Chào các Bác,
Lúc sáng mình đã nghe tin, nhưng bận câu cơm, giờ mới có thời gian viết đàng hoàng.
Lúc đầu thật ra cũng nhiệt tình, không toan tính gì, thậm chí mình đã làm sẳn một hai cái nick , vì trong tranh luận, có thắng, có thua, có sống, có chết..
. Điều vui nhất của mình không phải cái tước nhỏ nhỏ vui vui, mà là anh em ngày càng lớn mạnh và đoàn kết. Đi những nơi khác, thỉnh thoảng nghe được những câu như: xem Mit kìa - họ nhường nhau. Đó là phần thưởng lớn nhất.
Trước quả thực có kinh nghiệm hơn anh em một chút, nhưng giờ Mit đông, phát triển về mọi mặt, vai trò cá nhân không còn quan trọng nữa. Tước vị vui, nhưng lâu ngày thành gánh nặng; thậm chí nhiều lúc mình sợ, không dám mở cả máy tính. Mình thực sự căng thẳng và mệt mỏi. Ngôi nhà không phải xây ngày một ngày hai, mà phải do nỗ lực của anh em, không môt cá nhân nào đủ sức đi đến cuối.
Kỳ đề cử này bất ngờ- không như mọi năm, nên không có ý kiến kịp. Mình đề nghi năm sau các bác đổi người khác nhé, vì hiện này đi vào chiều sâu, cần thay đổi.
Hy vọng năm sau, mổi lần đề cử là mộ ngày vui, vì hiện nay mình có rất nhiều người xứng đáng trên mọi mặt.
Hy vọng lúc đó, mình sẽ không bị áp lực mà sẽ sắc bén hơn.
Cám ơn các Bác.
Lúc sáng mình đã nghe tin, nhưng bận câu cơm, giờ mới có thời gian viết đàng hoàng.
Lúc đầu thật ra cũng nhiệt tình, không toan tính gì, thậm chí mình đã làm sẳn một hai cái nick , vì trong tranh luận, có thắng, có thua, có sống, có chết..
Trước quả thực có kinh nghiệm hơn anh em một chút, nhưng giờ Mit đông, phát triển về mọi mặt, vai trò cá nhân không còn quan trọng nữa. Tước vị vui, nhưng lâu ngày thành gánh nặng; thậm chí nhiều lúc mình sợ, không dám mở cả máy tính. Mình thực sự căng thẳng và mệt mỏi. Ngôi nhà không phải xây ngày một ngày hai, mà phải do nỗ lực của anh em, không môt cá nhân nào đủ sức đi đến cuối.
Kỳ đề cử này bất ngờ- không như mọi năm, nên không có ý kiến kịp. Mình đề nghi năm sau các bác đổi người khác nhé, vì hiện này đi vào chiều sâu, cần thay đổi.
Hy vọng năm sau, mổi lần đề cử là mộ ngày vui, vì hiện nay mình có rất nhiều người xứng đáng trên mọi mặt.
Hy vọng lúc đó, mình sẽ không bị áp lực mà sẽ sắc bén hơn.
Cám ơn các Bác.
Em thấy diễn đàn đối với mems là bất vụ lợi.truong195 nói:Chào các Bác,
Lúc sáng mình đã nghe tin, nhưng bận câu cơm, giờ mới có thời gian viết đàng hoàng.
Lúc đầu thật ra cũng nhiệt tình, không toan tính gì, thậm chí mình đã làm sẳn một hai cái nick , vì trong tranh luận, có thắng, có thua, có sống, có chết... Điều vui nhất của mình không phải cái tước nhỏ nhỏ vui vui, mà là anh em ngày càng lớn mạnh và đoàn kết. Đi những nơi khác, thỉnh thoảng nghe được những câu như: xem Mit kìa - họ nhường nhau. Đó là phần thưởng lớn nhất.
Trước quả thực có kinh nghiệm hơn anh em một chút, nhưng giờ Mit đông, phát triển về mọi mặt, vai trò cá nhân không còn quan trọng nữa. Tước vị vui, nhưng lâu ngày thành gánh nặng; thậm chí nhiều lúc mình sợ, không dám mở cả máy tính. Mình thực sự căng thẳng và mệt mỏi. Ngôi nhà không phải xây ngày một ngày hai, mà phải do nỗ lực của anh em, không môt cá nhân nào đủ sức đi đến cuối.
Kỳ đề cử này bất ngờ- không như mọi năm, nên không có ý kiến kịp. Mình đề nghi năm sau các bác đổi người khác nhé, vì hiện này đi vào chiều sâu, cần thay đổi.
Hy vọng năm sau, mổi lần đề cử là mộ ngày vui, vì hiện nay mình có rất nhiều người xứng đáng trên mọi mặt.
Hy vọng lúc đó, mình sẽ không bị áp lực mà sẽ sắc bén hơn.
Cám ơn các Bác.
Và ban điều hành rất sáng suốt khi lựa chọn OSOM (ít nhất đối với Mit và bác Truong195, nơi khác em hok dám ý kiến).
Do vậy bác Truong195 xứng đáng nhận tước hiệu này.
Một lần nữa xin chúc mừng bác!
OSOM là bác om sòm nhất í bác!vmdang1980 nói:cho e hỏi ngu tí : OSOM là gì vay các bác?
Trang đầu đã nói đóa bác: OS Outstanding Members - thành viên OS xuất sắc của năm bác ợ!
Cũng giống như trong Mit bác vmdang1980 xứng đáng là MITOM trong kinh nghiệm mua Jolie đóa! Khà ka ks! Đùa bác tí!
Chúc mừng bác Trường, danh hiệu này rất giá trị nhưng vẫn không thể bằng sự kính nể mà anh em dành cho bác...chúc bác luôn vui khỏe để nghiên cứu thêm về dòng xe Mit...
Last edited by a moderator: