Cạc bạc ah...Hôm nay em đưa nhạc gia về quê sau mấy ngày lên thăm các cháu....Trên đường về một mình quan sát đường đi có đôi chút suy nghĩ..
1. Cao tốc Saigon - Trung Lương đã cho 2 lane 100 vậy mà chỉ vì một xe đi rùa bò mà tất cả đoàn xe đều kiên nhẫn bám đuôi signal đá đèn loạn xạ để xin vượt...trong khi lane bên cạnh vắng toe... Em nhẹ nhàng signal phải rồi vượt cả đoàn..thấy em vượt qua như vậy các xe khác mới túc tắc signal phải để bám đuôi em cùng vượt...~~~> Sao vậy nhỉ...Biển báo đã quá rõ ràng sao không cập nhật...Hay tâm lý phải theo bầy đàn mới tự tin đi..

2. Đường Nguyễn Văn Linh đã cắm biển 411 gần như toàn tuyến...Xe muốn chạy lane nào cũng được vậy mà khi em hạ kính cúi xuống châm điếu thuốc ngước lên nhìn kính là thấy 1 xe thúc đít em signal...đá đèn..kèn loạn xạ xin vượt trong khi...lane bên cạnh cũng vắng toe...Cớ gì fai xin vượt trong khi xe được di chuyển các lane cơ mà...Khó hiểu tiếp....
Vấn đề ở đây là gì nhỉ...Mọi người có bằng lái xe hơi mà không thông thuộc luật?? Không update thông tin về giao thông?? Hay chăng đã ăn sâu trong nếp nghĩ xe hơi là cứ fai lane bên trái..Di chuyển qua lane bên cạnh là vượt phải.. Theo cái kiểu tài xế của em hay nói " mún vượt phải là fai đi theo bầy...tránh đi theo dạng mồ côi.. " nhưng với tình hình giao thông hiện nay theo các biển báo thì khó mà có cái lỗi vượt phải...