Thấy anh em OSMT chuẩn bị Sinh Nhât với nhiều họat động sối nổi cũng làm mình nhớ quê nhà quá . Hơn 3 tháng rồi lo đắp đê ngăn lũ suy thóai kinh tế nên chưa về lại Đà nẵng . Chúc các anh em MT có một ngày thật vui và hòanh tráng nhé . Hy vọng lúc nào về Đà nẵng gặp đuợc các bác .
Sáng nay AE OSMT đã cafe tại Young với các bác hoaihuong, xe3banh, mipa, nudoanhnhakhanhhoa. Sau khi nhận đồng phục mũ + áo, chương trình dã ngoại đã bắt đầu với Tour đi Mỹ Sơn do các các songhan, dautroc, quocviet, justintran, koobee... chủ xị, hướng dẫn tour cho các bác ở xa
Chúc các bác có chuyến đi vui vẻ
P/s: Em bận việc nhà, không đi được :-(, hẹn gặp các bác ngày mai
P/s: Em bận việc nhà, không đi được :-(, hẹn gặp các bác ngày mai
Last edited by a moderator:
@bác PhamGia,mai mình vào ĐN sẽ gọi hỏi bác vụ nước rửa kính xe đấy nhé!Để sẵn cho mình với nhé!
bác hoả giết em rùi ..he he .xecuuhoa nói:sau chương trình chính có lẽ nên kiếm vỉa hè nào đó để anh em lai rai và "đếm sao rơi" chứ ko trong chưong trình gala chính cũng có ca nhạc mà . khả năng hoai anh sẽ trình diễn tài nghệ với một cây đàn organ sẽ mang theo từ Huế vào. bác nào có máu văn nghệ nên luyện tập ngay bây giờ là vừa
em chưa nhậu thì em đánh đàng .nhậu say thì đàng nó đánh em ... còn mà phê phê thì ko biết thằng nào đánh thằng nào ...
bởi zậy đưng` quá mong đợi vào em nhé !!!
khả năng đem đàng theo là ....hên xui .