Hạng C
4/5/07
996
107
63
HoChiMinh city
các bác ơi,
nếu như nạn nhân là người thân trong gia đình của mình thì sao?
vì gia đình của mình đang sống tại TP mang tên Bác là đang có nguy cơ bị cướp.
 
Hạng B2
10/5/11
170
0
18
MVCO nói:
thấy việc như vầy cũng muốn ra tay lắm. Mà tay không bắt cướp 1 mình cũng sợ lắm.

Em cũng từng rơi dô cái hoàn cảnh này vào đúng 12h trưa ngày mồng 1 tết năm 2011.
Gặp 01 thằng ăn cướp giật giỏ sách của 1 cô gái trẻ đẹp... đang đi bộ
Xui cho nó lại chạy ngược lại chổ em trên con hẻm 4m
Thế là máu anh hùng rơm nổi lên.... em tống cho nó 1 đạp và nhào zô quýnh tá lả luôn
Có 1 "anh bạn" dừng xe lại nhào zô quýnh.... em, té ra là đồng bọn
Cũng may trong xóm hơn chục thanh niên nhào ra đập thằng ăn cướp 1 trận thừa chết thiếu sống
Quýnh xong tha cho nó zìa ăn tết, còn tịch thu cái xế độ đem nộp cho Công an phường
Còn em zìa nhà xức thuốc vì xưng tùm lum hết............ ăn tết mất zui luôn huhu
==> kinh nghiệm lần sao có gặp ăn cướp thì phải đi mua thuốc.
<span style=""color: #ffffff;"">Wên nữa cô gái trẻ đẹp bị dựt giỏ là...... vợ em đóa</span> :D
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Cảm phục tấm lòng nghĩa hiệp của bác!
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
fbigaubu nói:
MVCO nói:
thấy việc như vầy cũng muốn ra tay lắm. Mà tay không bắt cướp 1 mình cũng sợ lắm.

Em cũng từng rơi dô cái hoàn cảnh này vào đúng 12h trưa ngày mồng 1 tết năm 2011.
Gặp 01 thằng ăn cướp giật giỏ sách của 1 cô gái trẻ đẹp... đang đi bộ
Xui cho nó lại chạy ngược lại chổ em trên con hẻm 4m
Thế là máu anh hùng rơm nổi lên.... em tống cho nó 1 đạp và nhào zô quýnh tá lả luôn
Có 1 "anh bạn" dừng xe lại nhào zô quýnh.... em, té ra là đồng bọn
Cũng may trong xóm hơn chục thanh niên nhào ra đập thằng ăn cướp 1 trận thừa chết thiếu sống
Quýnh xong tha cho nó zìa ăn tết, còn tịch thu cái xế độ đem nộp cho Công an phường
Còn em zìa nhà xức thuốc vì xưng tùm lum hết............ ăn tết mất zui luôn huhu
==> kinh nghiệm lần sao có gặp ăn cướp thì phải đi mua thuốc.
<span style=""color: #ffffff;"">Wên nữa cô gái trẻ đẹp bị dựt giỏ là...... vợ em đóa</span> :D
 
Hạng B2
21/1/11
207
2
18
fbigaubu nói:
MVCO nói:
thấy việc như vầy cũng muốn ra tay lắm. Mà tay không bắt cướp 1 mình cũng sợ lắm.

Em cũng từng rơi dô cái hoàn cảnh này vào đúng 12h trưa ngày mồng 1 tết năm 2011.
Gặp 01 thằng ăn cướp giật giỏ sách của 1 cô gái trẻ đẹp... đang đi bộ
Xui cho nó lại chạy ngược lại chổ em trên con hẻm 4m
Thế là máu anh hùng rơm nổi lên.... em tống cho nó 1 đạp và nhào zô quýnh tá lả luôn
Có 1 "anh bạn" dừng xe lại nhào zô quýnh.... em, té ra là đồng bọn
Cũng may trong xóm hơn chục thanh niên nhào ra đập thằng ăn cướp 1 trận thừa chết thiếu sống
Quýnh xong tha cho nó zìa ăn tết, còn tịch thu cái xế độ đem nộp cho Công an phường
Còn em zìa nhà xức thuốc vì xưng tùm lum hết............ ăn tết mất zui luôn huhu
==> kinh nghiệm lần sao có gặp ăn cướp thì phải đi mua thuốc.
<span style=""color: #ffffff;"">Wên nữa cô gái trẻ đẹp bị dựt giỏ là...... vợ em đóa</span> :D
Bác cũng dũng cảm đó, nhưng cũng may cho bác là thằng kia ko dùng hung khí. Nhưng dẫu sao Bác sẽ có kinh nghiệm lần sau mà ứng chiến!
 
Hạng B2
17/9/10
403
37
28
Bình tĩnh, ko manh động, nhận dạng đối tượng và phương tiện mà đối tượng sử dụng gây án. Sau đó cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra :D
 
Hạng D
17/3/05
1.754
8.767
113
52
MFC
Lụi một phát. Bác sẽ đc vinh danh trên báo lá cải chừng 1,2 ngày . Tới ngày cúng mở cửa mả thì không ai nhớ tới bác trừ cái người đc bác cứu ,

Mà đoạn hậu như vầy : tội nghiệp ảnh, cái giỏ em cũng đâu có gì giá trị !!!
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
fbigaubu nói:
MVCO nói:
thấy việc như vầy cũng muốn ra tay lắm. Mà tay không bắt cướp 1 mình cũng sợ lắm.

Em cũng từng rơi dô cái hoàn cảnh này vào đúng 12h trưa ngày mồng 1 tết năm 2011.
Gặp 01 thằng ăn cướp giật giỏ sách của 1 cô gái trẻ đẹp... đang đi bộ
Xui cho nó lại chạy ngược lại chổ em trên con hẻm 4m
Thế là máu anh hùng rơm nổi lên.... em tống cho nó 1 đạp và nhào zô quýnh tá lả luôn
Có 1 "anh bạn" dừng xe lại nhào zô quýnh.... em, té ra là đồng bọn
Cũng may trong xóm hơn chục thanh niên nhào ra đập thằng ăn cướp 1 trận thừa chết thiếu sống
Quýnh xong tha cho nó zìa ăn tết, còn tịch thu cái xế độ đem nộp cho Công an phường
Còn em zìa nhà xức thuốc vì xưng tùm lum hết............ ăn tết mất zui luôn huhu
==> kinh nghiệm lần sao có gặp ăn cướp thì phải đi mua thuốc.
<span style=""color: #ffffff;"">Wên nữa cô gái trẻ đẹp bị dựt giỏ là...... vợ em đóa</span> :D

bà con ko ai chịu bôi đen coi câu cuối.. coi xong mới biết bác ko bị cướp oánh cũng có người oánh bác :D:D
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Phải theo tình huống cụ thể rồi ra tay bác ah, vừa đảm bảo an toàn cho mình mà vừa giúp được cho nạn nhân, bọn cướp giờ cực kỳ liều lĩnh, chuyện gì cũng dám làm.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Chuyện này ý nghĩa...
Việc mà AE chúng ta có thể làm được ngay lập tức đó là nhắc nhở, vận động, vợ chồng con cái cháu chắt, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, bạn gái, bạn trai, v.v.
1. Không dùng điện thoại ngoài đường, nhất là khi đang đi trên xe máy, hoặc đang đứng bên lề đường. Có cần dùng điện thoại thì trước hết cũng ngó trước ngó sau, chọn chổ đứng an toàn rồi hảy gọi.
2. Không "trưng bày" các loại hàng nữ trang trên cơ thể ngà ngọc của mình, vô tình hay cố tình gây chú ý cho người khác, quên rằng đó là cách dễ nhất để thu hút lòng tham của người khác.
3. Không để xách tay cá nhân, túi đựng laptop một cách "khêu gợi" trên xe máy, còn để cách nào tốt nhất thì các bác hiến kế thêm, nhiều người thường móc túi xách, ba lô vào xe máy. Người thì đeo balo trên vai. Có người, gắn luôn một dây xích nhỏ và móc khóa, khóa túi laptop vào baga trước xe máy luôn. Trường hợp này, chúng giật không được có khi chính mình sẽ bị kéo và té ngã. Gì thì gì ai không quá phô bày túi xách, ba lô hàng hiệu, thì ít bị chú ý hơn, ít rủi ro hơn. Một vài chục cây vàng trong cái túi củ sờn, bình thường, người ăn mặt bình thường vẫn không ai chú ý so với một cái túi bên trong thì rổng không, nhưng bên ngoài là hàng hiệu (có khi hàng nhái, hàng giả) và ăn mặc sang trọng...thời buổi này, ra ngoải đường, càng show hàng càng dễ mang họa..

Thường thì một người, hoặc 2 người trên xe máy thực hiện các vụ cướp giật, đi kèm theo là vài chiếc xe khác, nếu kẻ thực hiện cướp giật bị phát hiện, rượt đuổi thì chính đồng bọn khi đó với vai những người đi đường, chúng sẽ ra tay tìm cách ngăn cản hoặc thậm chí tấn công lại người rượt đuổi, lúc đó chúng ta khó biết ai là người thật sự ra tay cứu giúp, ai là đồng bọn với chúng, nên rất nguy hiểm. Theo tôi, tốt nhất, thì la to, và khéo léo chụp nhanh vài tấm hình, có gì gửi lại cơ quan công quyền, giúp nạn nhân.