Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Xin chúc mừng đòan OS caravan trở về an tòan và thắng lợi!
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Chả bù cho đòan caravan của các Byker VN (vượt hơn 3000Km ) thì gặp nạn trên đất bạn,hy sinh một bác và bị thương nặng 2 bác (một bác hướng dẫn viên nước bạn).Tội nghiệp bác kia quá!Đòan XNL bọn tui lụi hụi cùng nhau chặng đường hơn 1000Km thấy tình cảm anh em cũ mới thật là gắn bó thân thiết hơn và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm,mặc dù cũng có mấy chiếc xe cũ kỹ và đường đi khá nguy hiểm nhưng bọn tui đã trở về thành phố an tòan.Vậy mà đòan xe mô-tô phân khối lớn đã không hòan tòan gặp may mắn như vậy đó,một chút ngậm ngùi và cảm thương...!:(
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
Đi về an toàn được phần lớn là nhờ anh chị em Viking, đặc biệt bác Hùng, pác Củ Cải làm việc nhiệt tình và hiệu quả.

Cảm ơn anh chị em Viking, bác Hùng, pác Củ Cải:D
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
[link]http://www.otosaigon.com/forum/f131.aspx[/link]

Các bác tham dự chương trình vui lòng up thông tin và hình ảnh ở chuyên mục Camravan theo link trên nhé..

Xin cảm ơn các bác.
 
Hạng B2
19/11/09
330
37
28
46
Vĩnh Long
otosaigon nói:
CHƯƠNG TRÌNH OS CARAVAN 2009
TP.HCM – Siem Riệp
(4 ngày 3 đêm)
Nhân dịp 30/4 và ngày 1/5 nhằm vào 2 ngày thứ 5-6, OS sẽ tổ chức chương trình Caravan 4 ngày dành cho các thành viên OS tham dự. Ngoài việc du lịch thư giãn với gia đình vào những ngày nghỉ lễ, các thành viên sẽ được thưởng thức nhiều cảnh đẹp của đất nước Chùa Tháp cũng như ngắm mặt trời lặn ở Biển Hồ ..... và đặc biệt đây cũng là dịp cho các thành viên OS hội nhiếp ảnh có thể lưu lại những hỉnh ảnh đẹp về lịch sử của đất nước Camphuchia .... các bác có thể xem qua chương trình OS đã đi vào năm 2007 http://www.otosaigon.com/forum/f131.aspx.

Ngày 1: Tp.HCM - Kampongcham – Siêm Riệp(520Km)

Đoàn khởi hành đi sang Campuchia bằng cửa khẩu Mộc Bài . Đoàn dừng ở tỉnh KampongCham, vựa lúa lớn nhất, vùng gái đẹp nhất của Campuchia, và cũng là quê hương của thủ tướng Hun Xen. Ăn trưa với món ăn đặc sản, đoàn tiếp tục khởi hành Siêm Riệp. Trên đường, đoàn sẽ nghe những câu chuyện xúc động về cuộc chiến Tây Nam. Dừng chụp ảnh cầu Đá Ong, xây dựng cách đây 1,000 năm, được dân OS tôn vinh là Ông Tổ của PMU. Nhận phòng khách sạn 4 sao. Ăn tối và tham quan chợ đêm hay thư giãn bên Hồ bơi khách sạn.

Ngày 2: Tham quan Các đền Angkor.


7:00 Sau khi ăn sáng tại khách sạn. Đoàn lái xe vào tham quan quần thể ANGKOR – kì quan hàng đầu thế giới về điêu khắc và kiến trúc.
• ĐỀN BANTEAY SREI (cách Siemriep 35 Km, công trình kiến trúc sắc sảo bằng đá ong và đá đỏ, được xây dựng vào cuối thế kỉ X). Trên đường đi ghé tham quan một lò nấu đường thốt nốt của người dân địa phương và thưởng thức đặc sản dân dã nước và đường thốt nốt .

• ĐỀN PRERUP được xây dựng vào năm 961, là nơi làm lễ hỏa táng những người trong Hoàng Gia. Prerup chứng tỏ được những đặc điểm của đền núi Khmer đã được hình thành hoàn chỉnh.

• Tham quan ANGKOR WAT (Kinh đô chùa) từ lâu đã trở thành biểu tượng huy hoàng của đất nước Campuchia và là nơi thiêng liêng bậc nhất ở Đất nước Chùa Tháp. Nơi đây đã thêu dệt nên biết bao truyền thuyết về sự tích Angkor huyền bí và được đánh giá là một trong những kỳ quan của nhân loại.

12:30 Trở về Siemriep dùng cơm trưa tại nhà hàng và nghỉ ngơi.

14:30 tiếp tục tham quan quần thể Angkor.

• ĐỀN TAPROHM được xây dựng từ thế kỉ XII – với cây Knia và cây Tung có những bộ rễ bao phủ xuống tường thành độc đáo và Quý khách không khỏi ngạc nhiên khi đứng dưới những chùm rễ cây như suối tóc dài của mẫu hậu phủ quanh Đền, là nơi duy nhất còn ghi lại sự tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên gần 1000 năm qua. Nơi đây được Hollywood chọn làm bối cảnh quay bộ phim “Bí mật ngôi mộ cổ”.

• ANGKOR THOM ( Kinh đô lớn) được xây dựng từ cuối thế kỉ IX đầu thế kỷ X sau khi vua Jayavarman VII đánh đuổi quân Chàm. Quý khách sẽ được tham quan HOÀNG THÀNH, SÂN ĐẤU VOI, SÂN LỄ CHO HOÀNG GIA… Tất cả các công trình này đều được ghép bằng những tảng đá khổng lồ và đều được điêu khắc tinh xảo đến từng centimét.

• ĐỀN BAYON – nụ cười huyền bí của đất nước Campuchia, là kiến trúc nổi bật nhất và kỳ diệu nhất trong kinh thành Angkor và được truyền tụng là trung tâm thế giới. Nổi bật nhất là 54 tháp bốn mặt Phật mà mỗi khuôn mặt hoàn toàn khác nhau với nụ cười phúc hậu, huyền bí.

• Dừng chân chụp hình tại CỔNG NAM THÀNH ANGKOR với hình ảnh các vị thần và các con quỷ ôm ngang mình rắn vĩ đại với truyền thuyết “Khuấy biển sữa tìm thuốc trường sinh”.

Chiều 15h00: Cả đoàn di chuyển bằng xe bus ra Biển Hồ Campuchia
, hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á được UNESSCO cơng nhận l khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997. Biển hồ có hơn 200 loài cá, 23 loài rắn nước, 13 loài Rùa, là nơi cung cấp 70 thịt các cho hơn 1,2 triệu dân . Đoàn di chuyển bằng tàu tham quan ngôi trường nổi mà OS năm 2007 đã quyên góp xây dựng. Gặp gỡ các em học sinh và cô giáo Ngọc duyên dáng. Đoàn tặng quà lưu niệm cho các em.

482038613_717f7a2391_o.jpg

482038617_13fee701e1_o.jpg

(ảnh Apo)​
18:30 Thưởng thức món nướng BBQ tuyệt vời .

Ngày 3: Siemriep – Kulen – Beung Melia (170Km).

http://vietbao.vn/Du-lich/Nui-Kulen-va-Kbal-Spean-dong-song-nghin-tuong/45143098/254/


Đòan khởi hành tham quan núi Koulen, là nơi đức vua Jayavarman II đã tìm ra khu rừng nguyên sinh rộng đến 37.500ha (Năm 802)
. Từ đây có thể phóng tầm mắt về bốn hướng của đồng bằng Siem Reap ngút ngàn. Trên đỉnh núi này có dòng suối trong veo được xem là nơi phát nguồn của dòng sông Siem Reap. Tại đây - trên đồi Mahendra, Jayavarman II đã tuyên bố nền độc lập của vương quốc Khơme khỏi đế quốc Java và chọn nơi này làm kinh đô, mở ra kỷ nguyên rực rỡ mà hậu thế hôm nay gọi đó là thời kỳ "Đông Nam Á dưới bóng Angkor". Gần một ngàn năm trước, năm 1050, vua Suryavarman I đã cho ngăn con suối trên đỉnh núi để thực hiện một công trình tôn giáo được xem là tốn kém và kỳ vĩ nhất đất nước chùa tháp: biến dòng suối có chiều dài hơn bốn cây số thành một bức tranh điêu khắc đá dưới nước với hàng ngàn tượng Linga, Yoni, nữ thần Laksmi, tiên nữ apsara... Ăn trưa dã ngoại và tắm suối. Chiều ghé tham quan khu quần thể đền Beung Melia, viên ngọc quý bị lãng quên trong rừng già. Ăn tối gala dinner .

Ngày 4: Siêm Riệp – Phnom Penh – Tp.HCM. (550Km)

Buổi sáng khởi hành sớm về Phnom Penh, shopping ở chợ trung tâm Phsarthmey. Ăn trưa ở Phnom Penh. Chiều trở về cửa khẩu Mộc Bài. Chia tay đoàn.

GIÁ TOUR : USD285/người
Trẻ em 1-6 tuổi: Miễn phí, ngủ chung với Cha mẹ
Trẻ em 6t-12 tuổi: 230USD, ngủ chung giường với Cha Mẹ

Phụ thu:
Chi phí tạm nhập tái xuất xe: USD150/xe.


Bao gồm
• Xe dẫn đường Campuchia
• Nước suối 2 chai/ngươì/ngày.
• Phí tham quan theo chương trình(Biển Hồ, công viên Koulen, Beung Melia, Angkor)
• HDV thuyết minh
• Thuyền di chuyển theo chương trình
• Ăn ngày 3 buổi.
• Khách sạn 4 sao ở Siêm Riệp 3 đêm. http://www.princedangkor.com
• Bảo hiểm người
• Khăn, nước.
• Quà tặng: Khăn Khmar, đường thốt nốt
• Làm các thủ tục tại cửa khẩu

Không bao gồm
• Bộ đàm
• Xăng dầu, phí cầu đường, xe cá nhân
• Bảo hiểm xe
• Chi phí cá nhân như điện thoại , bia…
• Tipping cho HDV Campuchia
• Giấp phép tạm nhập tái xuất xe: USD150/xe

Lưu ý: Yêu cầu passport của người tham dự phải còn thời hạn trước 6 tháng và xe phải có đầy đủ các giấy tờ như sau: Cà vẹt xe, sổ đăng kiểm.

Dự kiến chương trình sẽ giới hạn không quá 30 xe nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên OS tham dự & hạn chót đăng ký trước ngày 1 tháng 4 năm 2009.

Các thành viên OS tham dự xin vui lòng cung cấp số di động liên lạc, số xe và số người đi cùng.


Danh sách các thành viên đăng ký thăm dự:

STT Nick OS

http://www.otosaigon.co...4B5C8B290C3153AAB578.jpg

F54A33783BCB4B5C8B290C3153AAB578.jpg


Mong hẹn gặp các bác!
Cái này năm nay có tổ chức nữa không mấy pác? làm cái thớt khác cho năm 2011 đi các pác ơi.. Em đang tìm người cùng đi vào đầu tháng 6 đây. Pác nào có tổ chức hú em 1 tiếng nha... :D
 
Hạng D
11/5/11
1.133
127
63
Saigon
Bên vietcaravan co to chuc tua 3 nước đông dương 24 -31/12:2011 ae dang ky di cho vui , vé chát quá .