Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.038
113
51
Chào các Bac !
Tiếp sau chuyến "FIFC...chung tay" ở Đạ Tẻh _Lâm Đồng, tháng 10 rồi với sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều Bac, em mở thớt mới cho chuyến từ thiện cuối năm của FIFC.

Địa điểm : Chùa Di Đà _ Bảo Lộc. Tặng quà cho bà con dân tộc K' Hơ sống quanh chùa.
Thời gian : ngày 27-28 tháng 12 (thứ Bảy, CN tuần sau)
Thành phần : FIFC và những người anh em.....

__________________________________

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ.

* Thực hiện : Quỹ từ thiện từ chuyến đi Đạ Tẻh còn tồn lại : 6.230.000 vnđ. Trước mắt sẽ mua tặng 30 phần quà x 200.000/phần = 6.000.000 vnđ. Các Bac nào ủng hộ thêm xin đóng góp luôn ở thớt này, nếu "Ơn Giời thương" được khá nữa thì để dành cho chuyến sau, nhiêu đây cũng ổn rồi :)
Mỗi phần quà gồm : 10kg gạo, 1 thùng mì, một kg đường, 1 chai nước mắm...

* Mục đích : Dĩ nhiên là từ thiện rồi, nhưng em cũng muốn nhân dịp này FIFC relax xíu với không khí lạnh của Bảo Lộc, với khung cảnh thanh tịnh của Di Đà, với thác nước rừng cây hoang sơ, với đống lửa nhỏ của đêm cuối năm lạnh 15 độ C, với ghi-ta và ....bạn bè.

* Chương trình :
+ Ngày thứ Bảy :
- Sáng, 6g tập trung ở Metro Q.2.
- 6g30 : xuất phát. (Từ cầu SG đến chùa Di Đà là 190km, theo em các Bac nên tự chuẩn bị thức ăn sáng trên xe, kịp ăn trưa ở Bảo Lộc lúc 13g và 14g tới nơi là đẹp.)
- 14g : tới nơi, tham quan một vòng quanh Chùa. (nếu kịp và sung, cánh phụ nam làm trận banh giao hữu với các chú Tiểu ở chùa)
- 16g : tham quan, chụp ảnh thác Tam Hợp phía sau Chùa, rất đẹp.
- 18g : dùng bữa cơm chay thanh đạm ở Chùa, loại bớt thịt cá, beer rượu trong cơ thể :)
- 20g : đốt đống lửa nhỏ, quây quần bên nhau cho ấm áp trong cái lạnh đêm Bảo Lộc (dĩ nhiên là có đủ món ăn chơi như mọi khi, em không tiện viết ra)
+ Ngày Chủ Nhật :
- 7g : tập trung ăn sáng.
- 8g : tặng quà cho bà con.
-10g : tham quan Lâm trường Di Đà.
- 12g : ăn trưa (có thể ăn trưa giữa rừng luôn hoặc trở về Chùa dùng cơm chay)
- 15g : về lại Sài Gòn.

* Vấn đề ăn, nghỉ :
- Chùa Di Đà được xây dựng để đón khách thập phương nên hạ tầng, cơ sở vật chất rất tốt. Chứa được khoảng...500 người cùng lúc.
- Em sẽ liên hệ với Thầy để dành riêng một phòng tập thể cho FIFC.
- Bếp ăn ở Chùa với đầy đủ chén bát, vật dụng.
- Ở Chùa đã sẵn mùng màn, chiếu gối nhưng thời tiết rất lạnh nên các Bac chuẩn bị thêm áo ấm, mang thêm mền gối từ nhà là tốt nhất.

* Chi phí :
- Vì không phải lo nhiều cho việc ăn uống, 2 bữa cơm chay ở Chùa thì tùy tâm các Bac cúng dường.
- Chi phí ăn trưa Bảo Lộc khoảng 60 ngàn/ người, mua thêm mì gói, trứng, bánh mì để ăn sáng, beer, rượu vang, nước suối...
Theo em, khoảng 200 ngàn/ Nam và 150 ngàn/ Nữ. Ta sẽ gói gọn trong khoản này.

Trên đây là chương trình khung, các Bac góp ý thêm.....
 
Hạng D
13/2/09
3.363
18.745
113
Bình Dương
Không khí lạnh, phong cảnh hoang sơ, hữu tình, ăn uông thanh đạm, làm được việc thiện, thả tâm hồn theo tiêng kệ lời kinh...
Mần thôi các bác...
 
Hạng D
13/7/10
1.047
13.657
113
Sáng thứ 7 em phải đi làm .
Trưa T7 em nhảy xe đò lên BL xõa với các bác,xe Fiat em sợ leo đèo BL ko nổi với chạy 1 mình cũng bùn .Hoặc bác nào đề pa buổi trưa cho em quá giang với .