Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Cuối tuần vừa rồi, em nhận được 1-2 message của 1-2 pác ý hỏi là muốn nhập hàng theo con hàng em nhập. Trước tiên em xin lỗi các pác này vì mục đích em lên đây để trao đổi thông tin, phân tích kỹ thuật từ đó em tự em đưa qua quyết định mua hay bán. Em lên đây không phải để phím hàng, để dụ các pác nhập hàng theo con em nhập ! Vì nếu em có hàng ngon, hàng đẹp thì em đâu dại gì chia sẽ cho người mà em chưa từng biết mặt, chưa ngồi với nhau cụng li bia. Nếu có hàng ngon, xin lỗi em nói thật, em chia sẽ cho người thân, vợ chồng, bà con nhà em ! Còn lên đây để phím hàng, lùa gà thì nói thật sức mua cá nhân của các pác trên này chẳng đáng là bao, có "lùa được gà" cũng chẳng thây đổi được gì, giống như muối bỏ biển. Tuy nhiên, em biết trên này có một vài pác đang là head của một số tổ chức kinh doanh tài chính khá lớn, nhưng các tổ chức này có quy tắc rõ ràng, có cả bộ máy phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, muốn nhập hay muốn xuất con hàng nào cũng qua một quy trình & quá trình. Tóm lại là em lên đây để trao đổi thông tin, không phiếm hàng hay lùa gà, và ngược lại em cũng không có nhu cầu được phiếm hàng. Tự em quyết định mua bán, tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân bởi vì em quan điểm "lời thì em hưởng chứ em không chia được cho các pác, lỗ thì em chịu chứ em đâu thể bảo các pác gánh giúp em" ! Hì..hì..
Bữa nào gặp ấy nhớ cho mềnh xin chữ ký nhé! Cảm ơn trước. :):p:D
 
Hạng C
6/12/10
586
15.636
93
TT tích cực quá mái bác :D
Cũng phải tới lúc chỉnh thôi , sức đâu vuốt trụ hoài được :D