Bác Dựng nói chính xác luôn đó Andy. Chừng nào đói mới ăn rau thôi còn đau thì phải ... uống thuốc.Người Xây dựng nói:Cũng còn cả 2 tuần ,cố gắng điều trị tích cực,cái món rau cỏ là nhớ kiêng tuyệt đối nhé.
@ Andy: Em nghe nói bác bị loét bao tử thôi mà sao trầm trọng vậy?ANDY1606 nói:dạ bệnh của em thự sự rất nguy nếu cấp cứu ko kịp ahNgười Xây dựng nói:@Andy:mang theo thuốc và phác đồ điều trị,coi như đi nghỉ dưỡng Nha Trang,khí biển trong lành,tình cảm đồng bọn nồng thắm chan hoà...chắc đỡ hơn nằm một chỗ nhớ mọi người.Em sẽ là người canh chừng ko cho bác nhấp một giọt cồn,được chưa?
Bác Andy là người hiểu rõ sức khỏe của mình nhất. Chúc bác mau khỏeANDY1606 nói:dạ bệnh của em thự sự rất nguy nếu cấp cứu ko kịp ahNgười Xây dựng nói:@Andy:mang theo thuốc và phác đồ điều trị,coi như đi nghỉ dưỡng Nha Trang,khí biển trong lành,tình cảm đồng bọn nồng thắm chan hoà...chắc đỡ hơn nằm một chỗ nhớ mọi người.Em sẽ là người canh chừng ko cho bác nhấp một giọt cồn,được chưa?
Thông báo khẩn cấp!
Em mới nhận được lời xinh lỗi của bác Markado, chủ khách sạn Olympic! Do kẹt một cái hội nghị đã đặt phòng trước vào ngày 19/7, bác ấy đã cố gắng nhưng không thể chuyển đoàn khách đó qua khách sạn khác được nên không còn phòng cho FFC(!)
Bác ấy gởi lời xin lỗi đến mọi người trong đoàn và hứa sẽ bù lại cho đoàn một số ưu đãi nếu FFC dời chuyến đi lại 1 tuần (Tặng 500K chi phí tàu đi du lịch đảo, 50% Spa, 3h Karaoke,...)
Các bác cho em ý kiến:
Em mới nhận được lời xinh lỗi của bác Markado, chủ khách sạn Olympic! Do kẹt một cái hội nghị đã đặt phòng trước vào ngày 19/7, bác ấy đã cố gắng nhưng không thể chuyển đoàn khách đó qua khách sạn khác được nên không còn phòng cho FFC(!)
Bác ấy gởi lời xin lỗi đến mọi người trong đoàn và hứa sẽ bù lại cho đoàn một số ưu đãi nếu FFC dời chuyến đi lại 1 tuần (Tặng 500K chi phí tàu đi du lịch đảo, 50% Spa, 3h Karaoke,...)
Các bác cho em ý kiến:
- Vẫn giữ ngày đi là 18/07 như dự định, em sẽ tìm khách sạn khác (Bên bác TuấnGTO có giới thiệu cho em KS 2 sao giá 650.000đ/phòng đôi không bao gồm ăn sáng.
- Dời chuyến đi lại 1 tuần theo đề nghị của bác Markado (Giá 550.000đ/phòng đôi bao gồm ăn sáng, có hồ bơi, hỗ trợ Thuyền thăm đảo, Spa, tổ chức Gala trên hồ bơi luôn)
Lịch trình đã định liên quan đến công việc mà các thành viên tham gia đã dày công thu xếp với cơ quan,đồng nghiệp và sếp của mình,chưa kể các V1 và F1.Ta chấp nhận lời sorry của KS,chẳng lẽ cả TP Nha Trang chỉ có Olimpic là ở được,bác Gồng liên hệ các nhà nghỉ trên đường Phạm Văn Đồng thường rộng rãi,nhiều phòng,gần biển,thiết kế thoáng,rộng,không tù túng như mấy KS tư nhân,nhỏ hẹp,bí bức...Em từng ở Nhà nghỉ giành cho người có công - Hòn Chồng,10 ngày mà không hề mở máy lạnh lần nào,hành lang và các sảnh sinh hoạt cộng đồng rất rộng,thoáng.
Người Xây dựng nói:Lịch trình đã định liên quan đến công việc mà các thành viên tham gia đã dày công thu xếp với cơ quan,đồng nghiệp và sếp của mình,chưa kể các V1 và F1.Ta chấp nhận lời sorry của KS,chẳng lẽ cả TP Nha Trang chỉ có Olimpic là ở được,bác Gồng liên hệ các nhà nghỉ trên đường Phạm Văn Đồng thường rộng rãi,nhiều phòng,gần biển,thiết kế thoáng,rộng,không tù túng như mấy KS tư nhân,nhỏ hẹp,bí bức...Em từng ở Nhà nghỉ giành cho người có công - Hòn Chồng,10 ngày mà không hề mở máy lạnh lần nào,hành lang và các sảnh sinh hoạt cộng đồng rất rộng,thoáng.
Giữ như lịch đã thông báo ban đầu nhe bác rồng, FFC xuất phát ngày 18/07/2013.
Trường hợp bất khả kháng mới nên thay đổi thôi. Nói thật nhà em cũng đã sắp xếp hết tất cả rồi