Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Hôm qua đi 2b trên đường Võ Văn Kiệt, đường trong có 2 làn cho xe máy. Đang đi làn trộn, Em thấy xe chạy hết bên trong và phía trước có đám CSGT, em cũng lật đật nép vào làn trong, vừa chạy qua là cảm giác tức điên, nhục nhã không thể tả được.
Định quay đầu lại, làm 1 trận như bác ngotpro, giật mình nhớ lại trong túi không có CMND. Mọi hôm đem theo passport, đến giờ em vẫn còn cái cảm giác NHỤC ấy, uổng công cả năm, ngày nào cũng lên OS học mà không thấm.
Thiệt là Ngu Lâu, Dốt Dai.
Bác bình tĩnh.. né voi chả xấu mặc ai bác ạ.. đừng làm mình nổi bật kẻo mọi người xung quanh lai cười thầm do bác khác người.. cứ để dành đó rồi cũng có ngày bác được vận dụng thui mừ.. :)
 
  • Like
Reactions: Mustafa
Hạng D
10/12/13
2.531
6.702
113
Bác bình tĩnh.. né voi chả xấu mặc ai bác ạ.. đừng làm mình nổi bật kẻo mọi người xung quanh lai cười thầm do bác khác người.. cứ để dành đó rồi cũng có ngày bác được vận dụng thui mừ.. :)
Cứ phải quan sát và...phán đoán cho chuẩn phải không bác @ngotpro ?
 
Hạng D
6/5/07
1.701
20.204
113
Ở các cung đường, khi đến giao lộ, nếu có làn cho xe chỉ rẽ trái hoặc quay đầu, bác chánh đều có vạch chỉ đường trước đó cả chục m rùi, cứ theo đó mà đi thui!.... :p
gặp đường đông đến đó xinhan vào cho bị chửi à!!! Hoặc có chổ đến khi có biển báo thì đã gặp vạch liền thì potay
 
Hạng F
22/7/13
9.574
49.024
113
Dạ.. tùy cơ ứng biến và.. liệu cơm gấp mắm bác ợ :) hehe
Em thấy bác "múc" mắm luôn chứ gắp dziề đâu?
P/s: có 1 con "sâu rống" ko thích bài của bác, tui và cả tập thể a e kháng chiến vì lẽ phải chống tiêu cực. Khà khà, bác biết nó chớ nhể?
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Bác cho e hỏi, xxx đeo kiếng đen khi thổi mình, mình lấy kiêng đen đeo vào nc có sao ko nhỉ? :3dquaytay:
Dạ dc.. kakaka bác làm em mắc cười qá...
Em thấy bác "múc" mắm luôn chứ gắp dziề đâu?
P/s: có 1 con "sâu rống" ko thích bài của bác, tui và cả tập thể a e kháng chiến vì lẽ phải chống tiêu cực. Khà khà, bác biết nó chớ nhể?
Dạ không.. em chỉ biết bác @hungrau761 của iem thui ạ :)
 
Hạng D
18/8/14
1.116
428
83
46
Sáng nay em đi 2B được xxx dạy cho 1 bài học: dân và xxx cũng nhau thảo luận việc bắt lỗi của xxx, em hơi ...choáng tí.:3ddaomat:

Sáng như mọi ngày, em đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đến ngã tư ngay đại học Kiến trúc thì tự nhiên thấy mọi người chay 2B lẫn 4B khép nép trong 2 lane trong, còn lane ngoài cùng thì trống trơn, em nghĩ thầm có " hiện tượng lạ" rồi. Nhưng em vẫn hiên ngang phi ra lane ngoài cùng và nhìn thấy 3 anh xxx cùng 2 chiếc bồ câu đứng phía ngay nhà riêng của Tổng LSQ Nhật tại VN ( giờ ko biết còn ở hay ko nữa).
Đèn vừa xanh, em phi luôn và nhanh như cắt, 1 chút xxx phi ra toét em lại, em theo hiệu lệnh vòng xe và phi....lên lề phía sau 3 chú.
Em xuống xe, đứng im nhìn chú, chú xxx hơi khựng lại vài giây và ... giờ tay lên chào. Em chào lại với động tác dứt khoát kiểu nhà lính ( em đi lính điều lệnh đội ngũ hết 6 năm nên rành). Vừa chào xong em hỏi luôn:
E: xin lỗi, tôi bị lỗi gì mà anh thổi tôi vào?
xxx: anh vừa lấn lane và chỉ tay vào ngay lane thứ 3 ngoài cùng, định nói thêm gì đó thì....
E (cướp lời luôn và gào to lên cho 1 em trai đagn đứng bị tóm trước em): anh nói sai, tôi không lấn lane. Anh có nhìn thấy cái bảng cho phép tất cả các phương tiện đi 3 lane ko?
xxx ( lặng thêm 5 giây): có gì mà anh la to thế, từ từ mình nói. Anh có phải dừng đèn đỏ ở lane ngoài cùng ko?
E: đúng. Lane đó trống hoàn toàn, ko có xe. Đèn đang đỏ, tôi di chuyển từ lane trong ra đàng hoàng ( ý em là có xi nhan :D )
xxx: vậy là anh sai rồi.
E (sừng sộ): anh nói anh bắt tôi lỗi ngay lane 3 ở đoạn này, giờ anh chỉ tôi sai ở đoạn kia là sao?
Đồng thời em lấy chìa khóa ra nhét vào ổ, giả vờ đẩy xe đi.... Anh nói sai, tôi có quyền... đi.
xxx (giữ xe em lại và rất nhẹ nhàng): có gì chúng ta cùng thảo luận. Anh là dân, tôi bắt anh vào anh có quyền có lý lẽ... Nếu tôi bắt sai mà lập biên bản, anh có quyền ghi ý kiến, đi kiện và tôi theo hầu. Nhưng cũng có thể là tôi thấy anh đúng, tôi cho anh đi...... Nhưng lời lẽ anh to tiếng như vậy không đúng......$%^%^@%%*
E ( thấy xxx dùng lý lẽ thì mình cũng dùng lý lẽ): đồng ý với anh. Chúng ta thảo luận, và tôi to tiếng vì tồi chuẩn bị có cuộc họp giao ban lúc 7h30 nên vội và có to tiếng, tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm.....

xxxx: giảng tùm lum 1 hồi về lý lẽ, về ko to tiếng, dân có quyền thảo luận và bảo: anh đi đi.... :) ( cũng ko cần kiểm tra thêm gì em cả)

Em : cám ơn và phi thẳng về cơ quan.


Qua câu chuyện em thấy xxx biết là khi bắt cũng ko đúng và cũng biết lý lẽ ấy chứ. Em ko chê cũng không khen xxx vì dù sao xxx cũng cực khổ đứng giảng giải về việc "thảo luận" cùng nhau, làm em mất 10 phút, hix hix . Em cũng hơi to tiếng áp đảo mấy xxx, em xin rút kinh nghiệm và chia sẻ cùng các bác câu chuyện buổi sáng đầu tuần "làm quà" ạ.:3dtanghoa:

P/s: em bổ sung là em đi 2B ạ. hix hix . Em ko ghi rõ 1 số bác hiểu nhầm e, em lại rút cái ... kinh ... nghiệm:3dnhacnon:
XXX không bao giờ tự dưng thổi bác lại, đường này có 3 làn, có biển 411, chắc chắn bác chuyển làn không đèn tín hiệu nên bị thổi lại. Hầu hết 2B đều dính lỗi này , không chịu có tín hiệu khi chuyển làn.
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.702
113
Có cách nào bem nick hungrau ko nhỉ? Toàn vào nói nhảm.:3dnhiumay: