Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
27/2/06
4.986
4.412
143
48
Puma Far East
www.puma.com
RE: Chương trình Camravan dành cho hội TFC!

Khác Cha nhưng cùng Ông Nội mà:D

Lo gì hội này hội kia. Tranh thủ đăng ký thành viên cái là xong:D

Vì khi đến ngày đi đăng ký danh sách dĩ nhiên là hạn chế số lượng tham gia, nên lúc đó các bác tranh thủ nhé:D

*Lưu ý: Chỉ thành viên TFC và sử dụng xe Toy mới được tham gia
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
21/4/08
837
4
18
Đất Thép, Củ Chi
RE: Chương trình Camravan dành cho hội TFC!

hihi..mừng quá vẫn chưa bán em toyota....bao giờ mới có quyết định cuối cùng đây mấy bác....chưa gì mà thấy không khí chuyến đi cứ ''hừng hực''......
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
RE: Chương trình Camravan dành cho hội TFC!

Theo em chỉ cần đi vào các ngày 29, 30/08 và ngày 01/09 là đủ rồi. Ngày 02/09 nghỉ lễ và ngày hôm sau đi làm.
 
Hạng F
6/5/06
6.835
145
83
RE: Chương trình Camravan dành cho hội TFC!

Trích đoạn: puma.com

Khác Cha nhưng cùng Ông Nội mà:D

Lo gì hội này hội kia. Tranh thủ đăng ký thành viên cái là xong:D

Vì khi đến ngày đi đăng ký danh sách dĩ nhiên là hạn chế số lượng tham gia, nên lúc đó các bác tranh thủ nhé:D

*Lưu ý: Chỉ thành viên TFC và sử dụng xe Toy mới được tham gia
Cái lưu ý chỉ có hiệu lực khi gần đến ngày đăng ký thôi phải không bác ?
 
Hạng D
27/2/06
4.986
4.412
143
48
Puma Far East
www.puma.com
RE: Chương trình Camravan dành cho hội TFC!

Vào đăng ký thành viên 1 phát xong ngay.

Chỉ quan trọng là thành viên đi xe Toy mới được tham gia.

Vì chương trình đi sẽ mang danh nghĩa là TFC mà có xe khác lọt vào thì Toy nó hổng chịu:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
6/5/06
6.835
145
83
RE: Chương trình Camravan dành cho hội TFC!

thế thì em phải ở nhà ngóng hình của các bác rồi, đâu có chiếc Toy nào đâu mà tham gia:(
 
Hạng C
20/7/06
923
10
18
55
Sài Gòn
RE: Chương trình Camravan dành cho hội TFC!

Trích đoạn: puma.com

Vào đăng ký thành viên 1 phát xong ngay.

Chỉ quan trọng là thành viên đi xe Toy mới được tham gia.

Vì chương trình đi sẽ mang danh nghĩa là TFC mà có xe khác lọt vào thì Toy nó hổng chịu:D
Bác páo ơi thế Toy nó có tài trợ cho chuyến đi này không mà "nó hổng chịu" dzậy bác [8|]:D:D
 
Hạng B2
17/3/08
189
3
18
45
SàiGon
www.vitagifts.vn
RE: Chương trình Camravan dành cho hội TFC!

Mình chưa đi nhưng cũng thử tưởng tượng nhé :D

Đúng 5h30 , tại Nhà thi đấu quân khu 7 đoàn Caravan TFC gồm 50 xe ôtô sang trọng và hơn 200 thành viên tham gia là các thành viên trong và ngoài CLB TFC và các phóng viên báo đài được hộ tống bởi đoàn xe môtô để xuất phát từ TPHCM đến cửa khẩu Mộc Bài. Hoàn tất các thủ tục nhập cảnh qua biên giới Campuchia tại cửa khẩu Bavet, đoàn Caravan TFC bắt đầu cho một chuyến đi khám phá về con người, văn hoá và nền kinh tế của Vương quốc Campuchia.

Điểm đến đầu tiên là thủ đô cũng là thành phố lớn nhất ở Campuchia - thành phố Phnômpênh. Theo chân hướng dẫn viên để đến tham quan Cung quan điện Hoàng gia. Thông qua hướng dẫn viên các thành viên trong đoàn có dịp biết thêm sự tích về Đức Phật, về chùa Bạc đậm nét nghệ thuật độc đáo với nền chùa được lát bằng 5.239 viên gạch bằng bạc, mỗi viên nặng 1.125 kg, và tượng vua Norodom I được đúc bằng 75 kg vàng ròng và chiếc vương miệng được đính 9.584 viên kim cương… Có thể nói Chùa Bạc là một trong những viện bảo tàng đặc trưng của nền nghệ thuật Campuchia, đến đây đoàn có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật Khmer sáng tạo rất đổi tự hào của người dân Campuchia. Khí hậu ở đây tuy oi hơn, bức hơn so với cái nắng của TPHCM nhưng vẫn không ngăn được sự hào hứng khám phá của các thành viên trong đoàn.Về đêm các thành viên trong đoàn có thể tự do hoạt động giải trí như: casino, shopping, khiêu vũ hoặc có thể đến khu phố người tây thưởng thức bia Angkor.

Chia tay Phnômpênh, đoàn khởi hành đến Siemriep - một tỉnh được xem là niềm tự hào của cả đất nước Campuchia với quần thể Angkor – kỳ quan hàng đầu của thế giới về điêu khắc và kiến trúc và năm 1992, UNESCO công nhận Angkor là quần thể văn hoá thế giới. Kỳ bí đấy, hấp dẫn đấy nhưng cả đoàn đã không vội vã đi khám phá Angkor mà lại tập trung làm một việc được xem là có ý nghĩa nhất trong chuyến Caravan này, đó là đến thăm và phát quà cho cộng động người Việt tại Biển Hồ - một hồ lớn được tạo nên bởi sự ngập lụt có diện tích khoảng 2.590 km2. Mọi người thường nghĩ “doanh nhân thì chỉ giỏi kinh doanh và quen làm việc trên bàn giấy” nhưng khi đến đây rồi thì các anh chị thành viên trong đoàn Caravan TFC hoàn toàn khác; các anh thì tập trung khuân vác các kiện quà to, nặng, có anh người thì nhỏ con và sức khoẻ không tốt lắm trước khi tham gia Caravan nhưng vẫn cố dành khuân kiện hàng to gấp đôi mình; các chị thì cùng nhau chia quà ra thành các túi nhỏ để chuẩn bị tặng cho bà con. Mỗi người một việc, đầy nhiệt tình, hào hứng và thật xúc động trước tấm lòng của các anh chị doanh nhân dành cộng đồng người Việt. Cả đoàn đã trao tận tay các em học sinh và bà con mình những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đó là cả một tấm lòng của các nhà tài trơ, của những người thành đạt mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn và duy trì giáo dục văn hoá Việt trên đất nước bạn. Đến tham quan Biển Hồ không chỉ xem vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho Campuchia mà còn để thấy được cảnh sinh hoạt trên ghe thuyền của bà con người Việt. Trước cảnh này, cả đoàn không khỏi chạnh lòng với sự nghèo khó và thiếu thốn của bà con mình, ai cũng mong mỏi được dịp quay trở lại để nâng cấp cuộc sống cũng như giáo dục cho đồng bào mình để người dân Việt Nam không chỉ giàu có trên đất Việt mà còn trên cả thế giới. Chia tay Biển Hồ, cả đoàn đều lưu luyến nụ cười của các chị, các mẹ, cái vẫy tay cười chào của các em nhỏ và một hi vọng ở ngày mai tươi sáng hơn nữa cho cộng đồng người Việt tại Campuchia

Ngày thứ ba ở Campuchia, đoàn Caravan TFC bắt đầu hành trình khám phá quần thể Angkor. Nền văn minh Angkor hình thành và phát triển trong suốt gần 700 năm, trải qua 27 triều vua trong đó có cả thời đại cực thịnh.

Vì thời gian tham quan có hạn nên cả đoàn chỉ có thể khám phá các công trình nổi bật nhất và hoành tráng nhất trong quần thể Angkor, đó là Khu hoàng thành Angkor Thom, đền Bayon, khu đền thờ Angkor Wat. Tại đây, thông qua hướng dẫn viên cả đoàn dường như được chứng kiến lịch sử của các triều vua ngự trị qua các bức hình điêu khắc tinh xảo hình ảnh các vị thần, các nữ thần Apsara, các cảnh sinh hoạt trong triều đình trên những tảng đá khổng lồ. Những anh chị tham gia nhóm tham quan Angkor Wat chắc chắn sẽ không quên được phút giây và cảm giác khi mà mọi người vượt mưa to gió lớn và hàng chúc nấc thang cao dựng đứng để được chinh phục và khám phá tầng thứ 3 của Angkor Wat. Các anh thì bò leo từng bước một để được lên tới đỉnh, các chị cũng không kém phần mạo hiểm đã xắn tay áo vượt lên để khi tới đỉnh tận hưởng cảm giác chinh phục độ cao và nguy hiểm.

Đêm cuối cùng ở Siemriep, cả đoàn cùng nhau tổng kết những thành quả đạt được trong chuyến đi. Thật hấp dẫn, thú vị và rất hồ hởi, đoàn Caravan TFC đã đạt được những thành công thực sự là ngoài mong đợi của Ban tổ chức. Tất cả thành viên trong đoàn rất hài lòng với việc hành quân, địa điểm ăn ở rất chu đáo và đặc biệt là lộ trình đường đi về đã rất an toàn.

Cả đoàn chia tay nhau tại cửa khẩu Mộc Bài trong sự quyến luyến giữa các doanh nhân trong CLB TFC và hi vọng một ngày được hội ngộ lại với mọi người trong những hoạt động sắp tới của TFC .
 
Status
Không mở trả lời sau này.