Re: Off chui Phan Thiết 1-6-2013.
Hình ảnh các bé thíu nhi e kg có, chỉ pọt hình chung của chuyến đi thôi.
Lúc này đoàn chờ ăn trưa tại quá cây Dừa - mũi Kê Gà, ăn lần cuối và kg bao giờ ghé đây nữa vì nấu ăn tệ quá nên e kg chộp hình nhiều

Có mấy tấm của bác 4Bánh đồng ý e mới pọt

kg thôi cháy OS tiêu luôn GMFC
E bắn từ ngoài bờ tới ngọn hải đăng
Đoàn xe đậu trước resort
Thím ấy đang tạo dáng
Khung cảnh của Lotus resort
Mẫu này của e xách theo
E tua nhanh đến phần nhậu đêm tại resort sau buổi gala diner cho các cháu phần này do bác Quangkts và Tiger pọt
.
Đội mạnh còn lại sau khi chén vài thùng Sài Gòn lon mới, Sài Gòn lùn Special.
Đi biến mà ăn mồi thảm quá
Ít ra cũng phải vầy chứ
Nhân chứng của nạn đói 1945 còn sót lại
Sau một hồi bơi, gồng, hít đất và khóc trên sân khấu..... thím ấy nằm yên bên vệ đường như thế này đây
Khu du lịch đồi cát Bàu Trắng
Con Can-am 1500cc này chạy rất máo, đi con này đổ dốc đồi cát phê thiệt
F1 nhà bác Chiến áo xanh, bé ngồi sau của ai vào nhận đê
Ăn trưa trước khi checkout ks
Gia đình nhà bác Hoàng
"Nép vào nòng anh"
Sau 1 đêm tạt lon hôm sau chỉ còn vài tay súng
Cả đoàn đổ xăng trước khi ra khỏi Mũi né
Hết phần ăn chơi tại Mũi Né, vẫn còn 1 phần nữa rất hấp dẫn các bác chờ nhé