RE: Chùm ảnh về Monaco F1 [24-05]
Đúng là Monaco có khác phong cảnh hữu tình , đúng là nơi dừng chân của các đại gia trên TG 
RE: Chùm ảnh về Monaco F1 [24-05]
cuộc đua thuyền và LL chứ đâu fải F1
Monaco phong cành đẹp thật
cuộc đua thuyền và LL chứ đâu fải F1
RE: Chùm ảnh về Monaco F1 [24-05]
Nó lấy đường đi làm đường đua đó a! làm gì có đất làm làm đường song song!
Trích đoạn: Golf_GT1
Nhìn giàn du thuyền trong vịnh mà vãi đái.
Monaco hep do đó đường đua F1 gần như là hai con đường song song nằm cạnh nhau.
Nó lấy đường đi làm đường đua đó a! làm gì có đất làm làm đường song song!
RE: Chùm ảnh về Monaco F1 [24-05]
Trích đoạn: Dark King
Đúng là lấy đường đi làm đường đua luôn em có ý kiến gì đâu.Trích đoạn: Golf_GT1
Nhìn giàn du thuyền trong vịnh mà vãi đái.
Monaco hep do đó đường đua F1 gần như là hai con đường song song nằm cạnh nhau.
Nhưng bác nên xem lại sơ đồ đường đua ở Monaco trước đi rồi hãy phản bác em.
THeo các khái niệm không gian đơn giản nhất thì hai đường song song gần như áp sát vào nhau khi nào cũng đỡ choáng diện tích hơn các hình khác bác à. ^_^
Nó lấy đường đi làm đường đua đó a! làm gì có đất làm làm đường song song!
RE: Chùm ảnh về Monaco F1 [24-05]
ở Monaco, khi có giải đua F1 thì người ta chặn các tuyến phố chính lại để làm đường đua các bác ạ, các góc cua được xếp các loại giảm chấn như lốp oto chẳng hạn, chỗ nào rộng rãi thì dựng giàn giáo lên để bố trí chỗ ngồi xem (hồi năm 2002 em xem ơ đấy là 1500eu/chỗ/ngày). Hồi đấy háo hức vào càphê sân sau của Hotel de Paris ngồi xem, ngay sát góc cua của đường đua, xem được một lúc thì đau hết cả đầu... ra ngoài ngắm xe hơi thích hơn.
Có một đoạn chạy trên vách đá nằm sat biển. trên đầu là cái khách sạn, thành ra trông như đường hầm qua đèo ý, nghe tiếng po xe, hòa cùng tiếng sóng gầm, hay tuyệt vời. Không biết có phải vì thế không mà ko ít tay đua F1 đã bay xuống biển và hy sinh ở đấy... Chặng Monaco tuy ngắn, nhưng luôn là thách thức với mọi tay đua.
ở Monaco, khi có giải đua F1 thì người ta chặn các tuyến phố chính lại để làm đường đua các bác ạ, các góc cua được xếp các loại giảm chấn như lốp oto chẳng hạn, chỗ nào rộng rãi thì dựng giàn giáo lên để bố trí chỗ ngồi xem (hồi năm 2002 em xem ơ đấy là 1500eu/chỗ/ngày). Hồi đấy háo hức vào càphê sân sau của Hotel de Paris ngồi xem, ngay sát góc cua của đường đua, xem được một lúc thì đau hết cả đầu... ra ngoài ngắm xe hơi thích hơn.
Có một đoạn chạy trên vách đá nằm sat biển. trên đầu là cái khách sạn, thành ra trông như đường hầm qua đèo ý, nghe tiếng po xe, hòa cùng tiếng sóng gầm, hay tuyệt vời. Không biết có phải vì thế không mà ko ít tay đua F1 đã bay xuống biển và hy sinh ở đấy... Chặng Monaco tuy ngắn, nhưng luôn là thách thức với mọi tay đua.