Hạng C
27/9/15
535
699
93
Bên Mẽo mấy chục triệu xe, có 28 trường hợp mà nó la như ba má chết rồi. Đúng là vấn đề của thế giới thứ nhất.
Có mỗi chuyện tắt máy cũng quên thì mất mạng do bản thân còn trách với móc, quả thật đầu đất ở đâu cũng có, tỉ lệ cũng chả thua kém gì ở đâu hết.
tụi nó làm gì cũng có quy trình ( kg phải kiếu "đúng quy trình" như mình), nhưng vẫn có 1 số người kiểu như được chăm sóc tận răng nên lười.
Ban đầu mình cũng hay quên kéo của kính thôi chứ quên tắt máy thì chưa. Sau đó rút kinh nghiệm tập thói quen nếu muốn đậu xe thì làm theo list: về N, kéo thắng tay, bấm nút đóng kính, đóng sunroof , tắt máy lạnh và hệ thống âm thanh, tắt máy. Chỉ cần để tâm tập vài lần là nó thành phản xạ rồi nên kg thể quên được.
 
  • Like
Reactions: LẠC HẬU
Hạng D
29/3/16
1.993
2.640
113
46
Bên Mẽo mấy chục triệu xe, có 28 trường hợp mà nó la như ba má chết rồi. Đúng là vấn đề của thế giới thứ nhất.
Có mỗi chuyện tắt máy cũng quên thì mất mạng do bản thân còn trách với móc, quả thật đầu đất ở đâu cũng có, tỉ lệ cũng chả thua kém gì ở đâu hết.
Bên Mẽo ngày xưa cơ bà mua ly cafe vừa lái xe vừa uống nó đổ phỏng đùi. Kiện được 10 triệu vì ly cafe không có cảnh báo nóng nên bả hổng biết.
 
  • Like
Reactions: Jomsviking
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Bên Mẽo ngày xưa cơ bà mua ly cafe vừa lái xe vừa uống nó đổ phỏng đùi. Kiện được 10 triệu vì ly cafe không có cảnh báo nóng nên bả hổng biết.
Bán cà fe cho phụ nữ... là tội ác thứ 2 :D