mua xong thẻ uống bia thoải mái cho buổi Off tối nay
Thẻ uống bia thoai mái dành cho 20 người

Có cái này vô mới tung hô FFC! Mái nhà chung được

dangthu nói:FFC! Mái nhà chung! Tình bằng hữu![]()
![]()
Nghe hay. Nhưng lở nhậu xỉn rùi cà lăm " Mái nhà chung! Tình bằng b. ằ. n. g bằng hữu "