Re:CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC
Cách Kiến Lương 3km thì đoàn mình có sự cố : XE BÁC POSTMAN HẾT XĂNG í lộn hết dầu, lúc này gần 3g30 sáng, các cây xăng còn đang ngon giấc, bác Phan và bác Xe đi tìm dầu tư nhân mua, lúc đó bác NH phải hy sinh bình nước suối 5lit của mình đưa bác Phan đi mua dầu cứu postman, khoảng 15 phút sau bác Phan quay lại với bình dầu trong tay, hú hồn
5 lít dầu đó chỉ mang tính tạm thời, sau khi đổ dầu vào xe nổ máy, bác postman phải chạy đến điểm mua dầu của bác Phan để mua tiếp 5 lít nữa.
5. hành trình đi mua dầu lậu
6. vào 1 con hẽm nhỏ
7. kính thưa bác loại dầu nhớt
8. mua xong rồi, được khuyến mãi thêm nãi chuối
Cách Kiến Lương 3km thì đoàn mình có sự cố : XE BÁC POSTMAN HẾT XĂNG í lộn hết dầu, lúc này gần 3g30 sáng, các cây xăng còn đang ngon giấc, bác Phan và bác Xe đi tìm dầu tư nhân mua, lúc đó bác NH phải hy sinh bình nước suối 5lit của mình đưa bác Phan đi mua dầu cứu postman, khoảng 15 phút sau bác Phan quay lại với bình dầu trong tay, hú hồn
5 lít dầu đó chỉ mang tính tạm thời, sau khi đổ dầu vào xe nổ máy, bác postman phải chạy đến điểm mua dầu của bác Phan để mua tiếp 5 lít nữa.
5. hành trình đi mua dầu lậu

6. vào 1 con hẽm nhỏ

7. kính thưa bác loại dầu nhớt

8. mua xong rồi, được khuyến mãi thêm nãi chuối

Re:CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC
dạ cuối tháng này ông bà nội e về nước rồi nên e ráng chở đi nên kg đi cùng mợ được rồi... tháng sau e đi Thái về nữa là dự tính sau tháng 4 là e tung tăng lại rồi... kaka......cherie nói:todigital nói:oi... vậy cuối cùng là có mợ cherie đi nữa hả? đông vui thật. ! tối thứ 7 này e đi Ca Mau trưa chủ nhật về ! ai đi với e hok? ngồi trên xe suốt, tới nơi đi lễ rồi về![]()
chuyến đi vui lắm Mợ ah, em ngồi Xe bác Post cứ nuối tiếc hoài là ko có Mợ đi cùng![]()
Mợ có có tâm sự muốn cầu nguyện gì mà đi Cà Mau Lễ lạy gì đó, em đi cùng Mợ có được hem? em cũng muốn cầu nguyện!![]()
Re:CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC
31. vì buồn ngủ quá nên em lên xe là phi một giấc đến gần 8g, vừa dậy em đã chụp hình tiếp
32.
32. lang thang chờ đến giờ phà chạy
33. bà Cả bác NH sợ mọi ng đói khi đi Phà nên đã mua lương thực chuẩn bị chu đáo
34. Bà Cả bác Baby cũng thế
35. bác Phan làm dáng chụp ảnh mà thế lày ahhhhh
31. vì buồn ngủ quá nên em lên xe là phi một giấc đến gần 8g, vừa dậy em đã chụp hình tiếp

32. lang thang chờ đến giờ phà chạy

33. bà Cả bác NH sợ mọi ng đói khi đi Phà nên đã mua lương thực chuẩn bị chu đáo


34. Bà Cả bác Baby cũng thế

35. bác Phan làm dáng chụp ảnh mà thế lày ahhhhh


Re:CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC
36. bé Linh
37. bạn vivu
38. gần đến giờ Phà chạy rồi, xe bác Phan lên Phà
39. xe bác Post
40. xe bác NH
Xe bác Baby và bác Xe gửi tạm tại bến phà để cho đỡ phần chi phí
41. bác Cả và F1 nhà bác Phan
42. bên bờ bến Phà Thạnh Thới
36. bé Linh

37. bạn vivu

38. gần đến giờ Phà chạy rồi, xe bác Phan lên Phà

39. xe bác Post

40. xe bác NH

Xe bác Baby và bác Xe gửi tạm tại bến phà để cho đỡ phần chi phí
41. bác Cả và F1 nhà bác Phan

42. bên bờ bến Phà Thạnh Thới
