Cảnh Báo Chúng ta quá vội ?

Hạng B1
28/7/14
63
160
33
Theo mình hiểu thì bác đã đậu sai làn dành cho xe rẽ phải, mặc dù bác nói chừa cho xe máy nhưng xe oto không rẽ được thì nó bấm còi bác là phải rồi! Về việc bác gái ngồi phía sau thì cũng phải thông cảm cho anh xe oto, vì đường thì đông, lại quay lưng về phía họ làm sao học phân biệt lớn tuổi hay ít tuổi?! Bác hên là gặp còi xe Kia, chứ còi xe Toy thì nó còn ồn gắp mấy lần! Trách mình trước đi bác, lần sau nên đi đúng làn đường, đừng cố lấn lên rồi gây cản trở lưu thông
Không phải là em không nhường và không thông cảm cho anh ấy. Kết quả là em cũng nhích xe lên để anh ấy vượt qua. Nếu như dàn xe máy xếp hàng bên tay trái em không để cho anh ấy qua để rẻ phải, thì anh ấy chỉ cần nhấn còi, sau đó chỉ về hướng tay phải để ý xin qua.
Nếu xét theo khía cạnh văn hóa xếp hàng, em tới nơi trước thì đáng lý ra em đi trước. Còn nếu anh ấy muốn xin qua bằng cách chỉ vào mặt người khác thì em không đồng ý. Và như em nói ở Cmt đầu của em, ở đây không có vạch kẻ phân chia làn, và em đang đi về phía phần đường bên tay phải. Em không hề lấn sang làn oto, Bác KIA ấy chạy lấn sang tay phải và dí còi vào đít em, xong chỉ tay vào mặt em kêu em nhường đường. Em chỉ thấy khó hiểu chổ ấy
Chúng ta quá vội ?
Em xin minh họa bằng hình cho các bác dễ nắm. Em là xe máy màu xanh, tay trái em có 3 chiếc xe máy khác đang đậu ở sát tim đường. Bác KIA xe màu đỏ. Nếu như là Bác Lã Bố trong trường hợp này sẽ xử lý ra sao? Em tham gia OS cũng chỉ mong mở mang hiểu biết của em. Em tự thấy rằng mình không sai trong trường hợp này. Nếu các Bác nói em sai và chỉ ra điều em làm chưa đúng em sẽ nhận lỗi và khắc phục để mình tốt hơn và mang an toàn đến những người khác.
 
Hạng B1
28/7/14
63
160
33
NhiỀu bác nói làn dành cho xe rẽ phải hơi bị kỳ! Làn đường chuyên cho 4b thì mới có làn riêng cho rẽ phải. Làn hỗn hợp khg bao giờ có. Có chổ có vạch ưu tiên rẽ phải chỉ dành cho 2b, 4b vẫn phải đợi đèn, trừ khi có bb rẽ phải liên tục với mọi loại phương tiện. Như bác chủ nói thì thăng KIA chỉ tay bác thì bác giơ ngón giữa lên chỉ lên trời cho nó coi!
Hà hà, em thì kị nhất cái ấy Bác à. Lúc đó thì cũng nóng thật nhưng mà thôi, với lại đang chở mẹ phía sau. Em là em chỉ không vừa ý 02 việc, thứ 1 là Bác KIA dí sát đít xe em còn bóp kèn 2-3 cái. Mẹ em giật mình em lo tại lớn tuổi. Thứ 2 là sau đó còn chỉ tay vào mặt em, xong chỉ vào đèn. :(
Trường hợp em là không có làn dành riêng cho xe rẽ phải hay quay đầu như ở Hàng Xanh :p
 
Hạng B1
28/7/14
63
160
33
Bác thông cảm có lẽ cái ông KIA ăn trúng j đó nên bị anh tào rượt mới như vậy.chứ xh bây h văn minh văn mạng lắm á.e thì chỉ bóp khi đèn xanh hơn 5s mà ko xe nào nhúch nhích thoy.mà chỉ gõ nhẹ lên cái còi 1-2 cái cho nó tẹt tẹ thoy.;):3dchientrung::3dchientrung:
Nhiều lúc đi xe mà còn 1-2s nữa mới đèn đỏ mà xe sau nó cứ dí kèn vào đít mình. Em thấy cũng hơi tủi Bác à :(
 
  • Like
Reactions: Bônba6b
Hạng D
6/5/07
1.701
20.204
113
Không phải là em không nhường và không thông cảm cho anh ấy. Kết quả là em cũng nhích xe lên để anh ấy vượt qua. Nếu như dàn xe máy xếp hàng bên tay trái em không để cho anh ấy qua để rẻ phải, thì anh ấy chỉ cần nhấn còi, sau đó chỉ về hướng tay phải để ý xin qua.
Nếu xét theo khía cạnh văn hóa xếp hàng, em tới nơi trước thì đáng lý ra em đi trước. Còn nếu anh ấy muốn xin qua bằng cách chỉ vào mặt người khác thì em không đồng ý. Và như em nói ở Cmt đầu của em, ở đây không có vạch kẻ phân chia làn, và em đang đi về phía phần đường bên tay phải. Em không hề lấn sang làn oto, Bác KIA ấy chạy lấn sang tay phải và dí còi vào đít em, xong chỉ tay vào mặt em kêu em nhường đường. Em chỉ thấy khó hiểu chổ ấyView attachment 401348 Em xin minh họa bằng hình cho các bác dễ nắm. Em là xe máy màu xanh, tay trái em có 3 chiếc xe máy khác đang đậu ở sát tim đường. Bác KIA xe màu đỏ. Nếu như là Bác Lã Bố trong trường hợp này sẽ xử lý ra sao? Em tham gia OS cũng chỉ mong mở mang hiểu biết của em. Em tự thấy rằng mình không sai trong trường hợp này. Nếu các Bác nói em sai và chỉ ra điều em làm chưa đúng em sẽ nhận lỗi và khắc phục để mình tốt hơn và mang an toàn đến những người khác.
Bác không sai cho dù chổ đó có đèn và bb rẽ liên tục! Vì lúc này đường đông thì bác có né qua xe KIA cũng khg đi được. Kiểu ngã 3 này trên đường tôi đi làm gặp hàng ngày, nếu đường vắng và chỉ có 1 xe 2b thì mình xin đường, chứ đông thì đợi cho nó lành! Chen lấn rồi cọ quẹt đỗ nợ thêm chứ sướng ích gì.
 
  • Like
Reactions: AnhKelv
Hạng B2
22/12/15
311
606
93
41
Gặp e mà như bác e chỉ ngon giữa lên trời và đợi đèn xanh e từ từ sang số ngó ngiêng chân chống và bóp phanh đạp thắng tắt máy rồi đề lại xe xong mới đi.:3dcuoi:
 
Hạng D
30/11/10
3.974
63.126
113
Mình hiểu cái vấn đề chính ở đây là không có vạch kẻ phân làn, nếu có thì đã phân biệt rõ rồi! Bác đang nói ở giao lộ nào vậy?
Không phải là em không nhường và không thông cảm cho anh ấy. Kết quả là em cũng nhích xe lên để anh ấy vượt qua. Nếu như dàn xe máy xếp hàng bên tay trái em không để cho anh ấy qua để rẻ phải, thì anh ấy chỉ cần nhấn còi, sau đó chỉ về hướng tay phải để ý xin qua.
Nếu xét theo khía cạnh văn hóa xếp hàng, em tới nơi trước thì đáng lý ra em đi trước. Còn nếu anh ấy muốn xin qua bằng cách chỉ vào mặt người khác thì em không đồng ý. Và như em nói ở Cmt đầu của em, ở đây không có vạch kẻ phân chia làn, và em đang đi về phía phần đường bên tay phải. Em không hề lấn sang làn oto, Bác KIA ấy chạy lấn sang tay phải và dí còi vào đít em, xong chỉ tay vào mặt em kêu em nhường đường. Em chỉ thấy khó hiểu chổ ấyView attachment 401348 Em xin minh họa bằng hình cho các bác dễ nắm. Em là xe máy màu xanh, tay trái em có 3 chiếc xe máy khác đang đậu ở sát tim đường. Bác KIA xe màu đỏ. Nếu như là Bác Lã Bố trong trường hợp này sẽ xử lý ra sao? Em tham gia OS cũng chỉ mong mở mang hiểu biết của em. Em tự thấy rằng mình không sai trong trường hợp này. Nếu các Bác nói em sai và chỉ ra điều em làm chưa đúng em sẽ nhận lỗi và khắc phục để mình tốt hơn và mang an toàn đến những người khác.
 
  • Like
Reactions: AnhKelv
Hạng D
30/11/10
3.974
63.126
113
Hay tóm lại là chửi thằng GTCC ngu đi bác, đường quá nhỏ, không có vạch kẻ phân làn mà bày đặt lắp cái đèn cho phép oto rẻ phải! :D
 
  • Like
Reactions: AnhKelv
Hạng B1
28/7/14
63
160
33
Mình hiểu cái vấn đề chính ở đây là không có vạch kẻ phân làn, nếu có thì đã phân biệt rõ rồi! Bác đang nói ở giao lộ nào vậy?
Dạ, nhà em ở Biên Hòa. Cái này nó nằm ngay chỗ Hiệp Hòa (Cù Lao). Đường mới Đặng Văn Trơn lên cầu Bửu Hòa. Sau này có dự án làm cầu An Hảo để giải tỏa bớt ách tắt và mở lối vào Tp. Nhưng mà ngay chỗ Hiệp Hòa cơ sở vật chất chưa đảm bảo thì em nghĩ là làm xong chắc Hiệp Hòa nó kẹt tưng bừng như khúc Quận 1 lúc tan tầm quá :(
 
Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Chúng ta quá vội ?

Em thấy nhiều cụ đi xe máy cứ thích lần chiếm hết phần đường cho xe ưu tiên rẽ phải, nếu vào trường hợp của bác như vậy thì bác bị bóp kèn không sai tí nào. Đường như mũi tên màu vàng bác phải nhường cho người rẻ phải
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
30/7/14
570
469
63
41
Kính chào các Bác/ các Mợ trên OS.
Em có chuyện như thế này muốn hỏi xin ý kiến các Bác.
Sáng nay em chở mẹ đi Siêu Thị (bằng xe máy), tới chỗ ngã ba, đường không có phân chia làn oto và xe máy.
Ngã Ba thì có quả đèn mũi tên xanh rẽ phải. Em đang dừng ở lề phải để chuẩn bị đi thẳng (vẫn chừa đường cho xe máy rẽ phải đi)
Còn khoảng 4s nữa thì nghe tiếng kèn xe hơi phía sau. Mẹ em thì giật bắn mình, em quay lại thì một anh rất ư là đập trai ngồi trong chiếc KIA, chỉ tay mặt em sau đó chỉ tay lên đèn.

Em muốn xin ý kiến các bác là trong tình huống đó các bác sẽ làm gì, mẹ em thì nói thôi né qua cho nó đi đi con.

Chỉ có 4s, mình thì ngồi trong xe hơi máy lạnh, có nhất thiết phải vội như thế không các bác ?
em từng bị như bác.way lại chửi đổng nó: đuôi hả mạy? nó cúng chỉ lên đèn, e nói tao đâu đuôi như mày.
 
  • Like
Reactions: AnhKelv