Vấn đề là chổ 2B chung 4B. E ngày xưa đậu cũng ngoan như ý bác chủ, sau khi có vài đường trầy do mấy a 2B tặng lúc ra vào, và một số mợ đi chợ về, quẹt giỏ, trầy thêm mấy đường, e đánh bóng lại xong là đầu óc mù mờ, đậu ngu kiểu zậy luôn tới giờ.m
Chính xác là mới lắp cản sau, sợ bị trầy ^_^
Bác chủ có thêm hình phía sau xem có chướng ngại vật gì ko thì thuyết phục hơn. Chứ "ngu 1 cặp" thế kia thì cũng hiếm gặp. Ở phía xa xa em thấy có 3 chiếc 2b và chiếc xe đạp đậu cũng chen vô chỗ 4b
Trông có vẻ như chung cư Thái An nhà em!
Cc nào vậy bác, 2B để chung 4B là có star war
Bác Phantan ơi, chung cư nhà em là dạng cùi bắp, làm gì được như bác nói. Nó thiết kế 4 nhà mới có 1 chiếc xe hơi nhưng giờ thì hầu như nhà nào cũng có xe, vì vậy đi đâu cũng phải canh giờ về, ko thì ko có chỗ đậu, phải nằm ngoài đường hoặc ngoài sân.