Tối qua khoảng 17g đoàn XNL đã nhập thành NT. Ngay sau khi hạ cánh bác Tưởng đã alo cho em, nhờ vậy em đã may mắn được diện kiến bác Tưởng cùng phu nhân là mợ tài và các bác phucminh, Zace... có bác phucminh chộp hình làm bằng cớ

Ngay cổng KS Hàng hải đã trương biển pa-nô offline XNL kỷ niệm 2 năm ngày thành lập, được đặt ở vị trí trang trọng ngay giữa trung tâm lối vào. Bà con thiên hạ nhìn vào thấy cũng oách các bác nhỉ... nhà lá mà cũng ăn chơi kém gì hội khác đâu
Tiếc là gặp quá ngắn vì được cấp quota trong thời gian tranh thủ cho bà mẹ đẻ của mấy đứa con ruột của em đi mua quà lưu niệm trong 1g, sau 1 ngày mệt mỏi ở Vinpearl, hic! Dẫu chỉ kịp hàn huyên tâm sự ko được nhiều, em cũng cảm nhận được tấm tình rộng mở, ấm áp của các anh chị em XNL...
Sau đó em tạm chia tay bác HT và bà con để ngược về Quy Nhơn, hơn 1g sáng mới đến nơi... ngủ 1 giấc no nê...
Bác Tưởng và bác phucminh nhớ up hình đã chộp cho em nhé.... À quên nữa, bác nhớ giùm em là em ở "Quy Nhơn thành" nhá, hông phải ở Quảng Ngãi đâu, he he!
Chúc cả nhà vui vẻ! Chúc chương trình offline XNL thành công tốt đẹp!